*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi cả dân tộc đang hồ hởi ăn mừng, đi bão hô vang “Việt Nam vô địch”, có 1 người nằm xuống trong rừng người ấy. Song, trước lúc ra đi người đàn ông ấy đã kịp hồi sinh 5 cuộc đời cận cửa tử.
Cảnh phụ huynh nóng lòng chờ điểm thi, rồi điểm chuẩn làm tôi nhớ tới người mẹ ở cổng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức cách đây 10 ngày.
Cha mẹ sinh con ra, ai cũng mong muốn con mình ngày càng lớn khôn, làm được nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Vậy nhưng, trong cuộc sống, không phải cứ mong là sẽ được, bà Huỳnh Thị Mỹ Châu cũng là một trong số những người mẹ như thế.
Nhận tin anh Lan qua đời, bà Thiếp ngã khuỵ. Bà khóc vì thương anh Lan và biết rằng con trai mình đã vướng vòng lao lý.
Sau khi nhận hung tin về vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan, không khí tang thương như phủ kín cả vùng quê nghèo. Người thân ở quê nhà đang nóng lòng ngóng đợi thi thể các nạn nhân sớm được trở về với đất mẹ.
Con gái rơi vào trạng thái trầm cảm, chỉ nhốt mình trong phòng, ai hỏi gì lại gào thét rồi khóc, thương con, người mẹ ở Bắc Giang chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Tâm điểm