Về nhà lấy đồ bỏ quên, vợ trẻ chết lặng khi chứng kiến sự thật kinh khủng của người chồng hoàn hảo

MISS TƠ |

Chứng kiến những gì diễn ra trong phòng ngủ của mình, trên chính giường ngủ của mình, Linh như chết lặng đi. Bởi với cô và những người xung quanh, Tùng là một người cha, người chồng hoàn hảo.

Từ những người xa lạ, Linh và Tùng tình cờ quen nhau trong một chuyến du lịch, khi mà cả 2 đều đang một mình. 

Vì vậy mà họ nhanh chóng chú ý đến nhau. Sau chuyến đi và trở về thành phố, hai người đã có những cuộc hẹn lãng mạn chẳng khác gì đang yêu nhau.

Tùng hơn Linh 4 tuổi, là kĩ sư điện tử với mức lương ổn định. Không chỉ có thế, anh còn sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn và gây chú ý bởi ánh mắt hiền lành và nụ cười rạng rỡ. 

Còn Linh cũng chẳng hề thua kém. Cô cao ráo, xinh gái và đang là trợ lý dự án của một tổ chức phi chính phủ.

Bên cạnh đó, gia đình hai bên cũng có hoàn cảnh tương đồng nên nhìn chung cả hai đến với nhau khá thuận lợi. Vì thế mà hơn 1 năm kể từ ngày gặp nhau lần đầu tiên, Linh và Tùng quyết định về chung một nhà.

Là vợ chồng trẻ nhưng được sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, thêm tiền mừng cưới và tài sản trước hôn nhân của hai người nên kết hôn xong, họ mua được một căn chung cư. 

Dù căn hộ khá nhỏ nhưng được cái Linh luôn cảm thấy thoải mái vì không phải chịu cảnh sống chung với nhà chồng hay những rắc rối khác.

Về nhà lấy đồ bỏ quên, vợ trẻ chết lặng khi chứng kiến sự thật kinh khủng của người chồng hoàn hảo - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Không lâu sau, Linh có tin vui và sinh được một cu cậu kháu khỉnh, giống bố như đúc. Khỏi phải nói, ông bà hai bên vui mừng thế nào. 

Mặc dù ở quê nhưng hết nội đến ngoại đi lên đi xuống để thăm con chăm cháu. Hơn nữa, lúc nào ông bà cũng tay xách nách mang tỉnh kỉnh đủ thứ khiến vợ chồng cô không khỏi biết ơn.

Về phần mình, Tùng thương vợ con và chăm sóc từng li từng tí một. Đi làm thì thôi nhưng hễ rảnh ra là anh chỉ loanh quanh ở nhà để đỡ đần vợ. 

Từ giặt giũ, cơm nước, lau nhà, trông con,... anh có thể làm mọi thứ để vợ được tranh thủ nghỉ ngơi. Chứng kiến những điều này, bạn bè, người thân ai cũng bảo Linh may mắn khi có một người chồng hoàn hảo như vậy.

Tuy nhiên đến lúc Linh hết thời gian nghỉ thai sản thì họ gặp vấn đề khá đau đầu. 

Vẫn biết bà nội, bà ngoại thương cháu nhưng ở quê cũng còn bao nhiêu việc và cả hai đều khá lớn tuổi nên không trông cháu về lâu về dài được. 

Linh thì không thể xin nghỉ thêm được nữa nên hai vợ chồng thống nhất thuê giúp việc.

Sau một buổi tối tham khảo khắp nơi và xem đi xem lại mấy trang môi giới thì vợ chồng Linh cũng tìm được một người khá ưng ý. 

Đó là Ngọc, một cô gái mới ngoài 20 và đến từ một vùng rất xa thành phố. Ngọc có vóc dáng khỏe mạnh, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười dễ mến nên Linh đều cảm thấy khá hài lòng.

Không như các bác giúp việc lớn tuổi, Ngọc đã học xong lớp 12 nên chỉ cần Linh dạy một lần là có thể sử dụng các thiết bị điện tử trong nhà. 

Hơn nữa Ngọc cũng tỏ ra là một người giúp việc cẩn thận, chịu khó và chỉn chu nên vợ chồng Linh hoàn toàn yên tâm khi giao phó con cái, nhà cửa cho Ngọc.

Về nhà lấy đồ bỏ quên, vợ trẻ chết lặng khi chứng kiến sự thật kinh khủng của người chồng hoàn hảo - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Khi con trai được 2 tuổi, Linh bàn với chồng chuyện gửi con đi nhà trẻ và kết thúc hợp đồng với Ngọc thì Tùng lại phản đối. 

Anh cho rằng con vẫn còn nhỏ và công việc của Linh khá bận rộn nên cần được nghỉ ngơi, nếu có Ngọc thì cô sẽ đỡ đi được bao nhiêu. 

Thấy chồng biết nghĩ cho vợ con như thế nên Linh thay đổi quyết định, giữ Ngọc ở lại cùng gia đình mình.

Thế nhưng, hóa ra đó chỉ là chỉ là cái cớ mà Tùng đưa ra để che đậy cho hành vi của mình. Hôm đó, Linh đi làm rồi nhưng lại để quên tài liệu quan trọng cho sếp duyệt ở nhà nên phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy về lấy.

Nghĩ Ngọc đang ở phòng con trai để cho thằng bé ngủ nên Linh hết sức nhẹ nhàng mở cửa từ ngoài. 

Nhưng đến khi cánh cửa phòng ngủ bật mở thì cô chết đứng khi thấy Tùng và người giúp việc đang quấn lấy nhau trên chính giường ngủ của hai vợ chồng. 

Trong khi Tùng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu thì Ngọc ấp úng lên tiếng.

Cô ta kể trong nước mắt rằng Tùng khuyến khích và sắp xếp cho chuyện này mỗi khi anh rảnh rỗi và vợ vắng nhà. Tai Linh như ù đi và cô ngã quỵ lúc nào không hay. 

Người chồng hoàn hảo của cô, người mà cô luôn cho rằng lúc nào cũng thương vợ yêu con hóa ra lại đốn mạt như thế này ư?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại