Vụ án chấn động Trung Quốc: Cậu bé 14 tuổi lật tẩy tên sát nhân giết hại hàng loạt trẻ em

Han (theo Baidu) |

Vụ án sát hại trẻ em ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã trở thành một trong những vụ án gây ám ảnh nhất với người dân nơi đây mỗi khi nhắc lại.

Tên sát nhân máu lạnh Cung Nhuận Phát trước tòa

Tên sát nhân máu lạnh Cung Nhuận Phát trước tòa

Vào thời điểm năm 2005, ở quanh quán net Thiên Kỳ của khu Hướng Dương, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), nhiều trẻ em đột nhiên mất tích một cách khó hiểu, không một ai biết con họ đi đâu hay chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, sự việc lại được lật tẩy bởi một cậu bé 14 tuổi may mắn trốn thoát khỏi tay hung thủ.

Vụ án chấn động Trung Quốc: Cậu bé 14 tuổi lật tẩy tên sát nhân giết hại hàng loạt trẻ em - Ảnh 1.

Tin trẻ em mất tích được dán liên tục trên các bức tường trong thành phố Giai Mộc Tư

Tôn Hải hôm đó ở quán nét Thiên Kỳ bị Cung Nhuận Bá dụ dỗ ra ngoài. Sau khi vào bước vào phòng, Cung Nhuận Bá đã lấy dao ra, dọc một đường ở sống mũi để uy hiếp Tôn Hải, trên giường còn đặt một vài thi thể. Tôn Hải nhanh chóng nhận thức được, nếu như không nghe lời, cậu cũng sẽ bị giống như những thi thể kia. Đối diện với câu chuyện đột ngột như này, một cậu bé 14 tuổi như Tôn Hải nhất định đã rất hoảng sợ nên cậu đã cầu xin Cung Nhuận Bá đừng đánh mình, hắn nói gì cậu cũng sẽ nghe theo.

Tên sát nhân họ Cung yêu cầu ngủ lại một đêm, Tôn Hải nhanh chóng đồng ý. Sau khi bình tĩnh lại, sáng hôm sau Tôn Hải đã lừa hắn rằng ở đây rất lạnh, bố mẹ cậu cũng đều đang đi công tác không có ai ở nhà và ngỏ ý bảo Cung Nhuận Bá sang nhà cậu ở. Ban đầu tên sát nhân có chút hoài nghi, liệu gia đình cậu có tiền hay không, Tôn Hải nhanh trí nói “Cũng không rõ, cứ đi thử một vòng xem”. Câu trả lời nửa vời đã kích thích sự tò mò của Cung Nhuận Bá nên hắn đã ngay lập tức đồng ý sang nhà cậu.

Vụ án chấn động Trung Quốc: Cậu bé 14 tuổi lật tẩy tên sát nhân giết hại hàng loạt trẻ em - Ảnh 2.

Cảnh sát khám nghiệm nhà riêng của Cung Nhuận Phát

Sau khi đến gia đình họ Tôn, tất cả mọi người đều đang ở nhà, tuy nhiên Tôn Hải không nói câu nào, Cung Nhuận Bá cũng không dám bứt dây động rừng. Còn về phía gia đình họ Tôn, thấy con trai mình trở về sau một đêm mất tích, họ vui mừng khôn xiết, thậm chí còn ngỡ Cung Nhuận Bá là ân nhân nên đã cảm ơn không ngừng.

Tên giết người cũng mất dần cảnh giác, chỉ nói với bố mẹ Tôn Hải rằng cậu đang cảm cúm, đừng hỏi chuyện nhiều rồi quay lưng đi về. Lúc này, Tôn Hải mới mang hết sự thật ra nói với gia đình. Đầu tiên bố mẹ cậu vô cùng kinh hãi và quyết định sẽ chuyển trường ngay cho con trai nhưng cậu của Tôn Hải lại quyết định nên báo cảnh sát vì anh ta nghi ngờ Cung Nhuận Bá có liên quan đến vụ trẻ em mất tích hàng loạt gần đây.

Sau khi báo cáo vụ án, bí thư tỉnh ủy Tiền Vân Lục và cảnh sát trưởng tỉnh Hắc Long Giang, Trương Tá Kỷ đã nhanh chóng điều động lực lượng tìm hiểu vụ án và truy bắt khẩn cấp hung thủ. Cảnh sát bố trí người mai phục Cung Nhuận Bá ở nhà cha mẹ, tiệm nét Thiên Kỳ và một số quán nét khác hắn hay đi tới. Cuối cùng đến ngày 28/2/2006, Cung Nhuận Bá bị bắt ở một quán nét thuộc khu Hướng Dương.

Sau khi bị bắt, Cung Nhuận Bá thừa nhận toàn bộ sự việc với cậu bé Tôn Hải đồng thời cũng khai báo đã dụ dỗ các trẻ em chưa đến tuổi thành niên đến nhà hắn chơi rồi ra tay cưỡng hiếp và sát hại . Con số nạn nhân đã bị hắn ra tay là 5 trẻ em, trong đó có 1 bé gái và 4 bé trai.

Khi đến khám nghiệm nhà riêng của tên sát nhân, cảnh sát phát hiện 4 thi thể đang phân hủy mạnh được đặt trên giường. Theo lời của Cung Nhuận Bác, 4 thi thể đó lần lượt là Bạch Kim Long (16 tuổi), Vũ Trữ Điền (10 tuổi), Mã Thiên Lý (10 tuổi) và Khương Phú Nguyên (12 tuổi), tất cả đều bị hắn xâm hại trước ra tay. Kinh khủng hơn, Cung Nhuận Bá đã thản nhiên ngủ cạnh 4 thi thể nhiều ngày liên tiếp.

Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện một ít hài cốt sót lại trong nhà tên sát nhân. Những hài cốt này được đặt trong một chiếc thùng bị bịt xi măng cao tầm 1m. Một phần còn lại được đặt trong một cái bàn hình vuông cũng bị bịt xi măng.

Ngoài 4 bé trai được tìm thấy ra, Cung Nhuận Bác còn thừa nhận đã sát hại Vương Thắng Lợi, bé gái 9 tuổi, nạn nhân đầu tiên của hắn. Sau khi sát hại cô bé, tên sát nhân đã phân xác và thiêu hủy thi thể. Hắn thậm chí còn nhớ rõ mình đã vứt tro cốt của cô bé ở nhà vệ sinh quán nét Thiên Kỳ, nhà vệ sinh công cộng gần quán nét có bức tường màu vàng và một nhà vệ sinh ở gần cung văn hóa.

Vụ án trẻ em mất tích liên hoàn tại Giai Mộc Tư đã được khép lại với nỗi đau cũng những người cha, người mẹ cùng nỗi oán giận không bao giờ nguôi của người dân nơi đây dành cho tên đồ tể máu lạnh Cung Nhuận Phát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại