Hùng Cửu Long lộ thưởng Tết 12 triệu và ám ảnh chuyện tự vẫn

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Bị cuộc sống dồn đến chân tường, Hùng Cửu Long cũng đã nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình.

Ngay từ khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí, Hùng Cửu Long đã đặt ra cho công chúng một dấu hỏi lớn. Đầu tiên là thói quen mặc áo dài và sau đó là vai trò của anh trong mỗi chương trình góp mặt.

Gọi Hùng Cửu Long là diễn viên ở thời điểm này e rằng có phần miễn cưỡng bởi số phim anh tham gia chưa quá đầu ngón tay, đó là chưa kể đến việc phần lớn đều là những vai ít đất diễn.

Tuy nhiên, doanh nhân lấn sân sang showbiz như Hùng Cửu Long vốn không nhiều, vậy nên anh dễ dàng trở nên đặc biệt và nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí vốn đầy rẫy những cạnh tranh.

 

Hùng Cửu Long vui vì được nhiều người biết đến và trong số đó cũng không ít nhiều người ghét anh ra mặt.

Có người từng thẳng thừng chỉ trích: "Doanh nhân không lo làm, suốt ngày chạy theo showbiz phù phiếm", Hùng Cửu Long cũng chỉ mỉm cười mà đáp: "Tôi vẫn đang sống và làm việc chứ nào có chạy theo, nếu có thì chỉ là chạy theo sự thành công của tương lai phía trước".

2013 đối với Hùng Cửu Long có thể xem là một năm may mắn bởi anh đã trả hết nợ sau khi phải giảm con số cửa hàng từ 30 xuống còn 2 ở Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại, cả hệ thống của anh còn 30 người. Để lo thưởng Tết cho nhân viên, doanh nhân đã phải tính toán rất nhiều.

Anh chia sẻ: "Vì kinh tế quá khó khăn nên cố gắng lắm, công ty cũng chỉ lo được cho mỗi người một chút gọi là thưởng, sau một năm làm ăn may mắn thoát nợ. Số tiền thưởng của các thành viên dao động từ khoảng 1,5 đến 12 triệu đồng. Hy vọng năm sau, công ty sẽ có điều kiện thưởng nhiều hơn cho nhân viên".

Về phần mình, Tết này Hùng Cửu Long sẽ đưa con cái về Thanh Hóa ăn Tết cùng mẹ. Đây là điều mỗi năm anh cố gắng làm kể từ sau khi bố mất.

 

"Ngày còn trẻ, vì mãi mê làm ăn nên tôi luôn thất hứa với bố mẹ, bao nhiêu lần hẹn ông bà về quê ăn Tết rồi lại không về được vì công việc. Mãi cho đến khi bố mất, tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình. Ngày nhận tin dữ, tôi vô cùng hối hận và suy sụp. Từ đó, mỗi năm tôi lại cố gắng đưa các con về quê ăn Tết cùng bà ngoại", Hùng Cửu Long tâm sự.

Để có được cái Tết yên ấm như ngày hôm nay, Mr Áo dài từng phải nuốt nước mắt khóc thầm trong không ít cái Tết trước.

Lớn lên trên mảnh đất nghèo khó, đến tuổi trưởng thành Hùng Cửu Long quyết định vào Nam tìm việc.

Ở cái tuổi "ngựa non háu đá", chàng trai trẻ ngày ấy xách balo lên đường với những suy nghĩ vô cùng giản đơn cùng một bức tranh màu hồng về cuộc sống.

Và rồi cũng chính anh nhanh chóng phát hiện ra cuộc sống vốn không dễ dàng như trong trí tưởng tượng.

Có lần, Hùng Cửu Long liều lĩnh "đánh" dưa hấu để buôn Tết, mong kiếm được ít tiền nhưng trời vốn không chiều lòng người, anh thất bại. Ê chề, chàng trai 20 tuổi nằm co quắp trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 4 mét vuông và bật khóc.

"Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến chuyện tự vẫn. Trong khi người ta đoàn tụ, sum vầy bên nhau ngày Tết thì mình lại lầm lũi, một thân một mình", Hùng Cửu Long vẫn luôn ám ảnh về lần đối diện với sự sống chết ấy.

Nặng nề hơn nữa là sáng hôm sau, khi mở cửa bước ra khỏi phòng cũng là lúc anh nghe tin một người bạn của anh đã tự tử vì thua lỗ.

May mắn thay, Hùng Cửu Long đã không chọn con đường cụt. Anh đã biết tự mình đứng lên sau bao sóng gió để có được ngày hôm nay, để có được những cái Tết ấm áp bên gia đình và bạn bè.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại