Vụ cụ ông gần 70 tuổi tự tử ở Phú Thọ: Lá thư tuyệt mệnh đọc ai cũng khóc

Sỹ Lực |

Ấm ức vì bị mắng nhiếc, vu vạ cho là ăn trộm điện thoại, ông N.N.K (SN 1949, trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã tìm đến cái chết để minh oan. Trong lá thư tuyệt mệnh viết vội cho con trai, ông K cho biết mình bị dọa “xử” nên đã tìm đến cái chết.

Chỉ vì chiếc điện thoại

Nhiều ngày nay, người dân phường Hùng Vương vẫn bàn tán trước sự ra đi đột ngột của người đàn ông hiền lành, tốt bụng làm nghề kéo xe trên địa bàn. Cái chết của ông K lấy đi không ít nước mắt của người dân.

Họ thương tiếc cho số phận bạc bẽo của người đàn ông thật thà, tốt bụng, chăm chỉ làm ăn này. Theo lá thư tuyệt mệnh, cái chết đầy bi ai của ông K xuất phát từ việc ông bị bà L (trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) nghi ngờ lấy trộm điện thoại. Bị mắng nhiếc, chửi rủa, thanh minh không được, ông K đã tìm đến cái chết để minh oan.

Sự việc bắt đầu từ chiều 13/5, ông K được người quen thuê sang nhà bà L để thồ củi về. Nhà xa, đoạn đường đi lại khó khăn, nhưng nể mặt người quen nên ông K vẫn nhận lời.

Dưới cái nắng oi ả của những ngày đầu hè, phải mất nhiều giờ đồng hồ công việc của ông mới hoàn tất. Trong khi làm việc, ông K vô tình nhặt được một chiếc điện thoại đen trắng. Trở về nhà, ông K khoe với nhiều người là có nhặt được một chiếc điện thoại và nhờ cháu hàng xóm tên A tháo sim ra.

Đêm hôm đó, vì nghi cho ông K lấy trộm điện thoại của mình, bà L đã sang tận nhà ông đòi lại. Sau một hồi tranh luận, ông K đã trả lại chiếc điện thoại nhưng không tìm thấy chiếc sim ở đâu. Sáng 14/5, bà L tiếp tục sang nhà đòi sim và có lời lẽ chửi bới, đe dọa ông K.

Là người chứng kiến sự việc vụ tranh cãi xảy ra ngày 14/5, chị Trần Thị Thanh Nguyệt (hàng xóm đối diện nhà ông K) cho biết, hơn 7h sáng 14/5, khi chị chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng cự cãi, lớn tiếng bên nhà ông K.

Chị thấy bà L dắt xe đạp, dừng trước cổng nhà ông K rồi lớn tiếng chửi bới. Ở trong nhà, ông K đang dùng đèn pin tìm kiếm một vật gì đó. “Thấy bà L chửi bới, đe dọa ông K nhiều, tôi có sang hỏi chuyện và khuyên bà L là nên bỏ qua. Ông K tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn nữa thì làm sao nhớ được chiếc sim đã vứt bỏ ở đâu”, chị Nguyệt nhớ lại.

Sau khi bị bà L chửi bới, xúc phạm, đe dọa, trưa 14/5, ông K đã cầm dao chặt sợi dây buộc ở đầu xe kéo rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Vì nghĩ ông K đi công việc nên không ai để ý. Khoảng 13h cùng ngày, nhiều người nhận được tin báo ông K đã treo cổ tự tử trên cây si lớn ở miếu Hai Cô (ở địa phương).

Tự tử... để minh oan

Vụ cụ ông gần 70 tuổi tự tử ở Phú Thọ: Lá thư tuyệt mệnh đọc ai cũng khóc - Ảnh 1.

Hàng xóm láng giềng đến chia buồn cùng gia đình.

Sau sự ra đi bất ngờ của ông K, anh N.V.H (SN 1984, con trai ông K) vẫn chưa hết đau đớn. Trong câu chuyện, mỗi khi nhắc đến người cha quá cố, anh H lại giàn giụa nước mắt.

Anh H bảo, không thể ngờ được rằng bữa cơm ngày 13/5 là buổi cuối cùng mà hai cha con anh đoàn tụ bên nhau. Bao nhiêu dự định giữa hai bố con bị đứt gánh giữa chừng. Mong mỏi của người cha già rằng sẽ cưới vợ cho con trai cũng đành phải gác lại.

Làm nghề lơ xe nên công việc của anh H khá thất thường, thời gian ở cùng bố cũng không được nhiều. Tối 13/5, như thường lệ anh xin phép bố đi cùng xe khách lên Sơn La. Trước khi đi, ông K còn tiễn con ra cổng và dặn dò con đi làm cẩn thận.

Anh H không thể ngờ được rằng vừa chia tay bố được ít giờ đồng hồ thì ngay trưa hôm sau (14/5), anh nhận được hung tin bố treo cổ tự tử.

Nhận được tin báo, anh tức tốc bắt xe về nhà. Anh dò hỏi mọi người về nguyên nhân cái chết của bố mình thì ai cũng lắc đầu. Chỉ khi tìm thấy bức thư tuyệt mệnh bố để lại trong tủ quần áo thì anh mới “ngã ngửa” về nguyên nhân cái chết của bố mình.

Những dòng thư khiến trái tim anh như co thắt lại. “Trước khi bố “đi xa”, ông có để lại bức thư tuyệt mệnh trong tủ quần áo. Bức thư kể lại sự việc bố tôi nhặt được chiếc điện thoại và bị bà L mắng nhiếc, sỉ nhục nên đã tìm đến cái chết để minh oan.

Bức thư viết rõ: Con chó ở nhà bố đã cho ăn từ 8h sáng rồi. Bố còn lại 53.000 đồng cuối cùng cho con thôi. Cả đời bố có lấy của ai cái gì đâu. Chị Nguyệt nói hộ bố rồi nhưng chúng nó bắt bố phải chết…”, anh H nói.

Lá thư tuyệt mệnh của bố khiến anh H ám ảnh trong cả bữa ăn lẫn giấc ngủ. Anh mong mỏi cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có kết luận vụ việc, trả lại danh dự cho người bố bấy lâu nay anh vẫn kính trọng, tự hào; đồng thời, trừng trị thích đáng kẻ đã vu vạ, gián tiếp làm nên cái chết của bố anh.

Ông Phan Văn Minh - Tổ trưởng tổ dân phố nơi ông K sinh sống cho biết, khoảng hơn 13h ngày 14/5, ông nhận được tin báo ông K treo cổ tự tử.

Sau khi cơ quan công an hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, ông Minh và vài người trong khu phố có đưa thi thể ông K xuống đất. Theo ông Minh, trước khi treo cổ tự tử ông K có để lại một bức thư, trong thư ông K kể lại sự tình sự việc và cho rằng chiếc điện thoại trắng đen kia là ông nhặt được chứ không phải ăn cắp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại