Phú Quang: Với tôi, Mỹ Tâm chỉ lấy... 60 triệu

"Tôi thấy Tâm là người ứng xử rất tốt. Hát chương trình của tôi, cô ấy chỉ lấy 60 triệu" - nhạc sĩ Phú Quang trải lòng.

 Tin-ảnh-clip hay, nhanh và đầy đủ (full) nhất về HÀI TẾT 2014

Tôi bị vố lừa 300 triệu

Thưa nhạc sĩ Phú Quang, bài ''Dương cầm lạnh" từng được ca sĩ Ngọc Anh thể hiện thành công vậy vì lý do gì ông giao cho Tấn Minh thể hiện trong liveshow sắp tới? Ông có bỏ tính "cực đoan" vốn có để đưa tác phẩm mới ra trình diễn lần này không?

- Tấn Minh khi bỏ đi những rụt rè, yểu điệu trong nháy nháy thì đã trở thành một người khác, đẳng cấp hơn. Với "Dương cầm lạnh", không phải là Tấn Minh hát 1 bè mà là 4 bè. Tôi vẫn hay nói đùa Tấn Minh rằng: "Giờ cháu là 4 sao rồi".

Liveshow vào đầu tháng 1 tới tại Nhà hát Lớn bên cạnh những ca khúc cũ tôi sẽ công bố một bài mới: "Gửi bạn nơi xa". Các ca sĩ thì vẫn là những gương mặt đã từng gắn bó: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Tấn Minh, Kasim Hoàng Vũ và Ngọc Anh (3A).

Mỹ Tâm, Phú Quang, Hồng Nhung, Mỹ Linh,
Ca sĩ Hồng Nhung sẽ tham gia 3 đêm nhạc "Dương Cầm Lạnh" tại Hà Nội.

Mỹ Tâm là ca sĩ có sức hút thị trường ca nhạc. Sao lần này ông lại không mời? Phải chăng vì vướng mắc vấn đề cát sê?

- Mỹ Tâm từ ngày xưa khi tôi làm chương trình cho một ngân hàng, người trợ lý liên lạc tự đưa giá cát sê như với mức cô ấy nhận được ở các sô khác nhưng chính Mỹ Tâm đã chủ động báo lại rằng: "Hát cho chú Quang sao lại lấy giá đó được". Liên quan đến chương trình này tôi vẫn còn nhớ mình bị vố lừa 300 triệu.

Mọi người cứ hay nói chuyện cát sê của Mỹ Tâm nhưng tôi thấy Tâm là người ứng xử rất tốt. Hát chương trình của tôi, Tâm không lấy giá như hát các chương trình khác mà chỉ lấy 60 triệu. Nói chung không chỉ Tâm mà một số ca sĩ ở miền Nam đều có cách làm việc "biết người biết ta".

Không như một vài ca sĩ nổi tiếng miền Bắc hát chương trình cho sinh viên nhưng đòi cát sê cao mà lần nào hát cũng sai lời. Tôi thấy Mỹ Tâm hát nhạc của mình hồn nhiên, mộc mạc. Cô ấy không phải "diva, đi vấp" để gồng mình lên hát. Nhưng không phải chương trình nào của mình tôi cũng mời cô ấy, thi thoảng thôi.

Mỹ Tâm, Phú Quang, Hồng Nhung, Mỹ Linh,
Mỹ Tâm

Ông có nhắc đến việc bị một ngân hàng lừa 300 triệu. Nếu không ngại, ông có thể công khai tên ngân hàng ấy đi biết đâu họ "ngượng" lại trả tiền?

- Họ lừa và nợ mình 300 triệu đến giờ chưa trả nhưng thôi nhắc tên cũng chả để làm gì. Bỏ qua được thì bỏ qua luôn. Ở độ tuổi của tôi bây giờ không còn sân si.

Nhìn cái đẹp vẫn rung rinh nhưng không "nổi sóng"

Trong mắt nhiều người Phú Quang là biểu tượng của sự thành đạt trong nghệ thuật và hạnh phúc trong đời sống. Còn ông tự thấy thế nào?

- Hạnh phúc hay bất hạnh tùy mỗi người. Tôi không hề khổ hơn nhiều người nhưng buồn một nỗi tôi luôn muốn nhiều điều hơn thế trong cuộc sống này. Bạn đã bao giờ nghe thấy câu này chưa: "Kẻ nào mỉm cười bề ngoài - kẻ đó trong lòng nứt nẻ, khô hạn".

Cám dỗ nào khó từ chối nhất với ông ở thời điểm hiện tại?

- Thời nay nhìn thấy cái đẹp tôi vẫn hơi rung rinh tí nhưng không thể "nổi sóng" được. Tại vì bị trói buộc rồi. Kiểu tiếng Anh người ta hay dùng ét xì phẩy đó. Nó là cái gì thuộc về sở hữu rồi.

Bây giờ ông bảo bị trói nhưng ngày xưa từng bị trói nhưng vẫn hư như thường?

- Không có một người nào tốt, tử tế với tôi mà phải ân hận cả. Bạn cứ tin đi. Còn nếu có một người nào đó nói "Thằng này xấu" thì chắc chắn một điều người đó chưa tiếp xúc với tôi. Tôi có khả năng trời phú đó là 5 phút biết con nào đực, con nào con cái. Thành ra ai đó muốn nói kiểu gì thì tôi cũng đọc ra được bản chất.

3 tháng không làm việc là tôi chết ngay

Một người yêu và viết hay về mùa đông, không thể nói ông là một người ít lãng mạn được? Sao không phải là mùa xuân, mùa thu mà lại là mùa đông luôn "đánh gục" trái tim ông vậy?

- Những gì nhớp nháp, nhầy nhụa, ẩm ướt là tôi không thích. Mùa đông thường buồn mà, như chính cuộc đời tôi vậy. Tôi thấy mình hợp với cái vẻ ấy. Mùa đông làm người ta khép lại hơn, nó thuộc về những cái bên trong, những thứ thuộc về nội tâm, cô đơn.

Những việc quan trọng của đời người dường như ông đã làm xong. Vậy còn điều gì...

- Đâu, đã xong đâu bạn. Chưa việc gì xong cả. Tôi là người tham vọng nhiều quá nên chưa "đã". Nhiều người cứ hỏi rằng: "Ông nhiều tuổi rồi không nghỉ ngơi đi còn lao vào làm việc làm gì?''. Nhưng họ không hiểu một điều rằng làm việc là niềm vui trong cuộc đời.

Không phải được ăn nhiều, uống nhiều, tiền nhiều hay là được tận hưởng này nọ là lớn nhất đâu mà điều lớn nhất là được làm việc. Tôi là loại "dở hơi" nên nếu 3 tháng không làm việc là chết ngay.

Sự "hết thời" có khó chịu không, thưa ông?

- Người ta bảo thầy già con hát trẻ. Những người thầy đích thực không bao giờ hết thời cả. Chỉ có con hát hết thời thôi. Nhưng mà ngay cả chữ đó cũng phải sửa lại bởi nếu hát biết giữ gìn thì 60 tuổi vẫn hay hơn những bạn 20, 30 tuổi. Như Quang Lý bằng tuổi tôi, năm nay 65 rồi nhưng hát không thua kém gì ca sĩ trẻ đâu.

- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại