Vụ án chấn động Trung Quốc: Bí mật động trời sau khối bê tông ở căn phòng phía Tây

Han (theo Sina) |

Vì bản tính tò mò mà cặp vợ chồng họ Hoắc đã phát hiện ra khối bê tông kỳ lạ trong một vụ án kinh hoàng. Mãi sau này, cơ quan chức năng phát hiện, trong khối bê tông đó là 5 thi thể người.

Theo lời khai của vợ chồng họ Hoắc, năm 1997, họ đã thuê lại được một căn hộ 2 phòng ngủ với giá vô cùng rẻ từ người bạn thân Hà Đông Thăng. Khi bàn giao nhà, Hà Đông Thăng dặn họ chỉ được ở phòng ngủ phía Đông, còn phòng ngủ phía Tây chứa một thứ vô cùng quý giá nên không được tùy tiện động vào.

Đôi bạn thân đồng ý và giữ nguyên lời hứa đến năm 2002. Một người cháu của họ từ quê lên học đại học nên đã ngỏ ý muốn ở cùng căn hộ với gia đình họ Hoắc. Cặp vợ chồng đã gọi điện cho Hà Đông Thăng để bàn bạc về căn phòng phía Tây nhưng hắn nhất quyết tìm cớ từ chối. Vì đã sẵn tính tò mò từ lâu nên người bạn thân đã quyết định bẻ khóa căn phòng còn lại. Khi mở ra, anh chàng họ Hoắc không thấy đồ gì quý giá như lời bạn minh kể mà chỉ thấy một khối bê tông hình chữ nhất khá lớn.

Hà Đông Thăng biết chuyện nên vô cùng tức giận đuổi ba người nhà họ Hoắc đi, còn hắn thì thuê một chiếc xe tải lớn để chuyển khối bê tông đến một căn hộ đã cũ của mình. Không lâu sau, một người hàng xóm ngửi thấy mùi vô cùng khó chịu từ căn phòng bên cạnh nên đã báo cảnh sát. Sau khi phá cửa, xác định được nơi bốc mùi, họ đã phá thử khối bê tông ra xem, kết quả phát hiện trong đó chứa 5 thi thể đã phân hủy. Thông qua giấy tờ tùy thân của các nạn nhân, cơ quan chức năng nhận định lần lượt có họ là Tang, Lý, Trương, Vương, Vu. Tất cả đều được báo cáo mất tích từ tháng 12/1996.

Vụ án chấn động Trung Quốc: Bí mật động trời sau khối bê tông ở căn phòng phía Tây - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử Hà Đông Thăng

Theo lời khai của người hàng xóm, chủ căn hộ này là Hà Đông Thắng nên lãnh đạo sở cảnh sát đã lập tức hạ lệnh truy bắt khẩn cấp nghi phạm. Về phần Hà Đông Thắng, sau khi nghe được thông tin liền thu dọn đồ đạc để chạy trốn.

Hà Đông Thăng sử dụng 2 chứng minh thư giả để lẩn trốn suốt 6 năm giữa hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Thậm chí trong thời gian bị truy nã , hắn vẫn ngang nhiên kết hôn với hai người phụ nữ. Có lẽ Hà Đông Thăng sẽ yên bình trốn tội được đến cuối đời nhưng nào ngờ hắn phải sa lưới pháp luật vì bản tính tham lam của mình.

Tháng 2/2009, tên tội phạm truy nã lừa một người đồng nghiệp đến một nơi văng vẻ để ép anh ta đưa hắn 500.000 nhân dân tệ. Người đồng nghiệp khi đó không đủ tiền nên đã nhờ bạn chuyển khoản hộ, sau khi nhận được số tiền đúng ý muốn, Hà Đông Thăng đã thả con tin đi. Người đồng nghiệp liền chạy đi báo cảnh sát và Hà Đông Thăng đã bị bắt giữ.

Qua quá trình đấu tranh tâm lý gay gắt với cơ quan điều tra, cuối cùng Hà Đông Thăng cũng đã cúi đầu nhận tội. Theo lời khai, tháng 12/1996, Hà Đông Thăng và Vương (29 tuổi), Lý (28 tuổi), Tang (28 tuổi), Vu (28 tuổi) và Trương (29 tuổi) tham ô 1 triệu nhân dân tệ của công ty.

Tuy nhiên, trong đầu Hà Đông Thăng khi đó đã nảy ra suy nghĩ chiếm trọn số tiền 1 triệu nhân dân tệ kia. Hắn đã lần lượt hẹn 5 tên đồng phạm đến rồi gặp mình với lý do chia tiền rồi sát hại dã man bằng búa. Sau đó hắn đã mua xi măng về rồi đổ lên 5 cái xác tạo thành hình chữ nhật.

Ngày 19/1/2018, Hà Đông Thăng nhận bản án tử hình vì các tội danh giết người, sử dụng chứng minh thư giả, tham ô công quỹ sau hơn 20 năm phạm pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại