Vụ phó phòng "mất tích" khó hiểu: Nhiều người tìm đến nhà bấm chuông chán lại đi

T.Công |

Mấy ngày nay, nhiều người tìm tới nhà ông Đỗ Gia Quyền (41 tuổi, Phó Trưởng phòng Xây dựng Đảng, thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình) để mong gặp, nhưng đều vô vọng.

Tin từ báo Đất Việt cho hay, vợ chồng ông Đỗ Gia Quyền sống cùng bố mẹ vợ tại tổ 16, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ông L.T.T, đại diện tổ 16, phường Quang Trung nhận định với nguồn trên, ông Quyền "đã nợ nhiều tỷ rồi, không còn là mấy trăm triệu nữa".

"Việc anh Quyền nợ nần nhiều như vậy, đến nay ông bà ấy mới biết, họ phản đối gay gắt, bức xúc lắm", ông T nói với báo Đất Việt và cho biết, mấy ngày nay, nhiều người tìm tới nhà anh Quyền bấm chuông cửa chán rồi lại đi.

Nhà ông Quyền đóng cửa suốt, không có ai ở nhà nên ông lại bảo những người đến tìm đi về.

Báo VnExpress dẫn lời Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Quang Đông cho biết, hôm 16/10, ông Đỗ Gia Quyền xin nghỉ phép vài ngày có việc riêng, nhưng không nói lý do và thời gian cụ thể.

Ông Quyền "biệt tăm" từ đó, nhiều ngày sau cũng không tới nhiệm sở.

Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình cử người liên lạc và tới nhà nhưng đều không gặp được. Phía gia đình cũng cho biết không biết ông Quyền ở đâu, điện thoại của ông này không liên lạc được.

Cho tới sáng 25/10, chưa có thông tin gì về ông Quyền.

Thông tin ông Quyền nhận nhiều khoản tiền lớn hứa chạy việc nhưng không thành cũng được bàn tán xôn xao.

Theo báo Giao thông, ông Đỗ Gia Quyền công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình từ năm 2010 và là cán bộ đã được quy hoạch chức danh Trưởng phòng Xây dựng Đảng. 

Ông Quyền đang học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Thái Bình. Trước đó, ông làm việc tại Ban tổ chức Huyện ủy Đông Hưng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại