*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
U-2 là một trong những loại máy bay lâu đời nhất trong phi đội hàng không toàn cầu và chúng vẫn phục vụ cho tới ngày nay.
Chính tại cuộc kháng chiến ở Việt Nam, hệ thống phòng không S-75 Dvina của Liên Xô mới thực sự nổi tiếng và trở thành vũ khí phòng không huyền thoại.
Không quân Mỹ gần đây đã lần đầu tiên áp dụng công nghệ AI cho “tên gián điệp” U-2, phi công của máy bay này sẽ cùng chiến đấu với “đồng đội” sở hữu AI.
Phát ngôn viên Quân đội Trung Quốc PLA hôm 28.8 đã cảnh báo tai nạn quân sự có thể xảy ra giữa Mỹ với Trung Quốc trên Biển Đông, một ngày sau khi tàu khu trục USS Mustin của hải quân Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.
Bảo tàng quân sự Trung Quốc gửi thư mời các phi công Mỹ đến xem xác máy bay do thám U-2, hiện đang được trưng bày tại phòng triển lãm dưới lòng đất.
Chiếc máy bay do thám U-2 đã bị tên lửa SAM-2 của Liên Xô bắn trúng và nổ tung còn phi công F. Powers, trong lúc hoảng hốt chỉ kịp nhấn nút thoát hiểm nhưng cũng bị bắt giữ sau đó.
Thông điệp của Iran sau vụ bắn rơi UAV đã rõ ràng, Mỹ nên nghiêm túc hơn trong vấn đề trang bị hoặc chấp nhận máy bay của mình hoạt động theo chỉ dẫn của Iran.
Lầu Năm Góc vừa xác nhận một máy bay do thám U-2 đã được triển khai để tham gia cuộc tìm kiếm chiếc F-35A của Nhật Bản bị rơi trên biển và phi công lái máy bay này.
Sự xuất hiện của máy bay do thám U-2 trên khu vực Địa Trung Hải được cho là không bình thường, có khả năng nó là “khúc dạo đầu” cho một cuộc không kích của Mỹ và liên quân.
Khi giúp tháo găng tay, mũ và mặt nạ, một người trong nhóm hỏi bằng tiếng Nga: “Anh ổn chứ?”. Viên phi công không trả lời, có lẽ vẫn còn sốc sau cú tiếp đất. Một người khác hỏi tiếp: “Anh là người Bulgaria à?”. Viên phi công trả lời bằng một thứ tiếng gì đó mà cả 4 người đều không hiểu…
Trong chiến dịch Vòng cung Kursk, M.Voronov chỉ huy khẩu độ pháo phòng không của mình đánh bật những chiếc máy bay ném bom của Đức Quốc xã nhằm vào lực lượng tiến công của Hồng quân Liên Xô. Nhiều năm sau đó, M.Voronov vẫn tại ngũ, là một sĩ quan chỉ huy tên lửa trong lực lượng phòng không Xô viết.
F.Powers đeo bên hông một khẩu súng ngắn hãm thanh nòng 22mm bán tự động. Ngay trước khi anh đội chiếc mũ phi công vào đầu và cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Đại tá William Shelton, chỉ huy đơn vị “10-10”, đến chỗ F.Powers và hỏi liệu anh có muốn mang theo “kim” không?
Tâm điểm