Voi nổi khùng đâm chết quản tượng khi bị bắt làm việc dưới nắng nóng

MINH ANH/ VTC News |

Cảnh sát Thái Lan cho rằng con voi 20 tuổi dùng ngà đâm chết người quản tượng là do quá căng thẳng khi phải làm việc dưới nắng nóng gay gắt.

Anh Supachai Wongfaed, 32 tuổi, làm việc tại đồn điền ở tỉnh Phang Nga, miền nam Thái Lan, bị con voi 20 tuổi tên là Pom Pam đâm bằng ngà khi đang vận chuyển gỗ cao su trong thời tiết nắng nóng.

Khi đến hiện trường, cảnh sát, lực lượng cứu hộ và trưởng làng nhìn thấy thi thể không nguyên vẹn của Supachai. Nhóm nhân viên cứu hộ phải bắn mũi phi tiêu có tẩm thuốc an thần vào con voi mới có thể gom được thi thể nạn nhân.

Voi nổi khùng đâm chết quản tượng khi bị bắt làm việc dưới nắng nóng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Theo nhận định của cảnh sát, nguyên nhân khiến con voi Pom Pam nổi điên và tấn công người là do phải làm việc lâu dưới thời tiết nắng nóng.

Trái với suy nghĩ của cảnh sát, Niki Rust, nhà khoa học chuyên nghiên cứu xung đột giữa con người và động vật hoang dã, cho rằng voi không trở nên hung dữ hơn khi phải chịu đựng tiết trời nóng bức. Tuy nhiên, sự thay đổi khí hậu có thể gia tăng căng thẳng, áp lực do giảm nguồn thức ăn và nước, dẫn đến xung đột, đặc biệt là giữa các đàn gia súc.

Chuyện voi giết quản tượng không hiếm ở Thái Lan. Tai nạn tương tự cũng xảy ra hồi tháng 7 ở tỉnh Nakhon Si Thammara. Sau khi dùng ngà đâm chết người chỉ huy mình, con voi đứng canh xác nạn nhân trong nhiều giờ. Người dân địa phương nói với cảnh sát rằng họ nghi ngờ con voi bị stress quá mức do phải làm việc vất vả.

Ngày 26/8/2015, một chú voi ở miền bắc Thái Lan giết chết quản tượng rồi mang theo 3 du khách trên lưng chạy trốn vào rừng. Theo AFP, đây là người quản tượng mới, chưa quen thuộc với voi. Trong khi chở khách, con voi đột nhiên quay ngược lại húc anh này đến chết. Hai tháng trước đó, một con voi khác cũng giết một người đàn ông và làm một người khác bị thương khi họ đang ăn tối tại nhà hàng bên bãi biển Thái Lan.

Tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia vào tháng 4/2017 cũng có vụ voi quật chết người quản tượng kiêm hướng dẫn viên du lịch Choeung Team, 47 tuổi. Con vật bỗng nổi điên và tấn công khi anh tháo cùm cho nó để du khách tới chụp ảnh. Theo các nhân viên khu du lịch Sen Monorom, con voi Atork thường ngày khá dễ tính và hiền lành. Các chuyên gia cho rằng có thể nó bị kích động do ảnh hưởng của mức hormone sinh dục cao.

Theo Independent, con voi này sau đó tiếp tục vào làng phá phách, quật nát 6 ngôi nhà. Người dân, các nhân viên bảo vệ động vật, cảnh sát cùng phối hợp để vây bắt con vật, với sự hỗ trợ của xe cứu hỏa. Cảnh sát bắn chỉ thiên để xua con voi vào rừng nhưng nó vẫn điên cuồng tấn công nhà dân. Cuối cùng, cảnh sát buộc phải bắn chết Atork.

(Nguồn: Mirror)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại