Vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt cổ: Bố cháu bé bất bình với báo cáo của bệnh viện

Ngọc Tú |

Mặc dù chưa nhận được báo cáo hay thông báo nào từ bệnh viện cũng như cơ quan chức năng, nhưng thông qua báo chí, anh Chiến đọc được báo cáo của bệnh viện và rất bất bình.

Ngày 5/7, anh Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1977, trú xã Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, hiện tại anh vẫn đang chăm sóc vợ tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ. Do sức khoẻ vợ yếu nên anh Chiến vẫn giấu chuyện con vừa sinh của anh chị đã chết như thế nào.

Theo anh Chiến, dù đã nhiều ngày sau sự việc xảy ra nhưng gia đình anh chưa nhận được bất kỳ báo cáo hay thông báo nào từ phía bệnh viện, Sở Y tế hay cơ quan chức năng.

Vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt cổ: Bố cháu bé bất bình với báo cáo của bệnh viện - Ảnh 1.

Gia đình anh Chiến bất bình trước báo cáo của bệnh viện và Sở Y tế Hà Tĩnh.

Tuy nhiên qua báo chí, anh đã đọc được báo cáo của bệnh viện và của Sở Y tế. Khi đọc được báo cáo, anh và gia đình rất bất bình trước những thông tin mà báo cáo này nêu.

Cụ thể, anh Chiến cho rằng con của anh không thể chết lưu 7 ngày trước như báo cáo nêu được.

"Gia đình tôi mới đi siêu âm thai trước đó khoảng 1 tuần, bác sỹ nói mọi thứ đều bình thường, thai phát triển tốt, tim thai nghe rõ ràng. Không có vấn đề gì thì không thể chết lưu chỉ mấy ngày sau đó như bệnh viện nói được.

Nếu có vấn đề gì về thai thì khi đi khám, siêu âm trước đó bác sỹ đã nói với gia đình tôi phải đưa vào viện để thăm khám lại rồi, đằng này, bác sỹ kết luận thai phát triển tốt.

Hơn nữa, trước khi đưa đến viện, vợ tôi vẫn bình thường, không thấy dấu hiệu gì bất thường của thai. Nếu thai đã chết lưu thì vợ tôi sẽ biết ngay rồi. Nên họ nói thai chết lưu 7 ngày trước là hoàn toàn không đúng", anh Chiến nói.

Vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt cổ: Bố cháu bé bất bình với báo cáo của bệnh viện - Ảnh 2.

Phiếu kết quả siêu âm cho thấy thai nhi trong bụng sản phụ Tình vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường vào ngày 21/6, tức 9 ngày trước khi sự việc xảy ra.

Theo anh Chiến, 2 ngày trước, phía cơ quan công an đã đến làm việc, lấy thông tin từ anh và gia đình. Tuy nhiên hiện tại anh Chiến vẫn chưa có yêu cầu nào đến cơ quan chức năng cũng như cơ quan công an.

"Tôi muốn cơ quan chức năng làm rõ vấn đề, nguyên nhân chết của con tôi. Nhưng bây giờ đang tập trung điều trị cho vợ khỏe lại đã và chúng tôi cũng đang chờ xem phía cơ quan chức năng họ trả lời thế nào với gia đình tôi", anh Chiến nói và cho biết, nếu khi cơ quan chức năng trả lời không thỏa mãn thì sẽ họp lại gia đình và bàn đến chuyện khai quật tử thi để yêu cầu giám định.

Liên quan đến vấn đề trên, Thượng tá Trần Hải Trung cho biết, hiện cơ quan công an đã tiếp cận để làm rõ thông tin vụ việc, đồng thời có công văn gửi Sở Y tế Hà Tĩnh đánh giá quy trình và toàn bộ vụ việc liên quan đến sản phụ Tình.

Vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt cổ: Bố cháu bé bất bình với báo cáo của bệnh viện - Ảnh 3.

bệnh viện Đức Thọ nơi xảy ra sự việc.

Về vấn đề có khai quật tử thi để giám định hay không? Thượng tá Trung cho biết phía công an chưa nhận được yêu cầu hay đề nghị nào của gia đình sản phụ nên vấn đề này chưa làm được.

"Gia đình chua thống nhất được và chưa có ý kiến gì. Việc khai quật này phải được sự đồng ý của gia đình. Luật thì không quy định thế nhưng vì nhiều vấn đề và vấn đề tâm linh của gia đình nữa nên phải có sự thống nhất của gia đình", Thượng tá Trung nói.

Trước đó, sáng 30/6, chị Nguyễn Thị Tình (SN 1982) mang thai, có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ nhập viện.

Tại đây, bác sĩ thăm khăm khám và cho biết, cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Đến 18h30, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sỹ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 phút cùng ngày, anh nhận được thông báo của ê kíp y bác sỹ là con anh đã tử vong với vết đứt dài trên cổ. Gia đình chị Tình cho rằng, bác sĩ đã kéo đứt cổ trẻ, khiến cháu bé tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại