Vụ người dân bao vây đòi sổ đỏ ở Đà Nẵng: Đối thoại căng thẳng dẫn đến xô xát

Đình Thức |

Cuộc đối thoại giữa chủ đầu tư, nhà phân phối và khách hàng diễn ra vô cùng căng thẳng và đã có xô xát xảy ra khi đại diện chủ đầu tư ra về.

Hai công ty tranh cãi gay gắt

Liên quan đến vụ việc hàng trăm người dân bao vây trụ sở công ty cổ phần dịch vụ Hoàng Nhất Nam vào tối 14/3, công ty Bách Đạt An, chủ đầu tư 3 dự án Sakura, Hera, Eco Future Park (thuộc phường Điện Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã có buổi đối thoại với nhà phân phối là công ty cổ phần dịch vụ Hoàng Nhất Nam và các khách hàng.

Buổi đối thoại diễn ra vào khoảng 14h30 tại văn phòng công ty Bách Đạt An ở khu vực dự án Hera và kéo dài trong nhiều giờ với không khí vô cùng căng thẳng.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Hoàng Nhất Nam, mong muốn công ty Bách Đạt An tiếp tục hợp tác để ra sổ đỏ cho người dân mua đất tại 3 dự án trên. Ông Tâm nhận trách nhiệm vì có thiếu sót trong việc triển khai bán dự án và đề xuất hợp đồng với công ty Bách Đạt An được tiếp tục để quyền lợi khách hàng được đảm bảo.

Trong khi đó, ông Lê Kim Hùng, đại diện pháp lý – người được ủy quyền giải quyết vụ việc của công ty Bách Đạt An, khẳng định Hoàng Nhất Nam làm sai hoàn toàn với hợp động đã ký giữa 2 công ty.

Vụ người dân bao vây đòi sổ đỏ ở Đà Nẵng: Đối thoại căng thẳng dẫn đến xô xát - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân tham gia buổi đối thoại

Theo ông Hùng, công ty Bách Đạt An chưa ra lô để bán tại các dự án ở trên nên không hiểu công ty Hoàng Nhất Nam dựa vào đâu để bán các lô đất cho khách hàng.

"Tôi không biết ông bán bao nhiêu lô. Danh sách lấy ở đâu ra mà bán, căn cứ ở đâu mà bán. Giấy ủy quyền ở đâu mà Hoàng Nhất Nam bán đất ở dự án Hera", ông Hùng gay gắt.

Đại diện của công ty Bách Đạt An cũng buộc tội công ty Hoàng Nhất Nam bán đất có sai phạm nhưng lại tố cáo ngược lại.

"Công ty các anh tố cáo chúng tôi lừa đảo đến cơ quan chức năng. Tiền các anh thu được bán những lô đất trên là gần 1.000 tỉ đồng và chuyển cho chúng tôi 282 tỉ đồng.

Số tiền còn lại các anh làm gì. Chúng tôi sử dụng như thế nào đã báo cáo công an.

Vụ việc đã được đưa ra tòa để xử lý nhưng Hoàng Nhất Nam không có thiện chí xử lý. Chúng tôi không tin các ông nên không thể đánh giá năng lực được để ra hợp đồng.

Tôi đề nghị Hoàng Nhất Nam cung cấp hết hồ sơ mua bán cho tòa để bảo vệ người dân và quyền lợi của khách hàng", ông Hùng nói.

Vụ người dân bao vây đòi sổ đỏ ở Đà Nẵng: Đối thoại căng thẳng dẫn đến xô xát - Ảnh 3.

Đại diện 2 công ty tranh luận gay gắt

Ông Nguyễn Đức Tâm bày tỏ lấy làm tiếc khi sự việc dẫn đến tranh chấp và Hoàng Nhất Nam nhận trách nhiệm. Ông Tâm cho rằng do thiếu kinh nghiệm trong hợp tác dẫn đến bất đồng quan điểm.

"Tôi hiểu sự bức xúc của công ty Bách Đạt An. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ cho các cơ quan chức năng.

Hoàng Nhất Nam muốn tiếp tục đàm phán trao đổi với Bách Đạt An nên lo lắng việc ra tòa sẽ tuyên hợp đồng vô hiệu. Chúng tôi mong muốn 2 bên ngồi lại với nhau để có thể ra sổ đỏ cho khách hàng dù có thể trễ hơn cam kết ban đầu", ông Tâm nói.

Sau đối thoại là xô xát

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Sơn, đại diện khách hàng, bày tỏ sự bức xúc trước sự chậm trễ ra hợp đồng tại 3 dự án kể trên. Ông Sơn tỏ ý nghi ngờ giữa công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam "diễn" mâu thuẫn để không trả sổ đỏ cho người dân.

Vụ người dân bao vây đòi sổ đỏ ở Đà Nẵng: Đối thoại căng thẳng dẫn đến xô xát - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Quang Sơn, đại diện khách hàng, tố 2 công ty đang diễn

"Chúng tôi biết chiêu trò của mấy anh. Nếu hôm nay các anh không cam kết việc trả sổ đỏ cho người dân thì chúng tôi sẽ không ra về", ông Sơn nói.

Cuộc đối thoại sau đó đã xảy ra xô xát khi đại diện công ty Bách Đạt An tuyên bố kết thúc ra về. Một số người kích động đã có xô đẩy với ông Hùng.

Đến 19h30, người dân vẫn tập trung rất đông tại Văn phòng Công ty CP Bách Đạt An. Họ đứng thành đám đông chắn ngang trước cửa và cương quyết không cho bất cứ đại diện nào từ phía Công ty Hoàng Nhất Nam và Công ty Bách Đạt An ra bên ngoài để rời đi.

Vụ người dân bao vây đòi sổ đỏ ở Đà Nẵng: Đối thoại căng thẳng dẫn đến xô xát - Ảnh 5.

Cảnh hỗn loạn, xô xát sau buổi đối thoại

Một số cán bộ công an địa phương đã có mặt vận động nhưng bất thành.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn, xác nhận vào chiều tối cùng ngày, sau cuộc đối thoại, đại diện Công ty Bách Đạt An có ý định ra về thì bị người dân giữ lại gây ra cảnh hỗn loạn, xô xát.

"Công an thị xã Điện Bàn đã cử Đội Hình sự và đội Nghiệp vụ xuống hiện trường đề phòng có tình huống bất trắc xảy ra đồng thời vận động người dân không nên quá khích, giữ người không đúng quy định của pháp luật", Trung tá Xuyên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại