Khán giả Việt tức "ói máu" với Son môi hồng

Son môi hồng – một bộ phim truyền hình Hàn Quốc – ăn khách trong năm 2010 đang được trình chiếu trên màn ảnh nhỏ Việt và gây sốt với các khán giả, đặc biệt là các bà nội trợ.

Không xa lạ, thậm chí là rất quen thuộc với đề tài phim trả thù, Son môi hồng đã đánh trúng tâm lý của khán giả châu Á – những người thích xem những diễn biến phức tạp xoay quanh cuộc sống gia đình. Hiện bộ phim đang được chiếu lúc 18h trên VTV3 và sắp bước sang tập thứ 100 với những diễn biến thắt nút trong cuộc trả thù của nhân vật nữ chính.

 - 1
4 diễn viên chính của Son môi hồng

Phim xoay quanh nhân vật Yoo Ga Eun, một cô gái hiền lành, đôn hậu, xuất thân từ gia đình giàu có nhưng bị lừa dối tình cảm. Ga Eun kết hôn với Park Jung Woo mà không hề hay biết anh ta đến với cô chỉ vì tiền. Một mặt Park Jung Woo tỏ ra là một người đàn ông mẫu mực, chăm lo cho gia đình và hết lòng vì công ty nhà vợ. Mặt khác, anh bí mật quan hệ với Kim Mi Ran, bạn gái thân của vợ. Hai con người tham vọng này đã dùng mưu mô thủ đoạn để thâu tóm tập đoàn thời trang bán lẻ của gia đình Ga Eun.

Sốc hơn nữa, sau khi biết sự thật mình bị chồng và bạn thân phản bội, Ga Eun mới hay biết đứa con gái mà cô một mực yêu thương, chăm sóc từ nhỏ lại chính là con ruột của Kim Mi Ran.

Những diễn biến hấp dẫn trong cuộc trả thù của Ga Eun đã lôi cuốn người xem bởi nó phản ánh đúng tâm lý và thực tế đời sống hiện thực. Bộ phim đang đi đến giai đoạn cao trào khi Ga Eun dần thành công trong việc lấy lại tập đoàn của cha cô.

Tuy nhiên, những gian nan vẫn còn trước mắt. Cuộc đính hôn không tình cảm với Chủ tịch Ho Geun và tình yêu giấu kín với Ha Jae Beom vẫn đang là một ẩn số khiến khán giả hồi hộp mong chờ.

 - 2
Liệu Yoo Ga Eun có cưới Chủ tịch Ho Geun và bỏ mặc tình yêu với Ha Jae Beom? Đó vẫn còn là một ẩn số cho phần cuối của Son môi hồng

Cho dù bộ phim đã được phát sóng tại Hàn từ năm 2010 và đến nay mới được chiếu tại Việt Nam nhưng các bà nội trợ Việt vẫn rất hào hứng theo dõi từng tập phim. Trên các diễn đàn, những bình luận sôi nổi xoay quanh Son môi hồng diễn ra từng ngày.

Một bạn có nick A.O.M.M viết chia sẻ trên một diễn đàn: “Xem phim này cứ gọi là tức ói máu. Ga Eun nhà giàu, giỏi giang, xinh đẹp, không hiểu sao đâm đầu vào cái nhà này. Bà mẹ chồng thì mở mồm ra là con trai tôi giỏi mà phải làm để phục vụ nhà cô, nó vất vả sao cô không chăm cho nó. Đạo đức giả. Được ông chồng thì khốn nạn, có biết tình yêu thực sự là thế nào đâu, chỉ yêu tiền thôi. Bạn thân thì phải nói là quá xấu xa. Cuộc sống của Ga Eun như vậy mà cô ta vẫn chịu được mới giỏi. Phát hiện ra rồi nhưng tiếp theo cô ta vẫn còn cố níu kéo và giữ chồng chứ chưa chịu bỏ ngay đâu. Chắc là sau này ông chồng lộ mặt ra đòi chiếm tài sản rồi bố chết, em trai vào tù cô ta mới sáng mắt ra.

Cái kết mình vẫn bực vì quá nhân từ. Bà mẹ chồng thì bị thần kinh, mất trí nhớ, lão chồng tự thú vào tù (đáng lẽ phải bắt vào chứ tự thú là quá nhẹ), bạn thân Mi Ran thì bị nghiện phải đi cai nghiện. Nhưng sau này bọn họ ra tù và cai nghiện xong thì vẫn về với nhau, vẫn quá tử tế.”

 - 3
Nhân vật nữ chính trong phần đầu phim được khắc họa tính cách yếu mềm

Nhiều khán giả khác đồng ý kiến với bạn A.O.M.M và cảm thấy “bực mình” vì việc nhân vật nữ chính Ga Eun cố níu kéo khi phát hiện ra chồng ngoại tình với bạn thân.

Bạn có nick “thuong8179” viết: “Mình chỉ muốn xem đoạn trả thù thôi. Chứ giờ xem tuy không ức chế bằng "sự quyến rũ của người vợ" nhưng vẫn thấy bực mình lắm”.

Bạn “thuytrang0108” cùng chung quan điểm: “Phim này xem mấy tập đầu mà tức ói máu”.

Việc gây tâm lý bực tức với tính cách nhẫn nhục của nhân vật nữ chính ở phần đầu phim là đòn bẩy để những tập tiếp theo, đạo diễn mạnh tay khai thác sự biến đổi mạnh mẽ của nhân vật. Ga Eun của Son môi hồng cũng giống như những nhân vật người phụ nữ bị phản bội khác trong các bộ phim Người tình của chồng tôi, Sự quyến rũ của người vợ, Tối nay ăn gì… Lúc đầu, cô chấp nhận sống cùng sự phản bội của chồng nhưng khi “tức nước vỡ bờ”, bản lĩnh của một người không chịu từ bỏ số phận đã được chứng minh.

 - 4
 
 - 5
Từ một cô gái yếu đuối, bị động
 - 6
Yoo Ga  Eun đã vươn lên mạnh mẽ và bắt đầu công cuộc giành lấy những gì đã bị cướp mất

Bạn có nick “bjm88” theo dõi sát bộ phim đã nhận xét: “Phim này theo em thì nên xem, phần trả thù của Ga Eun rất thông minh, thấy được nghị lực đứng lên của cô nàng tiểu thư này. Lúc đầu mình cũng không thích phim này lắm vì thấy diễn viên không xinh. Sau xem thấy càng ngày càng cuốn hút, vì nó quá hiện thực. Xã hội thời nay có quá nhiều người vợ yếu đuối”.

Một fan khác của Son môi hồng lại ca ngợi: “Càng về sau xem càng hay, sau khi biết được hết sự thật, Ga-Eun bị đẩy vào hoàn cảnh nói chung là tột cùng của sự đau khổ: mất chồng, mất con, bố chết, em trai vào tù, phá sản, không việc làm... Và rồi cô ấy đã quyết tâm trả thù bằng cách đi học thiết kế rồi phá cho đôi ý tan tành... Nói chung là hay lắm lắm”.

 - 7
Nhân vật chàng trai si tình Ha Jae Beom được khán giả yêu thích
 - 8
Đổi lại, hai nhân vật phản diện Mi Ran và Park Jung Woo khiến khán giả tức điên

Những cảm xúc “tức sôi máu” với hai nhân vật phản diện là Mi Ran và Park Jung Woo là minh chứng cho thành công của bộ phim Son môi hồng. Con đường vươn lên mạnh mẽ của Yoo Ga Eun là tiếng nói thức tỉnh những người phụ nữ yếu đuối chỉ biết cam chịu số phận và không biết phản kháng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại