Tuổi thơ của Phạm Đức Huy: Biệt danh "cu Tụt" và lần bị điện giật nhớ đời

Ý Yên |

Từ sau thành công của U23 Việt Nam, tiền vệ Phạm Đức Huy đã nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và truyền thông. Tuy vậy, it ai biết về biệt danh thơ ấu hay lần tai nạn thập tử nhất sinh của nhà vô địch AFF Cup 2018.

Tiền vệ Đức Huy thường được biết đến là ngôi sao trên mạng xã hội bởi những phát ngôn "chất lừ", cùng sự thân thiện gần gũi với fan hay tính cách bộc trực, chất phác của một chàng thanh niên 23 tuổi. Fan yêu mến đặt cho anh những biệt danh như "hoàng tử Ả-rập", "người quý tộc", "vua ba chân". Ít ai biết rằng ở nhà, Đức Huy cũng có một biệt danh đặc biệt.

Cô Trần Thị Nhâm, mẹ của Đức Huy không ngớt tiếng cười khi kể về cậu con trai tinh nghịch của mình: "Tên gọi ở nhà của Huy là cu Tụt. Bởi vì ngày bé, Huy khá mập và lùn, nhìn lũn cũn. Mấy năm gần đây khi con lớn rồi, cô mới gọi đúng tên của nó là Huy. Hồi Huy đá U19, nhìn thấy con chơi bóng trên sân, cô vẫn quen mồm gọi "Tụt ơi, Tụt ơi...".

Tuổi thơ của Phạm Đức Huy: Biệt danh cu Tụt và lần bị điện giật nhớ đời - Ảnh 1.

Chàng trai mẫn cán của đội tuyển Việt Nam có một tuổi thơ dữ dội như thế

Chàng tiền vệ mẫn cán của tuyển Việt Nam từ bé đã nghịch ngợm. Kỉ niệm khiến cô Nhâm, mẹ Đức Huy nhớ nhất về tuổi thơ của con trai là lần Huy bị tai nạn điện giật khiến cả nhà một phen hoảng sợ. Hôm ấy, cô Nhâm đi chợ để con trai ở nhà chơi với bà. Bà bán bánh mì không để ý, cậu bé Đức Huy nghịch ngợm nên bị điện giật. May mà có hàng xóm cứu được.

"Khi cô đi làm về, Huy ngồi tọt vào lòng cô kể chuyện. Huy bảo mẹ ơi nay người ta xúm lại nói con, bảo con bị điện giật mà cứu được thì con sẽ có biệt tài gì đấy", cô Nhâm bật cười khi kể về lời nói ngây ngô của con trẻ. Người ta gặp tai nạn thập tử nhất sinh sẽ thấy sợ hãi hoặc vui mừng, còn "Hoàng tử bé" lại chỉ băn khoăn là mình sẽ có thêm "khả năng siêu phàm" gì sau khi thoát chết.

Tuổi thơ của Phạm Đức Huy: Biệt danh cu Tụt và lần bị điện giật nhớ đời - Ảnh 2.

Tuy nhiên, cô Nhâm cũng khẳng định, thành công của Đức Huy đến thời điểm này đến từ sự nỗ lực của anh chứ không phải do may mắn hay do khả năng khác biệt sau tai nạn lần đó. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Phạm Đức Huy đã có suy nghĩ tự chủ và lập trường vững vàng. 

Những việc Đức Huy quyết định làm thì sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu. Anh tìm cách thuyết phục bố mẹ cho đi đá bóng bằng lời lẽ mạnh mẽ khiến cô Nhâm vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.

"Huy nói với cô một câu là mẹ cứ cho con đi đi, nếu con theo được thì con theo. Không thì con sẽ thi cho mẹ 2 bằng đại học. Vậy mà Huy đam mê quá, em cố gắng để phát triển từ dạo ấy đến giờ", cô Nhâm tâm sự.

Đức Huy là mẫu người chín chắn, trưởng thành. Chàng thanh niên hai mươi ba tuổi biết cách khiến bố mẹ tin tưởng tuyệt đối và để anh quyết định mọi chuyện liên quan đến tương lai của mình. Cô Nhâm khẳng định: "Các em đủ lớn, biết suy nghĩ rồi. Có khi con hơn cha nhà có phúc. Vợ chồng cô bây giờ cũng gần 50 tuổi, không thể hiện đại bằng các con nên để cô để các con tự quyết".

Tuổi thơ của Phạm Đức Huy: Biệt danh cu Tụt và lần bị điện giật nhớ đời - Ảnh 3.

Mẹ Đức Huy có mặt trên khán đài cổ vũ con trai trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh: Facebook.

Chia sẻ về mẫu con dâu, mẹ Đức Huy cho rằng nếu là người con trai yêu thương, cô sẽ ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, người mẹ cũng có tiêu chí riêng: "Cô nghĩ con trai thì 25 đến 27 tuổi trở đi thì nên lập gia đình. Cô thích con dâu có đạo đức, nhân cách. Tất nhiên là giỏi giang, kiếm tiền nọ kia mà nhân cách không tốt thì không được".

Ngày mai 20/12, Đức Huy cùng các đồng đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân cùng HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho Asian Cup 2019.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại