Xem U23 Việt Nam đá với Hàn Quốc, CĐV Trung Quốc giận dữ quay sang "ném đá" đội nhà

Trình Ca, Ảnh: Đạt Đậu |

ĐT U23 Trung Quốc liên tục bị dân mạng nước này "dằn vặt" trên mạng xã hội.

Như vậy là ĐT U23 Việt Nam đã không thể đi đến được trận chung kết của ASIAD 2018. Chúng ta để thua đối thủ U23 Hàn Quốc tại bán kết với tỉ số 1-3.

Dù sao đi chăng nữa, đi được đến vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất châu Á đã là một sự thành công lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

CĐV Trung Quốc vẫn luôn quan tâm đến U23 Việt Nam từ sau giải U23 châu Á hồi đầu năm. Ở kỳ ASIAD này, vẫn có khá nhiều dân mạng xứ Trung chú ý đến từng trận đấu của chúng ta.

Sau cuộc chiến với U23 Hàn Quốc, dân mạng Trung Quốc đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Thật bất ngờ, nhiều cầu thủ nước này đã bị lôi vào cuộc bởi cơn phẫn nộ của CĐV Trung Quốc.

Xem U23 Việt Nam đá với Hàn Quốc, CĐV Trung Quốc giận dữ quay sang ném đá đội nhà - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã không giành thắng lợi trong trận bán kết.

"U23 Việt Nam thua rồi, vâng, nhưng dù sao người ta thua ở trận bán kết còn Trung Quốc cũng chẳng có có hội mà chơi trận này.”, một dân mạng cáu kỉnh.

"Xem xong trận Hàn Quốc - Việt Nam hoa cả mắt thế này mà ĐT Trung Quốc còn oang oang lên bảo muốn đánh bại Hàn Quốc đấy, thật sự là ảo tưởng quá mà", dân mạng khác viết.

"Có đưa tin nhầm không thể, thông tin về trận bán kết của Trung Quốc đâu? Đầu giải nghe các cầu thủ khoe khoang là đến ASIAD để giành ngôi vị quán quân cơ mà", một CĐV bình luận.

"Cứ có cái quy định như Hàn Quốc thì chẳng cầu thủ Trung Quốc nào miễn được nghĩa vụ quân sự cả. Cứ nghĩ đến chuyện thi đấu ở giải châu lục mà gặp phải mấy đối thủ như Hàn với Nhật hay thậm chí Việt Nam chắc cũng sợ xanh mặt hết rồi", một dân mạng hài hước.

"Ngày xưa ĐT Trung Quốc mải miết nói về chuyện đá World Cup, hôm nay ngay đến tầm châu lục, người ta đang đá bán kết thì chúng ta im lìm vì bị loại từ sớm rồi. Đến Việt Nam không quá mạnh cũng vào được bán kết, tôi thật sự "cạn lời" với cầu thủ nước ta", một cư dân mạng gay gắt.

Xem U23 Việt Nam đá với Hàn Quốc, CĐV Trung Quốc giận dữ quay sang ném đá đội nhà - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo chỉ đạo học trò.

"Cầu thủ Trung Quốc thì có tài năng gì mấy ngoài chuyện kiếm tiền đâu cơ chứ. Lúc nào đọc tin tức mà thấy Hàn Quốc và Nhật Bản đi đến trận chung kết thì ngoài ghen tị ra tôi chẳng biết nói câu gì hết cả", CĐV khác mỉa mai.

"Bóng đá Trung Quốc là một trò đùa, trong khi người ta hết đi World Cup lại chơi chung kết ASIAD thì chúng ta chỉ biết thỏa mãn với Super League cùng mấy cầu thủ nước ngoài đắt giá. Đến giải U23 châu Á trên sân nhà còn loại từ sớm thì đúng là hết nói", dân mạng khác bình luận.

"May mắn cho Hàn Quốc là không phải đối đầu với ĐT Trung Quốc hùng mạnh siêu cấp vũ trụ, ngày qua ngày hướng đến mục tiêu World Cup đấy", một CĐV mỉa mai đầy hài hước.

Xem U23 Việt Nam đá với Hàn Quốc, CĐV Trung Quốc giận dữ quay sang ném đá đội nhà - Ảnh 3.

Hàn Quốc thực sự quá mạnh.

Chứng kiến trận thua 1-3 của ĐT U23 Việt Nam, nhiều CĐV Trung Quốc cũng tỏ ý an ủi. Họ cho rằng Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn là một đội bóng "chiếu trên" tại châu Á.

"Việt Nam đã vào được trận bán kết rồi, thua Hàn Quốc thì có gì mà đáng xấu hổ. Thật ra thì đến việc được thua người ta ở bán kết ASIAD lần này cũng chỉ là niềm mong mỏi của CĐV Trung Quốc thôi đó", một dân mạng an ủi.

"Phải chú ý đến trận đấu mọi người ơi, Việt Nam đã đá ở trận bán kết châu lục. Cách đấy vài tháng họ chơi ở trận chung kết cũng của châu lục đấy. Bóng đá Việt Nam đang phát triển quá, chẳng bù cho Trung Quốc gì cả", một CĐV khen Việt Nam nhưng vẫn "đả" qua bóng đá nước nhà.

"Tôi có xem trận này, Việt Nam chủ yếu thua thể lục thôi, chẳng nên đổ lỗi cho HLV hay gì cả. Đại khái việc được đá bán kết cũng là thành công trong kỳ ASIAD này rồi. Họ kiểu gì cũng trở thành một thế lực trong bóng đá châu Á đấy", một dân mạng khen ngợi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại