Vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt: Lời khai khó thuyết phục

THANH NGA |

Cháu Q. có mắc Covid-19 dẫn đến tử vong hay không? Một người bị bại liệt, phải ngồi xe lăn như ông Quang làm sao có thể thực hiện toàn bộ hành vi đốt xác cháu Q. ở một nơi hoang vắng? Đây là những câu hỏi lớn mà dư luận địa phương đang đặt ra và Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, làm rõ

Vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt: Lời khai khó thuyết phục - Ảnh 1.

Căn nhà ông Quang thuê ở số 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) với giá 3 triệu đồng/tháng, nơi được cho là cháu Quân bị tử vong do mắc Covid-19.

Chiều ngày 14/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh lời khai của người trực tiếp thực hiện hành vi thiêu xác cháu bé sinh năm 2019.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Minh Quang (45 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là người bị tật bẩm sinh, liệt 2 chân, phải ngồi xe lăn. Tại TP Bảo Lộc, ông Quang thuê ngôi nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Bảo ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến với giá 3 triệu đồng/tháng làm nơi nuôi dạy, chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Giữa năm 2021, thông qua bạn bè, ông Quang biết và thuê bà Cao Thị Thu Bích (có tên gọi khác là Tuyết – 39 tuổi, trú tại 17 Duy Tân, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đến phụ giúp việc nhà với tiền công 5 triệu đồng/tháng.

Ông Lê Minh Quang là người bị tố giác gây ra cái chết của cháu Nguyễn Lâm Minh Q. trong lúc chữa bệnh, sau đó tự ý thiêu xác cháu bé rồi gửi tro cốt về gia đình nạn nhân.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Quang cho biết, đêm 24/3/2022, thấy cháu Quân có biểu hiện ho, sốt nên ông đã tự test và phát hiện cháu Quân dương tính với Covid-19.

Đến khoảng 2h ngày 25/3/2022, ông Quang kiểm tra thì thấy cháu Quân đã tử vong. Ông Quang gói xác cháu Quân vào thùng carton, dán băng keo lại rồi bỏ lên chiếc ô tô Ford Everets của mình. Đợi đến gần sáng, ông Quang gọi bà Cao Thị Thu Bích nhờ lái xe ô tô chở ông đi công việc.

Khoảng 8h sáng, khi xe ô tô đi đến địa bàn huyện Đam Rông (Lâm Đồng), ông Quang yêu cầu bà Bích rẽ vào đoạn đường vắng, sau đó dừng xe và bảo bà Bích đi ra đường quốc lộ ngồi chờ. Sau khi bà Bích rời đi, ông Quang đưa thùng carton từ trên xe xuống, bỏ xác cháu Quân vào chiếc xô sắt, đổ xăng, dầu, than, củi lên rồi châm lửa đốt. Qua khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ sau, xác cháu Q. mới cháy hết. Ông Quang lấy nước làm nguội, bỏ xô sắt vào thùng carton và để lại vào phía sau xe ô tô, sau đó gọi điện bà Bích vào lái xe đi. Đêm đó, ông Quang và bà Bích nghỉ đêm tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Hôm sau đi đến TP Huế lúc 20h đêm.

Sáng 27/3/2022, ông Quang yêu cầu bà Bích chở đi mua hũ sành, sau đó trút hết phần tro cốt của cháu Quân vào và hẹn gặp ông Nguyễn Hữu Nghĩa ( bố đẻ cháu Nguyễn Lâm Minh Q.), trú phường Phú Nhuận, TP Huế (Thừa Thiên - Huế), để thông báo vụ việc và trao hũ tro cốt cháu Q. cho gia đình.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, liệu cháu Q. có mắc Covid-19 dẫn đến tử vong hay không? Một người bị bại liệt, phải ngồi xe lăn như ông Quang làm sao có thể thực hiện toàn bộ hành vi đốt xác cháu Q. ở một nơi hoang vắng? Đây là những câu hỏi lớn mà dư luận địa phương đang đặt ra và Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại