Long Nhật vẫn choáng với cú sốc ngày mùng 2 Tết

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Tuyên bố sẽ thôi "gây bão" showbiz, song mới đầu năm, Long Nhật đã vướng phải không ít scandal.

Mặc dù đã tuyên bố sẽ tránh xa những thị phi trong năm 2014, song mới đầu năm mà Long Nhật đã khá “ồn ào”?

Cây muốn ngay mà gió chẳng đừng vậy đó! Khi tôi không muốn dính vào scandal nữa thì tự dưng lại có những chuyện từ trên trời rơi xuống. Trước Tết đã có thông tin ngày 15 tháng Chạp tôi qua Thái chuyển đổi giới tính, rồi ngày 19 tôi chết trên bàn mổ.

Nhưng ngày 15 tôi họp báo tại Hà Nội, ra mắt album Xuân này con sẽ về, ngày 19 tôi ký đĩa tặng cho bao nhiêu khán giả và bạn bè. Đêm Giao thừa tôi còn hát tại Cầu truyền hình Huế. Làm sao có chuyện chết chóc gì được.

Trước Tết cũng có rất nhiều báo chí gọi cho tôi. Nhưng tôi sợ xui nên không chia sẻ với báo nào cả. Sau đó tôi về Sài Gòn, khán giả, bạn bè, đồng nghiệp hỏi nhiều quá tôi mới chia sẻ để mọi người hiểu rõ. Tôi nghĩ, ai mà ác vậy, gần cuối năm mà trù người ta thế! Tôi cảm thấy rất buồn.

Tuyên bố không gây scandal, song Long Nhật vẫn vướng khá nhiều thị phi.

Tuyên bố không gây scandal, song Long Nhật vẫn vướng khá nhiều thị phi.

Thế còn chuyện hét giá cát-xê?

Đêm giao thừa năm Quý Tỵ, trên Phổ Yên – Thái Nguyên cũng mời tôi hát trong chương trình bắn pháo hoa. Nhưng tôi nghĩ đi cả năm bôn ba rồi, bây giờ muốn về với vợ con, bố mẹ ở Huế. Năm nay, các anh chị trên Thái Nguyên lại tiếp tục mời và trả cát-xê gấp đôi là 200 triệu.

Ở đây không phải là Long Nhật hét giá, cũng không phải cát-xê của tôi, càng không phải là họ lấy tiền của nhà nước, của nhân dân để trả cho tôi. Mà số tiền đó vừa là tiền cát-xê đêm giao thừa (thường được trả cao hơn ngày thường) lại vừa là tiền mừng tuổi mà các đại gia là người hâm mộ đã ủng hộ chương trình.

Nhưng Long Nhật nghĩ 200 triệu là số tiền rất lớn, nhưng lớn đến mấy cũng không thể bằng được đón giao thừa bên bố mẹ, vợ con. Hơn nữa, năm Giáp Ngọ là vừa tròn 10 năm Long Nhât hát trong Cầu truyền hình giao thừa tại Huế, tại quê hương Long Nhật.

Long Nhật trong đêm diễn Giao thừa 2014 tại Huế.

Long Nhật trong đêm diễn Giao thừa 2014 tại Huế.

Sau đó, trên mạng đã có thông tin để chửi Long Nhật ngay ngày mồng 2 Tết. Họ cho rằng Long Nhật hét giá rồi sau đó đi hát miễn phí ở Huế để đánh bóng tên tuổi, họ nói Long Nhật là ca sĩ hết thời. Tôi vẫn choáng với cú sốc này đấy.

Nếu có ghét bỏ, có trù dập gì Long Nhật thì cũng chừa ra 3 ngày Tết dùm. Long Nhật là người Huế, mà ở Huế người ta kiêng cữ dữ lắm! Thế mà mồng 2 Tết đã chửi Long Nhật như thế, tôi cảm thấy rất ấm ức.

Đã im lặng lâu như thế, tại sao bây giờ anh lại chia sẻ với báo chí? Phải chăng anh chưa thực sự muốn thoát khỏi scandal?

Nếu tôi muốn làm scandal, tôi đã làm ồn ngay từ khi có tin đồn chết chóc rồi. Vì khi đó hoàn toàn đúng thời điểm tôi chuẩn bị ra album, sẽ “hiệu quả” hơn rất nhiều. Nhưng tôi đã im lặng, không nói gì cả. Tôi muốn để cho mọi chuyện tự qua đi, nhưng khi tôi chuyển về Sài Gòn, đi diễn ở bất cứ đâu khán giả cũng hỏi về vấn đề đó.

Chính vì thế tôi muốn chia sẻ 1 cách rõ ràng để mọi người hiểu. Giọng hát của Long Nhật vẫn cất cao để làm đẹp cho cuộc đời này, Long Nhật cũng đang cố gắng đi trên con đường không có scandal và đem đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất.

Tôi biết như thế sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi sẽ cố gắng để đây là 1 năm “sạch”.

Người ta đã quen với 1 Long Nhật “bà Tám”, 1 Long Nhật “scandal” rồi, tại sao anh lại muốn thay đổi?

Thật ra người ta không quen đâu! Mặc dù 2,3 năm vừa rồi Long Nhật làm ồn rất là nhiều nhưng những khán giả vì tò mò mà tìm đến với Long Nhật thì không có nhiều.

Trong khi đó, những khán giả trung thành của Long Nhật chỉ muốn nghe Long Nhật hát thôi. Thật ra, những chuyện ồn ào vừa rồi cũng chả giúp được gì cho Long Nhật cả. Khán giả muốn Long Nhật trở lại hình ảnh mộc mạc thời Tóc em đuôi gà, Mấy nhịp cầu tre… và Long Nhật cũng muốn như thế.

Hơn nữa, 2 con tôi cũng lớn rồi, tôi phải sống vì con, vì gia đình mình nên tôi không muốn ồn ào nữa.

Theo Long Nhật, năm 2014 sẽ là 1 năm sạch sẽ không scandal của anh.

Theo Long Nhật, năm 2014 sẽ là 1 năm "sạch sẽ" không scandal của anh.

Trong làng nhạc Việt, anh tự đánh giá mình ở thang điểm nào?

Trong mặt bằng nhạc Việt nói chung, từ số 1 đến số 10 thì tôi không dám nhận. Có lẽ Long Nhật nằm ở số 11. Còn trong dòng nhạc trữ tình quê hương, Long Nhật chỉ hi vọng mình nằm ở vị trí trung bình thôi, khoảng thứ 3, thứ 4 gì đó.

Vừa rồi, tôi có nói với anh Ngọc Sơn là: Trong dòng nhạc trữ tình, em chỉ là ngôi sao hạng B thôi, các anh chị mới là sao hạng A. Nhưng anh Ngọc Sơn có nói lại là: Không, em cũng được A đấy, nếu anh là A thì em là “A2”. Được anh ba Ngọc Sơn cho đứng hạng A2 là mừng rồi!

Trong suốt hơn 20 năm đi hát, chưa bao giờ Long Nhật là 1 ngôi sao hot, hay 1 ngôi sao hàng đầu, nhưng tên tuổi của Long Nhật vẫn được khán giả yêu thương. Đó là điều đáng quý nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại