Vì lý do "ngớ ngẩn", Hoàng Xuân Vinh suýt lỡ 2 kì Olympic

Đoàn Dự |

Có ai ngờ nền TTVN, cụ thể là môn bắn súng lại từng có lúc thiếu thốn thông tin đến vậy. Và nếu không có một người đứng ra giúp đỡ, thì Hoàng Xuân Vinh còn chẳng được dự Olympic.

Nhắc tới thành công của Hoàng Xuân Vinh, Thiếu tá Hồ Thanh Hải, người bạn – người đồng nghiệp hơn chục năm qua tại CLB Quân đội nói:

"Trong thành công của Vinh, phải nhắc tới ơn chị Nguyễn Thị Nhung – Trưởng đoàn bắn súng Việt Nam hiện tại. Khi môn bắn súng của nước mình còn kém, chính chị Nhung đã tận dụng các mối quan hệ để giúp Xuân Vinh được ra nước ngoài tập huấn.

Người chị Nhung giới thiệu để giúp đỡ Xuân Vinh là HLV Hàn Quốc, Park Chung-gun. Chuyên gia này không chỉ giúp đỡ Xuân Vinh rất nhiều về kĩ thuật, mà còn giúp cậu ấy sang Hàn Quốc, rồi cả Mỹ tập huấn nữa".

Vì lý do ngớ ngẩn, Hoàng Xuân Vinh suýt lỡ 2 kì Olympic - Ảnh 1.

HLV Park Chung-gun bên cạnh Hoàng Xuân Vinh.

Thực tế, câu chuyện này đã được biết từ lâu. Nhưng có một chi tiết tưởng nhỏ, mà cực kì quan trọng, đã thay đổi vận mệnh Hoàng Xuân Vinh và thể thao Việt Nam ở Olympic.

"Có một chi tiết nói ra thì cũng buồn cười, nhưng trước đây, bắn súng Việt Nam tham gia các giải thi đấu quốc tế lung tung, chẳng có kiến thức nào. Chúng tôi không biết giải nào thì được cộng điểm, để có suất dự Olympic.

Khi đó, chúng tôi chỉ được dự Thế vận hội nhờ vé mời mà thôi. Chính ông Park Chung-gun đã chỉ cho mọi người biết phải thi đấu giải nào, để tích lũy và nhờ đó, Xuân Vinh mới được dự Olympic 2012, rồi Olympic 2016".

Nếu không có vị chuyên gia Hàn Quốc thì chúng ta cũng không có điểm khởi đầu là vé tới London, rồi Rio. Khi đấy, Xuân Vinh có tài cũng chẳng thể dụng được mà "ẵm" HCV!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại