Vụ nhà báo Khashoggi: Chiếc BMW công vụ tố cáo Ả Rập Saudi "giấu đầu, lòi đuôi"

Hồng Anh |

Các điều tra viên Thổ Nhĩ Kỳ vừa tung ra bằng chứng mới cho thấy vụ giết hại dã man nhà báo Jamal Khashoggi là hành động có chủ đích, và đã được tính toán kĩ lưỡng từ trước.

Cụ thể, vừa qua, các hãng truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt đăng tải hình ảnh chiếc xe BMW mang biển ngoại giao của Ả Rập Saudi, do camera an ninh gần cổng vào khu rừng xung quanh thành phố Istanbul chụp lại.

Chiếc BMW màu xám mang biển số xanh lá cây đã đi qua cổng rừng vào lúc 6 giờ 28 phút ngày 1/10 vừa qua, chỉ 1 ngày trước khi ông Khashoggi bị ám sát trong tòa nhà Lãnh sự quán của Ả Rập Saudi tại Istanbul.

Trước đó, lãnh đạo đảng Ái quốc (VATAN) của Thổ Nhĩ Kỳ Dogu Perincek từng tiết lộ với hãng tin Sputnik (Nga) rằng thi thể của nhà báo Khashoggi có thể đã bị hung thủ giấu dưới đáy giếng nằm trong một khu vườn thuộc tư dinh của lãnh sự quán Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, đây là thông tin chưa được kiểm chứng, do phía lãnh sự quán Ả Rập Saudi có các động thái gây cản trở, nên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể tiếp cận khu vực này.

Nhà báo Jamal Khashoggi đã đột ngột mất tích bí ẩn sau khi bước chân vào lãnh sự quán Ả Rập Saudi để xin chứng nhận cho giấy tờ kết hôn với vị hôn thê người Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía Istanbul đã lập tức cáo buộc Riyadh có liên quan đến vụ việc, tuy nhiên ban đầu chính quyền Ả Rập Saudi đã che giấu thông tin về vụ việc này và một mực bác bỏ các cáo buộc liên quan.

Khoảng 2 tuần sau đó, giới chức Ả Rập Saudi mới chính thức thừa nhận về cái chết của nhà báo Khashoggi. Nhưng trái với lời cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia phương Tây, Riyadh khẳng định việc ông Khashoggi thiệt mạng trong tòa lãnh sự của nước này hoàn toàn do một "cuộc ẩu đả" vô tình xảy ra.

Trong tuyên bố hôm thứ 3 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan vẫn khẳng định cái chết của nhà báo Ả Rập Saudi đã được lên kế hoạch tường tận từ trước. Hiện nay Istanbul đang tiến hành điều tra độc lập về vụ việc này.

Phía Ả Rập Saudi, đặc biệt là Thái tử Mohammed bin Salman (MBS), đang phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận, cũng như các quốc gia khác về cái chết của nhà báo Khashoggi.

Ngày hôm qua, trong phiên họp của Hội nghị sáng kiến đầu tư (FII), Thái tử MBS đã lần đầu công khai phát biểu về vụ việc này. Ông đã lên án rằng đó là hành động "hết sức ghê rợn" - khiến tất cả người dân Ả Rập Saudi đều đau đớn - đồng thời ông đã cam kết sẽ "dùng mọi biện pháp có thể" để truy tìm thủ phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại