Thái Quang The Voice: Chị Mỹ Linh nói vậy nhằm răn đe tôi!

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Chàng trai trẻ tỏ ra rất tự tin sau quyết định của huấn luyện viên Mỹ Linh. Anh đang gấp rút chuẩn bị cho đêm thi sắp tới.

Trong đêm liveshow 6 của The Voice 2013, khán giả đã thấy cảnh Thái Quang sững sờ trên sân khấu khi tên của anh được xướng lên. 

Đối đầu với một đối thủ sừng sỏ như Dương Hoàng Yến, chàng trai trẻ luôn ý thức rằng cơ hội để anh được đi tiếp là rất nhỏ. Thế nhưng, điều khó xảy ra đó lại chính là sự thật: Thái Quang đi tiếp vào vòng trong, Dương Hoàng Yến ra về trong nước mắt.

Sau đêm thi, Thái Quang lại tiếp tục lao vào tập luyện. Nam ca sĩ trẻ cho biết, anh sẽ cố gắng hết sức để khán giả không cho rằng việc lựa chọn anh là sai lầm của Diva nhạc Việt.

 

- Cảm xúc của Thái Quang như thế nào khi biết mình là người vượt qua Dương Hoàng Yến để tiếp tục vào vòng trong?

Thực sự đêm công bố kết quả vừa rồi là đêm đáng nhớ nhất của tôi kể từ khi bắt đầu tham dự cuộc thi. Một kết quả ngay cả chính bản thân tôi và Hoàng Yến cũng khó mà ngờ tới. Tất nhiên trước khi biết kết quả, trong tôi vẫn nhen nhóm ngọn lửa hy vọng sẽ được đi tiếp, nhưng phần trăm đó là khá ít.

Thế nên, khó có thể có từ nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Thực sự đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến giây phút ấy.

- Việc được đi tiếp là điều vui mừng nhưng cũng là áp lực đối với bản thân anh. Nếu làm không tốt, mọi người sẽ không chỉ không hài lòng về bạn mà còn cho rằng Diva Mỹ Linh đã đưa ra một lựa chọn sai lầm...

Đúng vậy. Việc được đi tiếp đối với tôi không chỉ là một món quà mà còn là một nguồn động viên quá lớn của chị Mỹ Linh, nhưng đó cũng là thử thách và gánh nặng buộc tôi phải tiến bộ thật nhiều, thật nhiều nữa. Chị Mỹ Linh chọn tôi là một sai lầm - chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến nói như thế, nếu tôi không thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc qua những đêm trước. 

Thế nên hiện tại, toàn bộ thời gian rảnh tôi đều dành cho việc tập luyện, mong sao đêm thi tới sẽ không làm phụ lòng chị Linh và khán giả hâm mộ.

- Nếu so sánh với Dương Hoàng Yến, bạn thấy mình lợi thế ở điểm nào?

Với tôi, mọi sự so sánh ở đây đều hoàn toàn không tuyệt đối. Xuất phát điểm của cả hai khác nhau, sự cố gắng và thay đổi của cả hai trong cuộc thì cũng hoàn toàn khác nhau, thành công mà cả hai đạt đc cũng ko giống như nhau. Vậy nên tôi nghĩ mọi sự so sánh đều khá là khập khiễng.

Với tôi, Yến luôn là một người em rất hiền lành, ngoan ngoãn và là một đối thủ rất nặng ký không chỉ đối với tôi mà còn đối với tất cả thí sinh khác.

- Đó ắt hẳn là lý khiến nhiều người tỏ ý không đồng tình khi Mỹ Linh đưa ra quyết định loại Dương Hoàng Yến. Anh đã chia sẻ áp lực này với Huấn luyện viên của mình như thế nào?

Cuộc thi nào cũng vậy, luôn có nhận xét tốt và những ý kiến trái chiều xung quanh những quyết định của những người cầm cân nảy mực. Hơn nữa, quyết định vừa rồi chị Linh còn hết sức bất ngờ và táo bạo.

Sau đêm thi, chị Linh cũng đã chia sẻ và động viên tôi rằng: "Với những nỗ lực và cố gắng của em trong thời gian vừa qua thì em hoàn toàn xứng đáng để nhận kết quả đó". Câu nói đó là niềm động viên và động lực rất lớn để giúp tôi tự tin hơn thể hiện mình trên sân khấu.

Điều duy nhất mà tôi có thể chia sẻ và làm cho huấn luyện viên của mình ở thời điểm này là cố gắng bằng 200% sức lực để cho mọi người thấy quyết định của chị là không sai lầm.

- Bản thân anh có thấy mình xứng đáng với niềm tin đó?

Tôi nghĩ đã vào đến đây thì ai cũng là người xứng đáng cả. Nhưng có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với tôi, thế nên huấn luyện viên Mỹ Linh đã chọn tôi là người bước tiếp.

 

- Huấn luyện viên Mỹ Linh nói rằng anh luôn hát trong tâm thế của một người thua cuộc. Anh luôn cảm thấy lo lắng, thậm chí khi bước lên sân khấu The Voice trong liveshow 6, khán giả cũng cảm nhận được sự run rẩy đó. Điều gì khiến anh cảm thấy áp lực đến thế?

Thực ra chị Linh nói vậy cũng nhằm răn đe tôi cố gắng nhiều hơn chứ không hoàn toàn là nói về tâm lý của tôi. Khi đứng trên sân khấu, tôi luôn hát bằng tất cả con tim chứ không hề nghĩ đến chuyện kết quả thắng hay thua. 

Tất nhiên việc đối mặt với kết quả mà "hầu hết ai cũng có thể nhận định được" là điều không dễ chút nào. Nó cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Nhưng sau khi biết kết quả của vòng liveshow 6, tôi phải hoàn toàn tự tin rằng mình xứng đáng để còn hát thật tốt, để không phụ sự tin tưởng của chị Linh.

- Mỗi lần Thái Quang rơi vào trạng thái đó, Huấn luyện viên Mỹ Linh đã động viên bạn như thế nào?

Mỗi lần tôi bị rơi vào trạng thái "mệt mỏi và gần như mất hết niềm tin vào bản thân" thì chị Linh luôn là người đứng bên cạnh tôi như một người chị, một người mẹ và một người cô giáo để động viên, chỉ bảo những điều tôi thiếu sót, những vấn đề cần khắc phục. Và sau mỗi lần như thế, bản thân tôi cũng cảm thấy tự tin lên khá nhiều và luôn luôn khắc cốt ghi tâm những lời mà chị đã từng nói.

- Trong vòng thi sắp tới, bạn có chiến lược như thế nào để huấn luyện viên Mỹ Linh cảm thấy hài lòng?

Hiện tại, tôi đang rất tập trung vào tập luyện. Là một thí sinh, tôi nghĩ việc hoàn thành thật tốt phần thi của mình luôn là một kế hoạch và chiến lược được đưa lên hàng đầu.

- Bạn nghĩ mình sẽ đi được đến đâu trong cuộc thi này?

Qua vòng thi vừa rồi mọi người cũng có lẽ hiểu được những kết quả bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên, tôi cũng không dám chắc mình sẽ đi được đến đâu. Nhưng không vì thế mà tôi ngừng cố gắng. Tôi tin không chỉ tôi mà tất cả các thí sinh còn lại luôn khao khát giành được ngôi vị cao nhất.

Kết quả đến đâu thì còn tuỳ thuộc vào sự cố gắng của mỗi người, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của huấn luyện viên và các bạn khán giả nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại