Vụ người phụ nữ Malaysia bị bắt cóc ngay tại nhà riêng: Có liên quan đến chồng nạn nhân

Thanh Hương |

Cảnh sát Malaysia vừa thông báo tin tức mới nhất về vụ người phụ nữ Malaysia bị bắt cóc và nó khiến cho nhiều người sửng sốt vì hóa ra có liên quan đến chồng nạn nhân.

Những ngày vừa qua, vụ việc 1 phụ nữ làm nghề bán mỹ phẩm ở Malaysia bị bắt cóc ngay tại nhà riêng vào ban ngày đã khiến cho dư luận nước này hết sức quan tâm. Đặc biệt, vụ việc xảy ra ngay trước mắt người thân của nạn nhân mà họ không thể làm được gì vì những kẻ bắt cóc quá hung dữ và manh động.

Cụ thể, theo nguồn tin mà tờ World Of Buzz dẫn lại của tờ Harian Metro, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều hôm thứ Ba, 13/9. Những người đàn ông lạ mặt đã đi chiếc ô tô hiệu Toyota Vios đã xuất hiện trước cửa nhà của chị Rosnazirah Mohd Naim, 36 tuổi, bà chủ một đại lý mỹ phẩm ở Kamping Semat Jal, bang Kelantan của Malaysia.

Sau đó, một trong số đó đã gõ cửa và chào chị Rosnazirah trước khi nạn nhân mở cửa cho họ.

"Một người đàn ông hỏi nạn nhân rằng tên cô có phải là "Azi" không, và khi người phụ nữ trả lời là "đúng" thì anh ta đã kéo cô ra khỏi nhà và ấn vào chiếc ô tô đang chờ sẵn. Ba người đàn ông cũng giơ súng về phía cha và con gái của nạn nhân lúc đó đang đứng trong nhà và đe dọa nếu họ có ý định hành động.

Vụ người phụ nữ Malaysia bị bắt cóc ngay tại nhà riêng: Có liên quan đến chồng nạn nhân - Ảnh 1.

Những kẻ bắt cóc nhanh chóng lôi nạn nhân lên xe.

Cha của nạn nhân nhìn thấy Azi bị kéo vào ô tô và cố gắng cứu con gái, nhưng một trong những người đàn ông đã chĩa về ông con dao Rambo (một loại dao găm), khiến người đàn ông phải lùi lại và đành ngậm ngùi nhìn con gái bị đưa đi", một nguồn tin từ phía người thân của nạn nhân cho biết.

Sau đó, những kẻ bắt cóc được cho là đã đưa nạn nhân tới biên giới giữa Malaysia và Thái Lan và chồng của Azi đã đuổi theo chúng nhưng chưa tìm được vợ và người đàn ông này cũng chưa trở về.

Vụ việc đã khiến cho người thân của Azi vô cùng hoang mang, sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của người phụ nữ. Theo như gia đình Azi, cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai nhưng họ không rõ liệu việc cô kinh doanh mỹ phẩm có làm ai đó "phật ý" hay không.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, 16/9, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tuyên bố họ đã phát hiện ra 1 tình tiết gây sốc, đó là vụ bắt cóc này có thể liên quan đến chính chồng của nạn nhân. Anh ta được cho là đã dính líu vào một tổ chức buôn bán ma túy trái phép và rõ ràng bọn chúng đã thực hiện vụ bắt cóc này.

Theo một cảnh sát cấp cao ở bang Kelantan tên là Datuk Muhamad Zaki, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chồng nạn nhân có tham gia vào các hoạt động buôn lậu ma túy. Hiện họ đã bắt giữ 3 đối tượng, bao gồm cả chồng của Azi và một phụ nữ để hỗ trợ cuộc điều tra.

"Chúng tôi đã yêu cầu sự trợ giúp từ phía chính phủ Thái Lan để cứu sống nạn nhân 36 tuổi và các nỗ lực điều tra đang được thực hiện theo hướng đó. Cảnh sát tin rằng nạn nhân cũng biết các việc làm của chồng cô ấy cũng như có quen biết các nghi phạm đã bắt cóc cô ấy", ông Zaki cho biết.

Theo World Of Buzz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại