NSND Doãn Hoàng Giang: Khùng khục, miệng nhọn chẩu ra!

T.L |

(Soha.vn) - Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã có những dòng kỷ niệm thú vị viết về NSND Doãn Hoàng Giang. Được sự đồng ý của anh, chúng tôi xin trích dẫn lại.

"Mình và anh Doãn Hoàng Giang (đạo diễn, NSND) ít gặp nhau, thường khi nào dựng vở thì ở với nhau độ chục ngày. Ngày làm vở, đêm về hai thằng nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có hôm điện thoại lão đổ chuông, lão nói ngọt như mật:

-Ừ...Anh Giang đây...Thế à? Ừ, chứ sao...phải thế em ạ, đúng rồi, chứ sao...ừ...em ngủ đi nhé...ừ...

Mình hỏi em nào đấy anh? Lão cười, đ** nhớ mày ạ... 


	Nhà văn Quang Vinh và Đạo diễn Doãn Hoàng Giang.

Nhà văn Quang Vinh và Đạo diễn Doãn Hoàng Giang.

 Có một lần duyệt vở của mình do anh Giang đạo diễn, hội đồng duyệt góp ý này ý kia điên lắm.Mình đã ngứa ngáy lắm, anh Giang đá đá chân rồi thì thầm " Đ** mẹ, sao nhiều đứa nó nói ngu thế hả mày. Mày im mồm đi nhé, để anh...".

Tưởng để anh thế nào, lão đứng lên, miệng nhọn chẩu ra:

-Kính thưa các anh. Đời Giang đã dựng trên 300 vở suốt 40 năm qua,đã tiếp xúc với hàng trăm hội đồng duyệt nhưng thực sự hôm nay Giang quá xúc động.

Giang không thể ngờ các anh trong hội đồng duyệt lại có thể chắc nghề như thế, sâu sắc như thế, những ý kiến của các anh về kịch bản, về đạo diễn thật không sai chút nào, chúng em sẽ tiếp thu, chúng em sẽ chỉnh sửa chu đáo, tạ ơn các anh.

Mình điên quá.

Trưa, anh Giang gọi trưởng đoàn tới, bọn anh về nhé, về nhé. Trưởng đoàn ngơ ngác: Ôi kìa thầy, thầy hứa là sẽ chỉnh sửa theo ý hội đồng mà. Anh Giang rít điếu thuốc, phải phát biểu thế chứ sao, nhưng chữa đ** gì nữa, vở diễn tốt thế gì nữa, cứ thế diễn, chúng nó có xem lại đ** đâu. Cứ bảo thầy Giang đã sửa rồi, nhé.

Anh Giang năm nay 74 tuổi.

Tới đoàn nào dựng vở mới, câu đầu tiên của anh là: Tôi thông báo với các anh các chị diễn viên điều quy định này, đ** đứa nào gọi tao bằng chú, bằng bác gì hết nghe chưa, gọi là anh Giang, nghe rõ chưa. Nào, lên sàn.

Mình nói, anh làm thế nào chứ anh Xuân Huyền bảo, nước này đạo diễn số 1 không có, số 2 là anh Xuân Huyền, số 3, số 4, số 5 không có, Doãn Hoàng Giang số 20. Là sao?

Anh Giang cười khùng khục: Xuân Huyền nói đúng chứ sao.

Minh nói, anh là người duy nhất công bố trên báo rằng, làm thằng đàn ông nên để cho đàn bà nó lừa nhỉ?

Anh Giang nhọn mồm cười, chứ sao."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại