Vì một phút cả tin của họ hàng, cô gái bị 2 tên yêu râu xanh cưỡng hiếp

Tuyết Nhung |

Nếu mọi người có ý thức cảnh giác hơn, đừng quá cả tin vào người khác thì biết đâu cô gái đã không phải trải qua sự việc kinh hoàng như thế.

Tòa án thành phố Karratha, Tây Úc mới đây vừa diễn ra phiên xét xử một vụ án cưỡng hiếp thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo ghi nhận, nghi phạm là một thanh niên chỉ mới 20 tuổi. Cách đây 3 năm, vào một buổi tối  tháng 1/2016, người thanh niên này (khi đó chỉ mới 17 tuổi) đã lừa một cô gái 19 tuổi vào trong xe, viện cớ rằng sẽ cho cô quá giang về nhà.

Điều đáng nói trong vụ án này là nạn nhân hoàn toàn không quen biết nghi phạm. Vào hôm xảy ra sự việc, cô đã đến nhà họ hàng chơi rồi uống say. Nghi phạm là người quen của họ hàng cô gái và sau đó đã được nhờ cậy để đưa cô gái an toàn trở về nhà.

Vì một phút cả tin của họ hàng, cô gái bị 2 tên yêu râu xanh cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Tin tưởng, họ hàng cô gái đã nhờ người thanh niên cho cô quá giang xe về nhưng không ngờ lại chính là đưa dê vào miệng cọp. (Ảnh minh họa)

Trong suốt hành trình di chuyển, nghi phạm đã có nhiều hành động quấy rối cô gái như dùng tay vén váy cô nhưng đều bị cô gái ra sức chống cự và né tránh.

Khi hơi men ngấm dần, cô gái cảm thấy choáng váng rồi ngất xỉu ngay sau đó. Lúc này, nghi phạm liền ra tay cưỡng hiếp cô. Thấy vậy, một người thanh niên khác đi chung xe cũng gia nhập cùng với nghi phạm xâm hại nạn nhân.

Một lúc sau, cô gái tỉnh lại, nhìn thấy hành động của 2 tên yêu râu xanh, cô ra sức phản khang, nói rằng bản thân đã có bạn trai. Nhưng nghe vậy, nghi phạm càng cười to rồi xúi giục người thanh niên đi cùng cưỡng hiếp cô một lần nữa. Xong xuôi mọi việc, 2 tên này bỏ nạn nhân lại tại một công viên rồi lái xe đi mất.

Vì một phút cả tin của họ hàng, cô gái bị 2 tên yêu râu xanh cưỡng hiếp - Ảnh 2.

Tòa án bang Tây Úc - nơi diễn ra phiên tòa kết án.

"Đây là một vụ xâm hại tình dục đáng khinh bỉ. Nghi phạm đã sử dụng vũ lực với một cô gái không có sức phản kháng, lại còn kêu gọi khuyến khích người khác cùng tham gia", Thẩm phán Birmingham nói.

Sau sự việc, cô gái trở về nhà và khóc rất nhiều. Cô cảm thấy xấu hổ vì không thể làm gì để chống lại những kẻ đã cưỡng hiếp mình. Nhiều tháng sau, cô vô tình nhìn thấy nghi phạm trên một trang mạng xã hội và lập tức báo cảnh sát. Khi bị bắt giữ, tên này luôn cố gắng quanh co để đánh lạc hướng điều tra.

Tuy nhiên, cuối cùng công lý vẫn chiến thắng. Trong phiên xét xử đầu tuần này, nghi phạm đã bị tòa kết án 4 năm tù giam với 2 tội xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng. Tên đồng phạm cũng lãnh án 2 năm tù.

Sau khi bị kết án, nghi phạm đã viết một lá thư xin lỗi nhưng thẩm phám Birmingham nói rằng điều này sẽ càng có ý nghĩa hơn khi nghi phạm xin lỗi trước khi phiên xét xử diễn ra để cô gái có thể giảm được phần nào những tổn thương phải gánh chịu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại