Mới đây, tại chương trình Hot thì Hỏi, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ về những điều mình mong muốn nhưng chưa thực hiện được.
Anh nói: “Có những điều tôi chưa thực hiện được vì khả năng của tôi ở tại thời điểm hiện tại chưa làm được. Tôi cần bứt phá nhiều hơn hoặc sự cộng hưởng nhiều hơn từ cộng đồng, bạn bè, gia đình.
Năm vừa qua, tôi muốn làm một liveshow ở sân vận động nhưng chưa thực hiện được. Tôi có những nguyện ước cho riêng mình và gia đình nhưng chưa làm ngay được. Tôi cần thêm sự cố gắng ở tương lai.
Cuộc sống cần hi vọng và mong muốn, bản thân tôi lại là người rất lì lợm, chăm chỉ. Phải có sự lì lợm nhất định mới làm nghệ thuật được. Lì lợm ở đây là nuôi một ước mơ và không bao giờ từ bỏ nó dù chưa bao giờ đạt được. Tôi hiện thực hóa những mơ ước đó bằng năng lực của mình.
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng show ra cho mọi người thấy mình lì lợm để rồi cực đoan, bảo thủ.
Trong xã hội hiện đại, tính du nhập rất cao, dù làm việc ở đâu cũng cần có những người bạn đồng hành, tự mình không thể làm được hết. Đó là điều tôi đã nghiệm ra trong sự nghiệp. Tôi có thể học hỏi từ những người đi trước và cả những đàn em đi sau như Tăng Duy Tân, Trung Quân, Soobin Hoàng Sơn. Nói chung, tôi vẫn lì lợm nhưng luôn mở, cập nhật”.
Về con đường âm nhạc của mình, Tùng Dương tâm sự: “Trước đây tôi cô đơn vì độc, dị nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng, âm nhạc mình làm không quá quan trọng cho mình nữa mà phải cho cộng đồng, cho mọi người. Đó là thay đổi trong suy nghĩ của tôi, rằng làm nhạc không chỉ cho riêng mìn.
Ngày xưa, tôi chỉ hát những bài tôi thích và tôi rất cứng đầu, ai bảo hát bài này bài kia tôi từ chối luôn, rằng tôi không hát nhạc này, không hát nhạc kia. Tôi còn tinh vi, tinh tướng lắm.
Đời cho tôi sự bầm dập nhất định để thấy rằng tôi hát vì khán giả. Tôi cần khán giả, cần những người bạn đồng hành để cùng sáng tạo, cống hiến. Hát vì bản thân mình thì không còn quan trọng nữa, quan trọng là hát cho khán giả, mọi người, được yêu thích và công nhận”.