Mới đây, tại chương trình Chuyện tôi kể, nghệ sĩ Thanh Thủy đã chia sẻ về những biến cố, mất mát trong cuộc đời mình.
Nghệ sĩ Thanh Thủy
Cô nói: "Cuộc đời này có từ "buồn cười" rất kỳ, đã buồn lại còn cười. Trên sân khấu cũng có câu, đỉnh cảo của bi kịch là hài kịch. Nước mắt và nụ cười là điều trời ban cho mình, con người được quyền khóc và cười. Đôi khi vui quá cũng khóc và buồn quá thì cười.
Cách đây mười mấy năm, tôi phải rời bỏ người máu mủ của tôi. Chưa được đầy năm, tôi lại phải rời bỏ người máu mủ thứ hai. Người đầu tiên ra đi là người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời tôi.
Lúc đó tôi khó khăn lắm để vượt qua được nỗi đau, mất mát. Tôi bị mất ngủ triền miên và phải uống thuốc ngủ.
Bình thường tôi vẫn diễn thứ 7, chủ nhật là 3 suất diễn. Vì diễn định kỳ nên không ai nghĩ tôi lại quên lịch diễn. Tôi mới diễn xong, tối về nhà, tôi uống thuốc ngủ và khóa điện thoại. Tôi ngủ luôn một mạch. Nhà tôi cũng vắng vẻ, thành ra đoàn kịch không gọi và cũng không liên lạc được cho tôi.
Tới lúc tôi tỉnh dậy thì đã trôi qua một suất diễn rồi và tôi diễn được suất thứ hai.
Sau suất diễn đó về, tôi suy nghĩ và thấy mình không nên làm phiền người khác. Mình không ổn thì cần phải nghỉ ngơi để bình thường trở lại.
Như vậy, trong suốt mười mấy năm qua cũng có một vài năm tôi ngưng diễn. Đi quay phim thì đỡ hơn còn diễn sân khấu phải tập trung suốt mấy tiếng đồng hồ thì rất nguy hiểm.
Tới người thứ hai rời bỏ tôi là mẹ tôi thì tôi chấp nhận. Tôi tự nhủ rằng, hãy coi cuộc đời như một bữa tiệc và tạm thời chia tay nhau thôi. Hãy cố bình thường hóa tất cả mọi chuyện.
Đôi khi tôi còn đi ngược phong tục tập quán. Tôi nghĩ, cần sống thực tế hơn, đầu không đội trời được thì chân cũng phải đạp đất. Mình hãy sống sao để mọi người xung quanh được nhẹ nhàng, bình an, đừng để ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.
Hãy sống sao để không vi phạm đạo đức, không làm tổn thương đến ai. Ai có ý kiến về tôi thì tôi cảm ơn, nhưng hãy cho tôi được quyền sống cho chính tôi".
Nghệ sĩ Thanh Thủy sinh năm 1963, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và sân khấu kịch tại Sài Gòn. Cô từng đoạt năm giải Mai và nhiều giải thưởng khác.