Phú Quang muốn 'mang Hồ Gươm đi trú đông'

Gia Linh |

(Soha.vn) - Nỗi lòng của người con xa quê chính là động lực để vị nhạc sĩ tài hoa trở về Hà Nội để làm sống lại những sáng tác đi cùng năm tháng

Đêm nhạc Hà Nội ơi...còn mãi một tình yêu là nơi quy tụ dàn sao "khủng" của làng nhạc Việt. Sự xuất hiện của nhạc sĩ Phú Quang trong vai trò đạo diễn âm nhạc, tiếng hát ba Diva Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam cộng thêm sự xuất hiện của Mỹ Tâm, Tấn Minh, Trọng Tấn đã kéo khán giả thủ đô đến kín chỗ Cung Hữu nghị Việt Xô.

Không có nhưng bản song ca, tam ca, nhạc sĩ Phú Quang để cho mỗi ca sĩ vẽ bức tranh Hà Nội theo cách của họ. Nếu Thanh Lam nồng nàn, da diết với Hướng về Hà NộiNgẫu Hứng sông Hồng thì Hà Nội trong mắt Mỹ Linh lại đời thường đến lạ.

 Bằng giọng hát cao vút cùng phong cách biểu diễn gần gũi, Mỹ Linh đã mang đến cho những người yêu nhạc một Hà Nội bình dị nhưng vô cùng quyến rũ với Hà Nội đêm trở gió, Im lặng đêm Hà Nội Thu quyến rũ.

"Nắng Sài Gòn, em đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông...", chỉ bao nhiêu đó câu chữ thôi nhưng sáng tác của Ngô Thụy Miên qua giọng hát của Tấn Minh mang nặng nỗi lòng của những người con xa quê. Tâm trạng đó thuộc về vị nhạc sĩ tài hoa Phú Quang và cả cô Bống Mỹ Linh.

Phú Quang tâm sự, dù đã vào sinh sống ở Sài Gòn đã lâu nhưng tâm hồn ông luôn hướng về Hà Nội. Mỗi năm cứ đến tháng 11, 12, người nhạc sĩ ấy lại nhớ đến cơn gió heo may của Hà Nội những ngày chớm đông. 

Ông nhớ Hà Nội đến mức thốt lên: "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông. Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng. Làm sao gói nổi heo may rét. Thôi đành để hồ cho gió bấc trông...". Và nỗi niềm ấy được ông giao phó cho Hồng Nhung nói hộ. 

Nhạc sĩ Phú Quang tin rằng với sự đồng cảm của những người con xa quê, chỉ Hồng Nhung chứ không ai khác sẽ là người thể hiện thành công nhất sáng tác của ông mang tên Tôi muốn mang Hồ Gươm đi.

Trong khi đó Thủ đô trong cái nhìn của ca sĩ Tấn Minh lại mang cái vẻ bình dị, đời thường qua bài hát Ngẫu hứng phố của Trần Tiến và Hà Nội và tôi của Lê Vinh.

Xen qua những con ngõ nhỏ, tiếng rao đêm, sông Hồng cuồn cuộn là tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tiếng dẫn truyện của NSUT Lê Khanh. Với hai bản phối của Em ơi Hà Nội phốĐâu phải bởi mùa thu, anh đã chiếm được tình cảm của khán giả thủ đô.

 Những tràng pháo tay vang lên không ngớt và món quà quý giá nhất để vinh danh người nghệ sĩ tài hoa.

	Không phải là người con của mảnh đất Thủ đô nhưng với giọng hát ngọt ngào, Mỹ Tâm cũng đã làm rung động khán giả với Mơ về nơi xa lắm, Có phải em mùa thu Hà Nội và Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.

Không phải là người con của mảnh đất Thủ đô nhưng với giọng hát ngọt ngào, Mỹ Tâm cũng đã làm rung động khán giả với Mơ về nơi xa lắm, Có phải em mùa thu Hà Nội và Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.

	Mita tâm sự, chị hát ở Hà Nội rất nhiều nhưng rất ít khi có cơ hội được hát những bài hát sáng tác riêng dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Mỹ Tâm nói, chị hát ở Hà Nội rất nhiều nhưng rất ít khi có cơ hội được hát những bài hát sáng tác riêng dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.

	Chắc chắn khán giả ở Cung Hữu nghị Việt Xô tối qua rất ngạc nhiên vì một Thanh Lam rất khác. Chị không hầm hố, không quái dị cũng chẳng có ý định lên đồng như thường lệ, Hà Nội trong lòng Thanh Lam cũng dữ dội nhưng vẫn mang vẻ đằm thắm, nồng nàn.

Chắc chắn khán giả ở Cung Hữu nghị Việt Xô tối qua rất ngạc nhiên vì một Thanh Lam rất khác. Chị không hầm hố, không quái dị cũng chẳng có ý định lên đồng như thường lệ, Hà Nội trong lòng Thanh Lam cũng dữ dội nhưng vẫn mang vẻ đằm thắm, nồng nàn.

	Chị đến với khán giả qua ba bài hát Hoa sữa, Hướng về Hà Nội và Ngẫu hứng sông Hồng.

Chị đến với khán giả qua ba bài hát Hoa sữa, Hướng về Hà Nội và Ngẫu hứng sông Hồng.

	Phút thả hồn của Diva nhạc Việt.

Phút thả hồn của Diva nhạc Việt.

	Mỹ Linh luôn là thế, không màu mè, không quá trau chuốt, âm nhạc đến với chị từ tâm hồn và những gì cảm nhận được từ cuộc sống chung quanh.

Mỹ Linh luôn là thế, không màu mè, không quá trau chuốt, âm nhạc đến với chị từ tâm hồn và những gì cảm nhận được từ cuộc sống chung quanh.

	Hà Nội với Mỹ Linh là liễu rũ mặt hồ Gươm, là sấu rụng ngoài ngõ vắng...

Hà Nội với Mỹ Linh là liễu rũ mặt hồ Gươm, là sấu rụng ngoài ngõ vắng...

	Trọng Tấn khiến khán giả vỗ tay không ngớt với Những ánh sao đêm, Hà Nội ngày trở về...

Trọng Tấn khiến khán giả vỗ tay không ngớt với Những ánh sao đêm, Hà Nội ngày trở về...

"Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi..." là những gì gần gũi nhất Tấn Minh dùng để vẽ bức tranh thủ đô cho riêng mình.

	Hồng Nhung lại đến với thủ đô với một tâm trạng khác. Sau nhiều năm rời xa để gắn bó với chốn Hà Thành, Hà Nội trong chị không chỉ gói gọn trong những khung cảnh quen thuộc mà còn đau đáu cả nỗi nhớ quê khắc khoải.

Hồng Nhung lại đến với thủ đô với một tâm trạng khác. Sau nhiều năm rời xa để gắn bó với chốn Hà Thành, Hà Nội trong chị không chỉ gói gọn trong những khung cảnh quen thuộc mà còn đau đáu cả nỗi nhớ quê khắc khoải.

	Sự đồng cảm đó đã giúp chị thể hiện rất thành công một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang mang tên Tôi muốn mang Hồ Gươm đi.

Sự đồng cảm đó đã giúp chị thể hiện rất thành công một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang mang tên Tôi muốn mang Hồ Gươm đi.

	Tiếng dẫn truyện của NSUT Lê Khanh đưa khán giả về với một Hà Nội thân thương, gần gũi và đong đầy nỗi nhớ.

Tiếng dẫn truyện của NSUT Lê Khanh đưa khán giả về với một Hà Nội thân thương, gần gũi và đong đầy nỗi nhớ.

	Sau khi chỉ đạo dàn nhạc với vai trò đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Phú Quang cũng gửi gắm nỗi nhớ khắc khoải của ông vào ca khúc Heo may.

Sau khi chỉ đạo dàn nhạc với vai trò đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Phú Quang cũng gửi gắm nỗi nhớ khắc khoải của ông vào ca khúc Heo may.

	Đối với Phú Quang, Hà Nội là nơi chôn rau cắt rốn, là mảnh đất đi về. Thế nên, dù có sống ở chốn Sài Thành với những đợt nắng đổ lửa, ông vẫn nhớ nhung đến cái se se lạnh, những cơn gió heo may.

Đối với Phú Quang, Hà Nội là nơi chôn rau cắt rốn, là mảnh đất đi về. Thế nên, dù có sống ở chốn Sài Thành với những đợt nắng đổ lửa, ông vẫn nhớ nhung đến cái se se lạnh, những cơn gió heo may.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại