"Đố anh nào dám cho vợ mặc bikini trong ngày cưới"!

Thảo Lê |

(Soha.vn) - Gần đến ngày 8/3, danh hài Chí Trung đã đưa ra những quan điểm rất thú vị về sự sexy của phụ nữ.

Không chỉ được khán giả yêu mến qua các vai diễn đa dạng từ sân khấu, truyền hình đến các tiểu phẩm hài, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung còn được biết đến như một người cha, người chồng tốt trong gia đình.

Trong chương trình “Trà chanh” số mới nhất, Chí Trung đã có những chia sẻ thú vị về một chủ đề đang rất hot hiện nay, đó là: "Thế nào là một người phụ nữ sexy”. Cùng lắng nghe quan điểm của anh qua những câu trả lời đầy dí dỏm, thông minh:

- Với cương vị là một người đàn ông trong xã hội hiện đại, khi anh ra đường, anh nhìn một cô gái thì anh thấy thế nào là sexy?

Trước tiên là phải cảm ơn bạn vì danh từ mà bạn gọi rất dõng dạc "người đàn ông”. Vâng, phải cảm ơn bạn vì điều khẳng định ấy. Tự nhiên bây giờ có nhiều loại nước khoáng lắm, có nước khoáng trong vắt, có nước khoáng mốc meo lên, lằng nhằng với khái niệm "chuẩn men” lắm!

NSƯT Chí Trung

NSƯT Chí Trung

- Nhưng từ trước đến giờ anh chưa có một scandal nào liên quan đến vấn đề giới tính thì tại sao anh phải lo?

Nhưng bây giờ do điều kiện khí hậu, do cách ăn ở, nếp sống mà có thể biến đổi từ nước khoáng thành nước giải khát (cười). Người phụ nữ sexy là khi cô ấy biết khai thác vẻ đẹp của bản thân cô ấy để hút hồn phái kia.

- Thế người phụ nữ nên “khai thác” ở những khu vực nào để cuốn hút phái nam?

Có những khu vực mà chúng ta có những từ rất đẹp để miêu tả đó là vòng 1, vòng 2, vòng 3. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 cũng như là vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3 đấy. Người phụ nữ cũng khoe từng thứ một. Nói chung khoe được càng nhiều thì càng tốt.

Tại sao chúng ta lại có nhiều cuộc thi người mẫu, người đẹp mà so với phần thi trí tuệ thì phần thi áo tắm vẫn thu hút nhiều người xem nhất? Bản thân hấp lực giữa người nam và người nữ là hấp lực tự nhiên mà nếu không có hấp lực ấy thì thật là nguy hiểm. Bây giờ nếu nhìn một người con gái mà đẹp mà tôi không thấy đẹp nữa thì thật đáng lo ngại.

- Lúc ấy anh lại bắt đầu lo lắng về bản thân mình?

Vâng, tôi đã sống mấy chục năm trên đời thì cũng đã nhìn nhiều rồi, bây giờ nhắm mắt liên tưởng cũng ra. Đàn ông sinh ra là để ngắm gái đẹp, mà gái đẹp sinh ra là để cho đàn ông ngắm.

Vậy thì đàn ông ngắm cái gì? Đương nhiên là họ ngắm những cái mà phụ nữ khoe ra. Phụ nữ khoe ra thì mới ngắm được chứ nếu đóng hộp kín mít từ trên xuống dưới thì ai ngắm không? Cho nên các bạn nữ khoét này, khoét nọ, lộ cái này, lộ cái nọ... Các bạn khoét như thế để có người ngắm chứ! Nói chung là một người đàn ông thực sự thì họ thích phụ nữ sexy.

- Vậy một người phụ nữ sexy thì tốt rồi nhưng nếu người phụ nữ của mình sexy thì anh có thấy khác không? Anh có thấy khó chịu không khi người phụ nữ của mình ra đường lại có những người đàn ông khác để ý?

Ai cũng thích "xem chùa", tức là "của chùa" thì ai cũng thích, thích nhìn, thích xem của người khác chứ không ai thích người khác xem của mình.

Đấy là bản chất chiếm hữu của động vật. Động vật chúng có khả năng chiếm hữu và sở hữu rất nhiều. Chúng tranh giành nhau, đánh đập nhau, chiến đấu, đánh lòi mắt nhau ra chỉ để giữ con cái.

Vậy thì ngươi đàn ông đương nhiên họ phải bảo vệ, bảo quản”hàng” của họ. Đó chính là một đặc tính của đàn ông.

- Vậy anh đã” bảo quản” người phụ nữ của mình như thế nào?

Hồi còn trẻ, tôi không muốn ai nhìn thấy vợ tôi. Thế nhưng về già, có thể là do tôi đã sở hữu hàng của mình nhiều năm rồi, nên cũng muốn để cho thiên hạ nhòm ngó tí.

Thứ hai là vì bản thân vẻ đẹp sexy của người phụ nữ làm tăng cái nữ tính của họ lên, đương nhiên là tôi cũng tạo điều kiện cho vợ tôi được khoe sắc. Vợ tôi bây giờ không phải lúc nào cũng bên cạnh tôi, một ngày 24 tiếng thì phải 23 tiếng rưỡi vợ tôi đi ngoài đường ấy chứ.

- Vậy có phải vì anh chị cưới nhau đã lâu rồi, cuộc sống hôn nhân cũng rất là hạnh phúc, thì anh đã bắt đầu cảm thấy yên tâm để cho người phụ nữ của mình trở nên xinh đẹp hơn, sexy hơn, gợi cảm hơn trong mắt người đàn ông khác?

Đúng rồi.

NSƯT Chí Trung và vợ

NSƯT Chí Trung và vợ

- Nhưng như thế có phải hơi ích kỉ không?

Quá ích kỉ là đằng khác. Bản chất của người đàn ông là thế. Nói vui thôi, tôi cũng đã nhìn thấy nhiều tấm gương rạn nứt khi những người đàn ông bảo quản “hàng” của mình quá kĩ. Như vậy là rất nguy hiểm, rạch ròi quá cũng không tốt. Việc đưa hình thức ra ngoài thiên hạ cũng là một cách duy tu bởi người phụ nữ phải làm đẹp mình hơn. Tôi nghĩ là vợ tôi đã mặc đẹp hơn, có thể mặc sexy một chút, có thể đẹp khoe ra, hạn chế những cái xấu đi, như thế vợ tôi đẹp hơn mà tôi cũng được tôn vinh.

Tôi cho rằng người phụ nữ là di vật của cuộc đời. Tại sao nhiều chàng trai FA hay những người đàn ông có tuổi, ngay cả bản thân tôi có những lúc vẫn phải xem những ảnh đẹp trên mạng, những bức ảnh các cô gái mặc bikini rất đẹp. Vì thực sự người phụ nữ là một di vật với những chỉ số, kích thước trên cơ thể họ. Đấy là một nửa của cuộc sống, không lẽ mình lại phủ nhận.

- Phải chăng những người đàn ông chỉ đơn thuần thích ngắm nghía những người phụ nữ sexy như thế?

Người đàn ông thích những cô gái nào đoan trang, kín đáo, dịu dàng để sống với anh ấy. Phái nam rất thích những cô gái sexy nhưng đó chỉ là sự chiếm hữu bằng mắt, chiếm hữu bằng tư tưởng và nếu có điều kiện họ chiếm hữu bằng cả thân xác. Nhưng để sống cùng người phụ nữ của mình, người đàn ông phải đi tìm.

- Vậy thì có công bằng cho những cô gái chân dài, xinh đẹp hay nổi tiếng không nếu những người đàn ông tìm đến với họ chỉ để sở hữu thôi?

Thì chúng ta cứ dùng khái niệm "chinh phục và chiếm hữu” chứ nếu lại đặt ra tiêu chí của vợ, của người yêu anh là gì thì nó lại khác ngay.

Ví dụ nếu một chàng trai thích bạn gái mình sexy thì có dám để cho cô ấy mặc bikini trong ngày cưới thay vì áo cưới để có thể khoe vẻ sexy của cô gái ấy không? Như vậy có nghĩa là phải sexy vừa đủ, chứ nếu sexy quá đà, quá lố thì xã hội sẽ lên án, bản thân tôi cũng lên án.

- Nhưng thông thường đàn ông vẫn yêu bằng mắt. Vậy một cô gái muốn thể hiện vẻ đẹp nội tâm của mình thì trước hết vẫn phải xinh đẹp, quyến rũ thì người đàn ông mới bị thu hút, chú ý và muốn tìm hiểu sâu hơn về cô ấy đúng không?

Đương nhiên, việc người con gái làm đẹp không phải chỉ cho bản thân mà cho cả xã hội và người đàn ông của cô ấy nữa. Tôi cũng tưởng tượng một ngày mà không có phụ nữ, không có con gái đẹp ra ngoài đường hoặc người con gái khi ra đường không biet làm đẹp cho bản thân mình thì quả là một xã hội kinh khủng. Người phụ nữ phải làm đẹp, nhưng cũng phải sexy vừa phải chứ không nên phụ thuộc quá.

- Như vậy người phụ nữ cũng phải đắn đo, suy nghĩ nhiều để có thể trở nên hấp dẫn hơn mà không gây phản cảm?

Đúng vậy, ngay trong gia đình, sự sexy cũng rất cần thiết. Người vợ biết làm đẹp là sức quyến rũ và là chất xúc tác trong hôn nhân.

- Và người đàn ông cũng cần tập luyện để có một dáng hình chuẩn?

Vợ tôi thì lại thích người béo, thích tôi béo, luôn luôn chăm sóc cho tôi để tôi béo hơn nữa. (Cười)

Trong cuộc sống thì chúng ta nên cân bằng tất cả các khái niệm chứ không nên thiên quá cái này, thiên quá cái kia sexy cũng phải đúng lúc. Đó chính là nghệ thuật sống. 

     

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại