Vân Hugo: "Tôi luôn bị dọa đánh, chúng nó đánh cho rách cả váy"

Tùng Ninh |

'Chúng nó lôi tôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh nam, nhốt tôi vài tiếng trong đó" – Vân Hugo chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chị đẹp rẽ gió đạp sóng đã lên sóng với những câu chuyện chưa từng tiết lộ từ các nữ nghệ sĩ. Ca sĩ Lưu Hương Giang là người mở màn cuộc trò chuyện khi tâm sự:

"Điều khiến tôi cảm thấy mất tự tin nhất là ngồi giữa đám đông người. Tôi cứ bị nhìn mọi người và không nói được gì. Nhưng nếu đó là những người rất thân thì tôi lại bị biến thành một người khác.

Vân Hugo: Tôi luôn bị dọa đánh, chúng nó đánh cho rách cả váy - Ảnh 1.

Lưu Hương Giang

Hồi bé tôi đi học, suốt ngày bị một nhóm người chặn đường, tới mức bị ám ảnh đến tận bây giờ.

Mọi người thường rất vui khi nghĩ về những ký ức trường học nhưng tôi lại không vui chút nào vì tôi bị ám ảnh những tháng ngày bị chặn đường như vậy.

Tôi cũng về kể với cô giáo, nhưng mọi người chỉ bảo là chuyện trẻ con trêu nhau, có gì đâu, chẳng ai giải quyết cho tôi. Bố mẹ tôi đã sang nhà họ nói chuyện nhưng bố mẹ họ không quan tâm. Ngày xưa là như thế, không ai để ý đâu.

Cứ đến giờ ra chơi là tôi lại chạy vào toilet, tim đập thình thịch, không dám ra, cứ nhốt mình trong đó tới hết giờ ra chơi.

Tôi nhớ trong bộ phim Hàn Quốc Reply 1988 có một cảnh quay khiến tôi sợ, là cảnh một cô bé bị bắt nạt".

Vân Hugo nghe vậy tỏ ra đồng cảm và hé lộ câu chuyện của mình: "Tôi hiểu chị Lưu Hương Giang vì bản thân tôi cũng từng bị như vậy. Chúng nó còn dùng khăn quàng đỏ treo ngược tôi lên.

Tôi rất ghét chuyện bạo lực học đường. Không hiểu cái mặt tôi làm sao nhưng lúc nào cũng bị bắt nạt. Tôi luôn bị dọa đánh, chúng nó đánh cho rách cả váy. Chúng nó lôi tôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh nam, nhốt tôi vài tiếng trong đó.

Vân Hugo: Tôi luôn bị dọa đánh, chúng nó đánh cho rách cả váy - Ảnh 3.

Vân Hugo

Tôi bị bắt nạt suốt thời đi học, cho tới hết cấp ba. Mẹ tôi có nói với tôi một điều rằng, nếu con không tự bảo vệ được mình thì không ai bảo vệ được con hết.

Từ lời nói đó của mẹ, tôi tự vượt lên chính mình. Tôi không giống như chị Lưu Hương Giang, rằng tôi không còn sợ cảm giác đó nữa. Vào đại học một cái, tôi tự biến mình thành con người khác, không để ai bắt nạt mình nữa".

Nói tới đây, Vân Hugo xúc động tới mức rưng rưng nước mắt, suýt bật khóc, khiến ai cũng xúc động. Hoàng Oanh còn động viên: "Bây giờ thì các chị không phải sợ nữa, các chị đang ở trong một lớp học mới toàn những chị em yêu thương nhau, giúp đỡ nhau".

Lệ Quyên thì bày tỏ: "Trông thế thôi chứ tôi hiền lắm, hiền tới mức mẹ tôi tưởng tôi bị tự kỷ. Nhưng tôi hiền chứ không dễ bị bắt nạt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại