Võ Hoàng Yến: “Tôi không sợ bị so sánh với Hương Giang”

Lan Phương |

"Tôi thấy cô Minh Hiếu rất vui tính, thật thà, thật lòng, đúng chất miền Tây, nên tôi và nhiều người yêu thích rồi học theo" – Võ Hoàng Yến chia sẻ thêm về “hiện tượng mạng” cô Minh Hiếu.

Vừa qua, sau khi lễ ra mắt chương trình Nhà thiết kế tương lai nhí diễn ra, người mẫu Võ Hoàng Yến đã chia sẻ đôi điều trước công chúng và báo giới về bản thân mình.

Tôi không sợ bị so sánh với Hương Giang

Trong chương trình Nhà thiết kế tương lai nhí, Võ Hoàng Yến được mời làm host cùng Hương Giang. Khi được hỏi có ngại việc bị so sánh với Hương Giang không, cô thẳng thắn nói:

"Tôi cảm thấy rất may mắn, vinh dự khi được mời vào vị trí host trong chương trình này và nắm quyền lực cho bạn nào đi tiếp, bạn nào dừng lại một cách công bằng nhất.

Võ Hoàng Yến: “Tôi không sợ bị so sánh với Hương Giang” - Ảnh 1.

Các bé tham gia chương trình này đều còn khá nhỏ tuổi và chưa qua trường lớp gì hết, nên tôi phải định hướng cho các bé, giúp các bé phát huy năng lực của mình.

Tôi phải đánh giá công tâm nhất và tìm ra tài năng nguyên bản, không phải bé nào được hướng dẫn thì mới chọn còn không được hướng dẫn thì không chọn.

Làm chương trình nào cũng có những khó khăn riêng của nó, nhưng khó khăn nhất là không nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Bởi vậy, tôi mong mọi người ủng hộ chương trình.

Trong chương trình này, tôi được làm việc với Hương Giang. Hương Giang từng là học trò và có thời gian làm việc với tôi trước đây. Tôi thấy Hương Giang có một tố chất rất đặc biệt là sự cầu tiến. Tôi hi vọng tôi với Hương Giang có thể kết hợp ăn ý với nhau.

Tôi không sợ bị so sánh với Hương Giang vì từ trước tới giờ tôi làm gì cũng có màu sắc, cá tính riêng, không ai cosplay được tôi hết".

Bây giờ thời thế thay đổi rồi

Thời gian vừa qua, Võ Hoàng Yến gây chú ý trên mạng khi lột xác với loạt hình ảnh lầy lội, hài hước tại khu cách ly. Chia sẻ về sự thay đổi này, cô nói:

Võ Hoàng Yến: “Tôi không sợ bị so sánh với Hương Giang” - Ảnh 3.

"Tôi vào nghề từ năm 15, 16 tuổi. Vào năm 2006, tôi đi thi chương trình Hoa hậu Việt Nam qua ảnh. Tôi là thí sinh duy nhất trong cuộc thi đó và đầu tiên trong lịch sử hoa hậu khi thi phần thi áo dài lại mặc đồ dạ hội đen, đánh son đỏ, diễn không cười, để mặt lạnh lùng, góc cạnh.

Ngay từ đầu, tôi đã chọn cho mình phong cách lạnh lùng, ấn tượng, khác biệt với những người đẹp khác.

Nhưng qua dịch bệnh cách ly này, tôi đột nhiên muốn thay đổi hình ảnh của mình sang lầy lội, vui đùa, sao cho gần gũi với mọi người. Tuy nhiên, tôi chỉ thay đổi hình ảnh thôi còn cá tính vẫn không mất đi.

Sau khi làm những clip lầy lội, tôi còn tự lên mạng tìm lại xem mọi người bàn luận gì, chế lại ảnh mình như thế nào rồi ngồi cười cả ngày. Tôi biết mọi người có yêu quý tôi nên mới chế ảnh tôi, nên không thấy giận mà vui là đăng khác".

Võ Hoàng Yến: “Tôi không sợ bị so sánh với Hương Giang” - Ảnh 4.

Trong quá trình cách ly, Võ Hoàng Yến nhiều lần làm clip bắt chước hiện tượng mạng cô Minh Hiếu. Được biết, không chỉ Võ Hoàng Yến mà rất nhiều nghệ sĩ khác trong showbiz cũng học theo cô Minh Hiếu, khiến công chúng cho rằng showbiz đang đảo lộn. Lí giải về vấn đề này, Võ Hoàng Yến nói:

"Tôi và nhiều nghệ sĩ khác làm clip bắt chước theo hiện tượng cô Minh Hiếu, khiến mọi người nghĩ showbiz đang đảo lộn, khi người nổi tiếng học theo người bình thường.

Tôi nghĩ cái gì cũng có hai mặt. Trong mùa dịch này, chúng ta đã quá mệt mỏi, chán nản khi thất nghiệp, ở nhà dài ngày. Vậy thì chúng ta hãy cứ làm những gì khiến mình vui mỗi ngày, rồi lan tỏa cho mọi người.

Quan trọng là phải làm sao để bản thân mình và mọi người vui vẻ, chứ đừng nặng đầu chuyện ai copy, học theo ai. Nghệ sĩ học theo người thường cũng đâu có vấn đề gì đâu.

Tôi thấy cô Minh Hiếu rất vui tính, thật thà, thật lòng, đúng chất miền Tây, nên tôi và nhiều người yêu thích rồi học theo.

Trước đây, tôi là người ít lên mạng và chẳng biết mạng xã hội có gì. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Bản thân tôi là nghệ sĩ nên phải biết cập nhật mạng xã hội để làm mới mình, theo kịp thời đại.

Chính vì thế, tôi nghĩ việc học theo trend trên mạng xã hội chẳng có gì sai hết. Tất cả chỉ mang tính chất giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi thôi".

Võ Hoàng Yến: “Tôi không sợ bị so sánh với Hương Giang” - Ảnh 5.

Võ Hoàng Yến trong khu cách ly

Mọi người cứ hỏi tôi là nghệ sĩ, đang quen giới showbiz mà chơi với người bình thường thế thì có sao không

Ngoài ra, Võ Hoàng Yến cũng chia sẻ thêm về cảm xúc của mình sau khi rời khỏi khu cách ly:

"Sau khi rời khỏi khu cách ly, tôi bị sang chấn tâm lý thực sự vì trong đó, tôi chơi một lúc với cả ngàn con người, ngày nào cũng ra chơi với nhau.

Ngày đầu tiên đi về, tôi cảm thấy lạc lõng khi không ai chơi với mình. Dù tôi được nằm tại phòng của tôi, có máy lạnh đàng hoàng, nhưng lại không vui bằng khu cách ly.

Vừa rồi, tôi nhớ mọi người quá nên còn tham gia một buổi họp mặt mọi người trong khu cách ly. Tôi hi vọng sau này vẫn gặp lại được các bạn ấy.

Mọi người cứ hỏi tôi là nghệ sĩ, đang quen giới showbiz mà chơi với người bình thường thế thì có sao không. Tôi thấy rất vui, chẳng vấn đề gì hết. Tôi vốn có rất nhiều bạn bè bình thường ngoài showbiz. Bạn thân tôi là một người chơi từ cấp ba tới giờ.

Khi tôi vào khu cách ly, mọi người còn hỏi tôi sao là người mẫu nổi tiếng lại vào đây. Tôi bảo họ rằng tôi cũng là con người bình thường, nên cũng phải đi cách ly như mọi người thôi, mọi người cứ đối xử với tôi như một người bình thường là ổn.

Thế là từ đó, tôi tham gia vào mọi trò chơi của mọi người trong khu cách ly, không e dè điều gì hết. Nhờ đó, tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong khu cách ly".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại