Thông tin ca sĩ Tuấn Ngọc ly hôn ở tuổi 78 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Không phải vì sự ồn ào – bởi ông vốn là người kín tiếng – mà bởi trong tâm trí công chúng, Tuấn Ngọc từ lâu đã gắn với hình ảnh một người đàn ông điềm đạm, sâu sắc và có đời sống riêng lặng lẽ, ổn định. Ở cái tuổi mà nhiều người nghĩ chỉ còn lại sự nương tựa, việc một cuộc hôn nhân khép lại khiến không ít người buông một tiếng thở dài.
Nhưng có lẽ, điều khiến câu chuyện này chạm đến nhiều người hơn cả không nằm ở chữ "ly hôn" mà vì một điều rất thật: khi tình yêu không còn đủ lớn thì ở lại cũng chỉ là cố gắng chịu đựng.
Tuấn Ngọc và vợ.
Tuấn Ngọc là người hát tình ca bằng trải nghiệm, bằng độ lắng của thời gian. Những bản tình ca ông thể hiện không rực rỡ, không bi lụy mà thường mang theo một nỗi buồn rất chín – thứ nỗi buồn của những người đã yêu, đã sống, đã hiểu rằng tình yêu không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự đồng hành. Thế nhưng, đời sống riêng tư – dù của một danh ca – vẫn là một hành trình rất khác so với âm nhạc. Ngoài ánh đèn sân khấu, hôn nhân không phải là bản tình ca kéo dài mãi mãi mà là chuỗi ngày chung sống với những khác biệt, thay đổi và đôi khi là khoảng lặng không thể lấp đầy.
Ở tuổi 78, người ta không còn ly hôn vì bốc đồng. Ly hôn ở tuổi này thường là kết quả của một quá trình, cân nhắc và đối diện với sự thật. Khi hai người không còn tìm thấy sự bình yên trong mối quan hệ từng gắn bó, việc rời đi – dù muộn – đôi khi lại là cách tôn trọng nhau cuối cùng. Nó không nhất thiết là thất bại mà có thể là sự thừa nhận rằng tình yêu đã hoàn thành vai trò của nó trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời.
Vợ chồng Tuấn Ngọc bên bạn bè.
Câu chuyện của Tuấn Ngọc cũng khiến nhiều người phải nhìn lại những quan niệm quen thuộc: rằng yêu lâu thì sẽ bền, rằng ở bên nhau đến già là đích đến cuối cùng. Thực tế, thời gian chỉ làm cho tình yêu thay đổi hình dạng, chứ không đảm bảo nó sẽ tồn tại mãi mãi. Có những mối quan hệ đẹp ở đoạn đầu, lặng lẽ ở đoạn giữa và kết thúc trong sự im lặng – không ồn ào, không ai sai hoàn toàn chỉ là không còn chung một nhịp sống.
Điều đáng trân trọng là dù hôn nhân khép lại, Tuấn Ngọc và vợ cũ vẫn giữ được sự điềm tĩnh và riêng tư vốn có. Không đổ lỗi, không kể lể, không biến đời sống cá nhân thành một câu chuyện để công chúng phán xét. Sự im lặng ấy, ở một góc độ nào đó, cũng giống như cách ông vẫn hát: chậm rãi, tiết chế và đủ để người nghe tự cảm nhận.
Tuấn Ngọc ly hôn ở tuổi 78 không phải để nhắc chúng ta rằng tình yêu là vô nghĩa mà để nhắc rằng tình yêu không phải là lời hứa vĩnh cửu. Nó là một hành trình có điểm bắt đầu và có thể có điểm kết thúc. Điều quan trọng không phải là đi cùng nhau bao lâu mà là trong quãng thời gian ấy, người ta đã từng chân thành, từng yêu và từng cố gắng hay chưa.
Và đôi khi, biết dừng lại đúng lúc cũng là một dạng dũng cảm – nhất là khi đã đi qua gần trọn một đời người.