Vào tháng 10 năm ngoái, dư luận Singapore bàng hoàng trước vụ việc phát hiện 2 thi thể của một người đàn ông lớn tuổi cùng con gái trong một căn hộ ở Sengkang, sau khi hàng xóm tầng dưới nhận thấy một chất lỏng màu nâu rỉ xuống nhà họ. Mới đây, cuộc điều tra xung quanh cái chết này đã có thêm những chi tiết mới và đã được Thanh tra Irfan Al-Nazirul chính thức công bố.
Hàng xóm bàng hoàng báo cảnh sát khi phát hiện chất lỏng màu nâu rỉ xuống nhà mình
Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc được phát hiện vào ngày 6/10/2025. Người ta đã tìm thấy thi thể của cô Xu Na, 48 tuổi và bố của người phụ nữ, ông Xu Baolu, 74 tuổi trong căn hộ của họ.

Chất lỏng màu nâu rỉ xuống căn hộ ở tầng dưới của người hàng xóm.
Vụ việc được phát hiện sau khi hàng xóm phàn nàn về mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ của họ tại Block 324D Sengkang East Way vào tháng 10 năm 2025.
Việc điều tra cho thấy khi tử vong, cô Xu chỉ nặng có 24kg. Sự bất thường này cho thấy nạn nhân có khả năng cao là tử vong vì đói và mất nước do mắc rối loạn tâm thần, không dám ăn vì hoang tưởng sẽ bị người khác đầu độc.
Các cuộc điều tra cho thấy cô Xu có thể vẫn còn sống cho đến sau ngày 30 tháng 8 năm 2025. Một thông báo của hội đồng thị trấn đã được các đại diện dán lên cửa trước nhà cô vào ngày 28 tháng 8 năm 2025, sau khi hàng xóm phàn nàn vào tháng 7 về mùi hôi thối. Thông báo vẫn còn trên cửa trước nhà họ vào ngày 30 tháng 8 khi các đại diện hội đồng thị trấn đến kiểm tra căn hộ.

Căn hộ của cha con cô Xu - nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Thông báo này sau đó được tìm thấy nằm lẫn trong báo chí và các vật dụng khác trong căn hộ của họ khi thi thể của 2 bố con nhà cô Xu được phát hiện vào ngày 6 tháng 10 năm 2025. Người ta tin rằng cô Xu có thể đã gỡ bỏ thông báo khỏi cửa trước. Trong khi đó, cha của người phụ nữ được cho là đã chết sau ngày 3 tháng 6 năm 2025. Vì họ chỉ tìm thấy hài cốt của ông trong căn hộ, nên nguyên nhân cái chết của ông chưa được xác định. Hồ sơ ngân hàng của ông cho thấy lần rút tiền cuối cùng của ông là vào ngày 3 tháng 6 năm 2025.

Chân dung cô Xu Na.
Thanh tra Irfan Al-Nazirul cho biết không tìm thấy thức ăn nào trong căn hộ, ngoài một số gia vị trong tủ lạnh. Căn nhà cũng không có bếp vì ông Xu lớn tuổi đã tháo nó đi để đảm bảo an toàn cho con gái, theo lời một người thân. Một báo cáo của Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết cô Xu cũng bị ảo giác thính giác.
Người thân trong gia đình cũng chia sẻ về tình trạng sức khỏe tâm thần ngày càng xấu đi của cô Xu, nêu cả ví dụ khi đã cô từ chối ăn uống khi đến thăm họ vào năm 2017. Cô Xu được nhìn thấy xuất hiện ở nơi công cộng lần cuối là ngày 29/6/2025, khi đó cô đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp, không thể nhớ địa chỉ của mình để báo cho cảnh sát, và chỉ có 5,77 đô la Singapore trong thẻ EZ-Link.
Hàng xóm cho biết cả người cha và cô Xu đều sống khép kín và nói rằng họ đã thấy Xu Na có những hành vi bất thường, chẳng hạn như phát ra những tiếng động lạ hoặc hát một mình.
Gia Linh (Theo Mothership)