Tưởng đại bàng đánh rơi chú cún, người phụ nữ đem về nhà nuôi thì phát hiện nó không phải là chó

Gia Linh |

Câu chuyện về "thân thế" của con vật nhỏ này cũng ly kỳ chẳng khác nào trong một bộ phim.

Mới đây, tờ Mirror của Anh đã đăng tải câu chuyện thú vị về một người phụ nữ bỗng dưng được đại bàng bay qua nhà "tặng" cho một con vật cưng. Thấy nó xinh xắn, đáng yêu hệt như một chú chó con nên chị đã quyết định đem vào nhà nuôi. 

Thế nhưng, chị đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra nó không phải là chó. 

Đó là một ngày của năm 2019. Sáng hôm đó, một con đại bàng quắp một con vật nhỏ bay qua ngôi nhà của người phụ nữ ở Wandiligong, thuộc địa phận Bright, phía Đông Bắc thành phố Melbourne, Australia rồi đánh rơi nó. Tiếng con vật bé nhỏ kêu lên ầm ĩ khiến người phụ nữ chú ý. 

Tưởng đại bàng đánh rơi chú cún, người phụ nữ đem về nhà nuôi thì phát hiện nó không phải là chó - Ảnh 1.

Con vật nhỏ bị 1 con đại bàng đánh rơi ở vườn nhà người phụ nữ.

"Sáng đó tôi vừa thức dậy thì đã nghe thấy tiếng kêu rên rỉ ở chỗ bụi cây. Tôi không biết liệu nó là một con chó hay một con cáo", người phụ nữ viết trên Facebook vào năm 2019. 

Sau khi đến gần, nhìn con vật rất giống một chú cún con xinh xắn, đáng yêu nên người phụ nữ đã đem nó vào trong nhà, cho nó ăn uống tử tế, còn đặt tên cho nó là Wandi. 

Tuy nhiên, khi chia sẻ ảnh của con vật lên mạng xã hội, chị lại nhận được nhiều bình luận cho rằng đây không phải là chó mà là cáo.  

Nếu những bình luận này là đúng thì người phụ nữ không thể tiếp tục nuôi nó mà phải trả con vật về đúng môi trường của nó. Để biết chắc chắn, chị đã đem nó đến bệnh viện động vật Alpine. Tại đây, các bác sĩ đã lấy mẫu ADN của nó rồi gửi cho phòng thí nghiệm gien của Đại học New South Wales. Trong thời gian chờ đợi, Wandi được gửi tới Tổ chức Chó hoang Dingo Australia.

Tưởng đại bàng đánh rơi chú cún, người phụ nữ đem về nhà nuôi thì phát hiện nó không phải là chó - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng con vật là cáo chứ không phải là chó.

Kết quả cho thấy đúng là Wandi không phải là chó, nhưng nó cũng không phải là cáo, mà là chó hoang dingo của vùng cao nguyên Victoria. 

"Sau nhiều tuần hồi hộp chờ đợi, kết quả từ phòng thí nghiệm của Đại học New South Wales cho thấy Wandi đúng là chó hoang dingo của vùng cao nguyên Victoria 100%. Wandi sẽ trở thành một phần trong chương trình nhân giống của chúng tôi, nó sẽ đem đến những gien mới giúp tăng cường sức mạnh và sự đa dạng cho cộng đồng chó dingo thuần chủng đang được nuôi nhốt ở khu bảo tồn của chúng tôi",  trích thông báo trên Instagram của Tổ chức Chó hoang Dingo Australia. 

Tưởng đại bàng đánh rơi chú cún, người phụ nữ đem về nhà nuôi thì phát hiện nó không phải là chó - Ảnh 3.

Chó hoang dingo là loài chó đặc hữu duy nhất của Australia.

Tổ chức này cho biết những vết thương trên mình con vật ngay sau khi nó được người phụ nữ phát hiện cho thấy nó đã bị một con đại bàng bắt đi từ hang của mình. 

"Chúng tôi tin rằng nó đã bị một con đại bàng bắt đi, sau đó đánh rơi nên nó có những vết thương trên lưng, và móng vuốt của nó bị mòn đi cho thấy nó đã đi khá xa trước khi được tìm thấy", tổ chức này chia sẻ thêm. 

Chó hoang dingo là loài chó đặc hữu duy nhất của Australia và được bảo vệ trong các vườn quốc gia dưới Đạo luật Bảo tồn Thiên nhiên năm 1992. Tuy nhiên ở một số nơi của bang Queensland, nó được coi như một loài vật gây hại. 

Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại