Vụ chở thi thể đi đầu thú: "Con rể dọa giết cả 8 người trong gia đình"

Khắc Thành - Việt Dũng |

Tại tòa, người giết con rể rồi chở xác đi đầu thú khai: "Tôi đang ở nhà thì Việt chạy xe máy vào và chửi thề. Nó dọa chuẩn bị 8 cỗ quan tài vì sẽ giết cả 8 người trong gia đình".

11h, Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy, vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

10h15, chị Thảo (chị nạn nhân) cho biết, vợ chồng em trai chị thi thoảng có đánh nhau, nhưng gia đình 2 bên đứng ra khuyên giải. Còn chuyện Việt gây chuyện, chửi, dọa nạt gia đình vợ, ông Nam phải nhiều lần quỳ lạy mong Việt tha thứ, có thực xảy ra hay không chị không rõ.

"Chuyện cũng xảy ra rồi, gia đình tôi không yêu cầu mức án nào với ông Nam cả, tùy theo pháp luật phân xử. Chúng tôi mong muốn sự thật phải được sáng tỏ, không thể đổ hết tội lên đầu em tôi, là người đã chết được", chị Thảo nói.

Vụ chở thi thể đi đầu thú: Con rể dọa giết cả 8 người trong gia đình - Ảnh 1.

Ông Việt cho biết, mình không muốn hạnh phúc gia đình con gái tan vỡ.

10h, sau khi lấy lời khai, đại diện VKS đọc bản luận tội. Theo quan điểm truy tố, hành vi của ông Nam là nguy hiểm, cố ý gây ra hành vi để lại hậu quả lớn nhất là khiến anh Việt thiệt mạng. Hành vi này không chỉ xâm hại trực tiếp tính mạng con người mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc, anh Việt thường xuyên đánh vợ, là con gái ông Nam. Chị này đưa con về nhà bố mẹ sống, Việt tìm đến và nhiều lần chửi bới, đe dọa giết cả nhà. Việc này lặp đi lặp lại trong thời gian dài khiến tâm lý, tinh thần bị cáo ức chế, dồn nén và khi không kiềm chế được nữa đã gây ra vụ án.

Theo quan điểm của VKS, việc truy tố bị cáo tội Giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh là phù hợp. VKS đề nghị HĐXX xem xét mức án hợp lý, vừa để răn đe, vừa sớm để bị cáo quay về làm lại cuộc đời.

9h30, chị Hiền (vợ nạn nhân, con gái ông Nam) kể, chị thường xuyên bị chồng đánh. Sau mỗi lần như vậy, người phụ nữ này đều báo chính quyền địa phương nhờ can thiệp nhưng không được giải quyết triệt để.

Vụ chở thi thể đi đầu thú: Con rể dọa giết cả 8 người trong gia đình - Ảnh 2.

Bị cáo tại tòa sáng nay. Ảnh: Viết Dũng

"Đưa con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống là lựa chọn cuối cùng của tôi để thoát khỏi người chồng vũ phu", chị Hiền kể lại. Với tư cách là đại diện cho người bị hại, chị Hiền không yêu cầu bồi thường.

Trong lúc nghe lời khai của 2 bên, bà Phương (vợ ông Nam) ngồi ôm mặt khóc nức nở.

9h, HĐXX bắt đầu lấy lời khai bị cáo. Theo ông Nam, trước đó Việt thường xuyên gây gổ, đánh vợ, cũng là con gái ông.

Là bậc làm cha, ông đã đứng ra khuyên nhủ con rể sửa đổi tính nết và động viên con gái cố gắng giữ hạnh phúc gia đình để chăm lo cho con cái. Việt nhiều lần hứa sẽ sửa đổi, chăm lo cho gia đình.

Vụ chở thi thể đi đầu thú: Con rể dọa giết cả 8 người trong gia đình - Ảnh 3.

Vợ ông Nam là bà Phương khi nghe chồng kể lại sự việc trước toà thiì khóc nức nở. Ảnh: Tứ Quý

Theo ông Nam, cách đó vài ngày, con gái ông tiếp tục bị Việt đánh nên đưa con về nhà bố mẹ ở. Chiều hôm đó, ông đang ở nhà thì Việt chạy xe máy vào, người nồng nặc mùi rượu và bắt đầu chửi thề với những lời lẽ tục tĩu. Dọa chuẩn bị 8 cỗ quan tài vì anh ta sẽ giết cả 8 người trong gia đình.

Biết tính con rể, ông Nam nín nhịn, thậm chí quỳ lạy Việt, van xin con rể buông tha cho gia đình ông.

"Đến khi một đứa con gái khác của bị cáo đi làm về, Việt xô ngã nó và đòi đánh. Lúc này, bị cáo vì quá uất ức, tức giận, không kiềm chế được bản thân đã xách dao lao vào con rể,...", ông Nam ngậm ngùi.

"Lúc cầm dao lao vào con rể, tôi không còn biết gì nữa cả, chỉ hành động theo bản năng. Khoảng vài phút sau, thấy Việt gục xuống trên vũng máu, trên người có nhiều vết chém. Sau đó, tôi buộc thi thể con rể lên xe máy chở ra công an", bị cáo thuật lại.

8h, sau khi thư ký làm các thủ tục phiên tòa, đại diện VKS nắm quyền công tố bắt đầu công bố cáo trạng. Theo đó, ông Nam bị truy tố tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Theo cáo trạng, ông Nam giết người bắt nguồn từ hành vi trái pháp luật của nạn nhân.

Hôm nay, 15/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) phạm tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh..

Theo cáo trạng, anh Tôn Thanh Việt lấy con gái ông Nam là chị Hiền từ năm 2008. Khoảng cuối năm 2013, Việt thường nghi ngờ vợ ngoại tình nên ghen tuông và thường xuyên đánh đập, chửi bới.

Tháng 4/2016, vợ chồng Việt chuyển về ở trọ gần nhà ông Nam tại phường 13, quận Gò Vấp. Sau đó, do thường xuyên bị Việt đánh đập nên chị Hiền bỏ về sống với bố mẹ. Cho rằng gia đình chị Hiền ngăn cấm, chia cắt 2 vợ chồng, Việt rất tức giận và thường xuyên chửi bới, đe dọa giết cả nhà vợ.

Vụ chở thi thể đi đầu thú: Con rể dọa giết cả 8 người trong gia đình - Ảnh 4.

Ông Nam tại tòa sáng nay. Ảnh: K.Thành.

Chiều 14/5, sau khi uống rượu say, anh Việt chạy xe máy đến nhà ông Nam tiếp tục gây sự, chửi bới và dọa giết cả nhà. Biết tính con rể nên ông Nam bỏ vào nhà.

Đến 16h45 cùng ngày, một người con gái khác của ông Nam đi làm về bị anh Việt đẩy ngã và đòi đánh. Đến lúc này, cơn tức giận kìm nén trong người ông Nam trỗi dậy. Người cha cầm dao trong nhà chạy ra chém nhiều nhát vào người con rể khiến người này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, ông Nam đặt thi thể anh Việt lên xe máy và chở ra trụ sở công an đầu thú.

Phiên tòa xét xử người cha chém chết con rể rổi chở xác đi đầu thú (Video: Việt Dũng)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại