Hoàng Tôn buồn vì bị Mỹ Linh chỉ trích tại The Voice

Ngân An |

(Soha.vn) - Những lời nhắc nhở có phần gay gắt của Diva nhạc Việt khiến chàng ca sĩ trẻ cảm thấy chạnh lòng.

Sự ra về của Ngọc Trâm, Dương Hoàng Yến, Âu Bảo Ngân và My Hoàn khi cuộc thi vẫn còn dang dở để lại sự tiếc nuối cho không ít khán giả. Nhưng không phải người ra về mới cảm thấy chạnh lòng, kẻ ở lại như Hoàng Tôn dù được số lượng bình chọn cao nhất trong đội tuần qua cũng không cảm thấy vui vẻ.

 

Trong liveshow 6, Hoàng Tôn đã bị HLV Mỹ Linh góp ý và nhắc nhở một cách thẳng thừng ngay trên sóng truyền hình. Không chỉ thế, Mỹ Linh còn quả quyết nếu số lượng bình chọn không đủ để anh đi tiếp, Diva sẽ cho anh dừng lại cuộc chơi ngay lập tức.

Chính những lời nói này đã khiến Hoàng Tôn phải nhìn lại mình: “Khi nhận được những nhận xét từ huấn luyện viên Mỹ Linh, tôi rất bất ngờ và cũng buồn một chút, nhưng tôi biết đó là một lời nhắc nhở của chị Mỹ Linh để tôi trở nên tốt hơn và tập trung hơn cho cuộc thi, nhất là khi chặng đường của Giọng hát Việt dần về đến đích. Để lấy lại niềm tin của Mỹ Linh, tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt những gì chị Linh chỉ dạy. Với những đêm thi tới, tôi cảm thấy rất tự tin, vì chỉ có tự tin mới giúp mình thể hiện tốt những gì mình đang cố gắng".

 

Trong khi đó, Thái Quang - người đã bước qua Dương Hoàng Yến để giành quyền đi tiếp vào vòng trong - đang ngày đêm tập luyện để không làm huấn luyện viên thất vọng. Không chỉ thế, chàng trai trẻ cũng đang tập làm quen với sự khắc nghiệt của dư luận: "Càng đi sâu vào chương trình, tôi càng nhận được nhiều ý kiến phản hồi, tích cực có, tiêu cực cũng có nhưng đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra khi mỗi thí sinh được chú ý nhiều hơn. Vì thế, tôi phải tập làm quen dần với dư luận, với những ý kiến trái chiều. Điều đó sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn trong giọng hát và phong cách biểu diễn.”

 

Còn Hà Linh, con át chủ bài của đội Hồng Nhung, lại cho hay ở thời điểm hiện tại cô không còn thấy áp lực như trước. Được vào vòng bán kết đối với cô là may mắn và thành công hơn so với dự định ban đầu. Cô chia sẻ: "Thế là ổn rồi vì ngay từ đầu tham gia chương trình, tôi không nghĩ sẽ tranh giải, chỉ nghĩ đơn giản là có thể được hát và làm sao để hát hay, không làm phụ lòng những người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Trước khi tham gia Giọng hát Viêt, tôi dường như đã bỏ rơi âm nhạc một thời gian dài, nhưng khi đến với chương trình, niềm đam mê ca hát bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Ở đây, tôi còn được ở cạnh các bạn, các thầy cô. Càng tiến sâu vào chương trình, cứ nghĩ đến việc mỗi tuần không được hát, không được lên sân khấu, tôi cảm thấy như thiếu thốn điều gì đó. Đến bây giờ, tôi khát khao được hát, được cống hiến, và tôi đã và đang nỗ lực để mỗi đêm diễn mình đều có thể mang lại những cảm giác mới lạ cho khán giả.”

 

Cùng quan điểm đó, Song Tú cũng cho biết trước những vòng thi mang tính quyết định, cô không còn đặt áp lực phải chiến thắng: "Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể mỗi khi có cơ hội đứng trên sân khấu, mong rằng Thảo My cũng sẽ giữ vững tâm lý để thực hiện tốt bài hát của mình".

 

Hà My, cô gái nhận được lượng tin nhắn bình chọn cao nhất đội của huấn luyện viên Quốc Trung đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.

"Đến thời điểm này, tôi đã chuẩn bị và cố gắng rất nhiều, 'cuộc chiến' ngày càng khốc liệt, ai đi ai ở đều phụ thuộc vào khả năng của người đó, vì thế, tôi sẽ cố gắng hát với toàn bộ năng lượng và bằng cả trái tim để chinh phục khán giả, chinh phục huấn luyện viên.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại