U23 Việt Nam thua trên chấm luân lưu, nhiều CĐV oán giận trọng tài

Trình Ca |

Như vậy, câu chuyện cổ tích mang tên U23 Việt Nam đã dừng lại, chúng ta không thể có được huy chương tại ASIAD 2018.

Những giọt nước mắt đã rơi, U23 Việt Nam thất bại 3-4 trong loạt đá luân lưu ở trận tranh HCĐ với U23 UAE trong trận đấu chiều 1/9.

Như vậy là chúng ta chưa thể hiện thực hóa ước mơ có được huy chương tại Á vận hội này. Hai cú sút thất bại của Quang Hải và Minh Vương đã chấm dứt tất cả.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Việt Nam bật khóc vì buồn bã và thất vọng. Chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng không làm nên chuyện.

"Mình đã bật khóc từ khi thấy thầy Park Hang-seo ngồi thụp xuống, cúi mặt. Có lẽ ông cũng căng thẳng như chúng ta vậy thôi, loạt đấu súng may rủi, thương quá Việt Nam ơi", facebook Minh Thảo lên tiếng.

"Việt Nam đã vô địch trong lòng người hâm mộ rồi, họ cố gắng lắm nhưng cái này thuộc về vận may. Chúng ta kém may hơn đối thủ và thất bại, các em đừng khóc nhé", facebook Nguyễn Ngọc bình luận.

U23 Việt Nam thua trên chấm luân lưu, nhiều CĐV bật khóc, số khác oán giận trọng tài - Ảnh 1.

Chúng ta xếp hạng 4 chung cuộc ASIAD.

"Cả 4 quả đều nhắm vào đúng góc trái nhưng là góc phải của Bùi Tiến Dũng. Bóng không đóng vào góc chữ A nhưng cũng quá hiểm. Dũng dù có đoán đúng hướng cũng không thể nào bắt được. UEA có mỗi bài đó chắc học được từ U23 hồi ở Thường Châu.

Đá vậy tốt rồi các em, trình đã lên, giờ thất bại để tích luỹ kinh nghiệm. Bóng đá phải cách mạng từ từ. Người Đức cách mạng hơn 10 năm mới vô địch thế giới đó. Ta cách mạng 10 năm chắc cũng sẽ có ngày lên đỉnh vinh quang thôi", facebook Nhi T Y Ha phân tích.

"Thật sự là chẳng thể dối lòng được, rất buồn, rất tiếc, đến nghẹn lòng... Nhất là khi mọi thứ chỉ cách nhau bằng đúng 1 vạch vôi!

Mọi trận đấu của Việt Nam đều luôn rất kịch tính, kịch tính như 1 bộ phim, 1 bộ phim đẹp nhưng thường là cái kết nuối tiếc! Nhưng ko sao, nuối tiếc thì sẽ có nhiều phần và phần sau sẽ luôn vui hơn.

Dù gì cũng rất tự hào. Chúng ta chưa từng qua vòng 1/8, chưa nói gì đến Tứ kết, Bán kết, nay thậm chí còn chỉ cách tấm huy chương là 1 loạt penalty", facebook Nguyễn Thanh Xuân ngậm ngùi.

U23 Việt Nam thua trên chấm luân lưu, nhiều CĐV bật khóc, số khác oán giận trọng tài - Ảnh 2.

U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng gỡ hòa.

Trong trận đấu, có những khoảnh khắc trọng tài chính người Hàn Quốc ra quyết định khó hiểu gây bất lợi cho U23 Việt Nam. Sau trận đấu, nhiều CĐV cũng bày tỏ sự tức giận với Vị vua áo đen này.

"Nếu trọng tài công tâm hơn thì đã không cảm thấy bức xúc như thế này, trọng tài đáng ra nên khiến CĐV các nước đều thấy công bằng, ổn định. Tôi xem trận đấu mà bức xúc với trọng tài nhiều quá", một CĐV bình luận.

"Trọng tài bắt buồn cười thật, chạm tay không thổi nhưng sau đó lại thổi cầu thủ chúng ta phạm lỗi. Pha chạm tay còn mười mươi cơ mà", dân mạng khác viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại