Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Loạt tin nhắn được tiết lộ trên toà, lật tẩy bản chất "ác quỷ đội lốt thiên thần" của bố mẹ nuôi

P.H |

Dư luận Hàn Quốc bàng hoàng trước những gì mà 2 kẻ "táng tận lương tâm" đã gây ra cho bé gái 16 tháng tuổi tội nghiệp. Nhiều bà mẹ bức xúc đến mức tới tận tòa để biểu tình kêu gọi thực thi án tử hình.

Dư luận Hàn Quốc vẫn chưa hết sục sôi trước vụ án bạo hành con nuôi dã man, dẫn đến cái chết đầy xót xa của bé gái 16 tháng tuổi Jung In hồi tháng 10/2020 . Khi câu chuyện vỡ lở, hàng loạt những hình ảnh, video, tin nhắn được truyền thông đăng tải, bóc trần càng khiến nhiều người căm phẫn trước tội ác của hai kẻ mà cô bé nhỏ gọi là bố mẹ.

Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Loạt tin nhắn được tiết lộ trên toà, lật tẩy bản chất ác quỷ đội lốt thiên thần của bố mẹ nuôi - Ảnh 1.

Chân dung bé gái 16 tháng tuổi bị bố mẹ nuôi bạo hành đến chết

Theo Dispatch, vào ngày 14/4 vừa qua, phiên tòa xét xử thứ hai định tội Jang và Ahn đã được diễn ra. Được hay, tại Tòa án Seoul Nambu, công tố viên đã đưa ra mức án tử hình dành cho ả mẹ nuôi và 7 năm 6 tháng tù giam cho chồng ả vì làm ngơ trước những hành vi bạo lực của vợ đối với con nuôi.

Tại phiên tòa hôm qua, rất nhiều tin nhắn trên ứng dụng KakaoTalk của nghi phạm được công tố viên đưa ra trước tòa nhằm làm bằng chứng cho luận điểm Jang cố ý giết người. Cụ thể, vào ngày 14 và 15/10/2020, nghĩa là 1-2 ngày sau khi Jung In qua đời, Jang vẫn nói chuyện với bạn bè bình thường về mua sắm, đi chơi,... như chưa hề có bất kỳ điều gì xảy ra. Họ không hề có một chút hối lỗi, hay xót thương trước cái chết của cô bé còn chưa tròn 2 tuổi.

Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Loạt tin nhắn được tiết lộ trên toà, lật tẩy bản chất ác quỷ đội lốt thiên thần của bố mẹ nuôi - Ảnh 2.
Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Loạt tin nhắn được tiết lộ trên toà, lật tẩy bản chất ác quỷ đội lốt thiên thần của bố mẹ nuôi - Ảnh 3.

Jang và Ahn tại phiên tòa xét xử hôm qua

Đây chính là tình tiết khiến công tố viên đi đến quyết định yêu cầu mức án cao nhất cho tội ác của ả trước toà. Về phía người chồng, hắn ta cũng thừa nhận hắn có biết về hành vi bạo hành của vợ mình. Rất nhiều những tin nhắn giữa họ được công bố.

Theo đó, Jang từng gửi cho chồng loạt tin nhắn có nội dung: "Cả ngày hôm nay em đã phải vất vả trông con bé. Em không dùng bạo lực đâu đấy", "Con bé điên rồi. Em vẫn chưa cho con ăn". "Từ sáng con bé đã khó chịu. Hãy bỏ đói nó cả ngày đi" - Ahn trả lời vợ.

Tại phiên tòa xét xử, cô ta liên tục phủ nhận hành vi cố ý giết người, không công nhận hành vi dùng chân giẫm lên bụng nạn nhân gây thương tích nghiêm trọng. Cô nói chỉ dùng tay vỗ vào bụng bé. Trên tòa, cô ta bật khóc và liên tục nói xin lỗi.

Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Loạt tin nhắn được tiết lộ trên toà, lật tẩy bản chất ác quỷ đội lốt thiên thần của bố mẹ nuôi - Ảnh 4.

Tuy nhiên, theo khám nghiệm pháp y, Jung In qua đời do chấn thương nghiêm trọng tại vùng bụng gây vỡ tuyến tụy và xuất huyết máu trong. Khi được đưa đến bệnh viện hôm 13/10, trên người em đầy thương tích, mất gần như 90% lượng máu, ngưng tim vô cùng nguy kịch.

Hiện tại, một làn sóng phẫn nộ đang dấy lên trong dư luận Hàn Quốc. Rất nhiều người đặc biệt các bà mẹ đã có mặt biểu tình trước toà, kêu gọi mức án phạt cao nhất đối với 2 kẻ ác nhân. Những biểu ngữ như "Jung In ơi, khi sống con không có mẹ, thì giờ hãy để chúng tôi làm mẹ của con, và giành lại công bằng cho con!" được nhiều người mang theo. Phiên tòa kết án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/5 sắp tới.

Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Loạt tin nhắn được tiết lộ trên toà, lật tẩy bản chất ác quỷ đội lốt thiên thần của bố mẹ nuôi - Ảnh 5.

Hàng loạt người dân có mặt tại Tòa án để biểu tình kêu gọi trừng phạt thích đáng 2 kẻ sát nhân vô nhân tính

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại