Vợ chồng trẻ vượt qua tập quán nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi

Nguyễn Duy Chiến |

Vợ chồng anh Vi Mạnh Quyền (SN 1992), dân tộc Tày, thôn Làng Nong, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vượt qua những rào cản tập quán, vừa cưu mang một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở ven đường.

Anh Vi Mạnh Quyền kể, trưa 3/8, khi đang đi giao hàng cho khách (anh Quyền là người vận chuyển hàng tuyến liên xã Thượng Cường- Gia Lộc của huyện Chi Lăng- PV) bỗng nhiên anh thấy ở bụi tre ven đường tại Km 162+200, Quốc lộ 279 thuộc thôn Quán Hàng, xã Thượng Cường có chiếc rổ nhựa màu xanh, xung quanh không một bóng người. Trời đang nắng gắt, anh Quyền cảm thấy chiếc rổ đong đưa nên thấy lạ, tới gần trong rổ có một cháu bé sơ sinh có giới tính nữ, nặng khoảng 3,2kg, người không có dị tật gì, trên người mặc bộ quần áo nền trắng có họa tiết hình thú.

Bên cạnh bé có một túi gồm quần áo và tã, một bình sữa, một con dao gọt hoa quả, một củ tỏi, một tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng cùng tờ giấy có ghi: “Do hoàn cảnh khó khăn em không thể nuôi con được, em để bé ở đây mong gia đình nào nhận được thì nuôi giúp. Em bé sinh ngày 24/7/2022”.

Vợ chồng trẻ vượt qua tập quán nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Quyền chăm sóc cháu bé Ảnh: Duy Chiến

“Tôi đã điện thoại cho vợ bàn bạc về việc nhận nuôi cháu. Cái khó là chúng tôi mới xây dựng gia đình, đang có kế hoạch sinh con, thêm nữa với phong tục tập quán địa phương khi có trẻ lạ đến nhà cũng là những rào cản. Bố mẹ tôi là người dân tộc thiểu số nhưng am hiểu nên đồng tình, động viên vợ chồng tôi tiếp nhận nuôi dưỡng cháu bé”, anh Quyền chia sẻ.

“Huyện Đoàn, Hội LHTN, Hội đồng Đội huyện Chi Lăng vừa tổ chức đoàn cán bộ tới thăm cháu bé và động viên, chia sẻ với gia đình đoàn viên Vi Mạnh Quyền”.

Bí thư Huyện Đoàn Chi Lăng - Nguyễn Ngọc Ngà

Ông Hoàng Văn Khai, Chủ tịch UBND xã Thượng Cường cho biết, sau khi anh Quyền mang cháu bé lên trụ sở trình báo, chính quyền đã lập biên bản sự việc và thông báo tìm kiếm người thân cho cháu bé, nhưng nhiều ngày vẫn chưa có kết quả. Khi vợ chồng anh Vi Mạnh Quyền nhận cháu bé làm con nuôi, mọi người rất phấn khởi vì anh chị là người tốt bụng, chất phác và luôn giúp đỡ người khác.

Theo anh Quyền, cháu bé ăn tốt, ngủ ngoan. Trong tuần tới, vợ chồng anh sẽ làm thủ tục làm giấy khai sinh cho bé với cái tên thật đẹp: Vi Các Mỹ Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại