Từ vụ Mỹ Linh hát Quốc ca, Mr. Đàm nói gì về "phá cách" âm nhạc?

Thu Văn |

Ca sĩ Mr. Đàm đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc "phá cách" trong nhạc Việt và sự đón nhận của khán giả.

Phần trình diễn Quốc ca của Mỹ Linh trước Tổng thống Mỹ Obama sau gần 1 tuần chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những ý kiến chê bai nữ ca sĩ vẫn ồn ào trên mạng xã hội cho dù Mỹ Linh đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận việc thay đổi cách hát khi thể hiện ca khúc này.

Tuy nhiên, việc nhận sai sót về mình của Mỹ Linh gần như không nhận được sự cảm thông từ phần đông khán giả. Nhiều người vẫn dùng những lời lẽ chỉ trích, miệt thị nặng nề hướng tới nữ ca sĩ họ Đỗ.

Để dư luận hiểu rõ hơn về việc "phá cách" trong âm nhạc, việc "khoác áo mới" cho một bản nhạc trong giới ca sĩ Việt, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đàm Vĩnh Hưng - người được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc Việt" và thường hay có những thay đổi táo bạo cho những ca khúc mà anh thể hiện.

Từ vụ Mỹ Linh hát Quốc ca, Mr. Đàm nói gì về phá cách âm nhạc? - Ảnh 1.

 Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Mở đầu câu chuyện, Mr. Đàm chia sẻ: "Ai cũng có quyền quyết định lựa chọn riêng cho mình. Có cái đúng và cũng có cái sẽ sai nhưng chắc chắn mình sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó. Ở đây tôi chỉ trả lời với bạn về vấn đề phá cách trong âm nhạc.

Hầu hết sự phá cách giống như thay một chiếc áo mới cho một bản nhạc đã quá quen thuộc khiến người nghe đón nhận nó tùy theo cái áo đó bạn may kỹ lưỡng và trang trí tinh tế hay may cẩu thả và nhìn không bắt mắt.

Có những phá cách nhẹ nhàng sẽ làm bài hát đó mới hơn. Ví dụ thay đổi về tiết tấu, hoặc có khi chuyển nó sang thanh rymthm khác.

Một vài ví dụ nhé: Tôi đã từng biến ca khúc Nửa vầng trăng từ bản gốc là slow thành techno và trở nên hit hơn. Hoặc tôi quyết định hát Có phải em mùa thu Hà Nội theo phong cách blue jazz chứ không hát slow rock như cũ.

Lớn chuyện hơn là tượng đài vĩ đại nhất của tôi là Whitney Houston đã biến một ca khúc country I will always love you thành một bản pop ballad lừng danh trên toàn cầu.

Thêm một ví dụ dễ nghe nữa là bản Killing me softly từ một bản pop nhẹ đã được một ca sỹ Hàn Quốc chuyển thành bản hip hop cực kỳ dễ thương.

Tôi thấy người có tay làm tốt trong việc phá cách chính là nhạc sỹ Phương Uyên. Cô ấy luôn làm người nghe bất ngờ với những bản dựng mới cho các thí sinh của chương trình The Voice, X-factor mà tôi từng ngồi ở vị trí giám khảo.

Tất cả những quyết định tính toán khi phá bài của Phương Uyên rất hợp lý và thông minh không bị quá trớn.

Nói về vấn đề này thì dài lắm không phải ai cũng cảm nhận được và không phải quyết định nào trong việc phá cách một phát là ăn ngay. Tôi không quá giỏi về chuyên môn nên chỉ có thể nói theo cảm nhận và kinh nghiệm của mình thôi".


Từ vụ Mỹ Linh hát Quốc ca, Mr. Đàm nói gì về phá cách âm nhạc? - Ảnh 2.

Khi được hỏi cảm giác của bản thân về sự thành công trong việc "khoác áo mới" cho dòng nhạc bolero, Đàm Vĩnh Hưng nói:

"Chắc chắn là hạnh phúc và sung sướng vì mình đã tìm được sự đồng cảm và tiếng nói chung của công chúng.

Đó là một sức mạnh cho tôi vững tin vào những phán đoán và quyết định của mình. Và đó cũng là thước đo thị hiếu và biết rõ được khán giả họ cần gì của riêng bản thân tôi".

Tuy nhiên, không phải lần "phá cách" nào của Đàm Vĩnh Hưng cũng thành công. Nam ca sĩ "Say tình" thẳng thắn cho biết, cũng có những lúc anh nhận phải sự phản đối của người nghe nhạc:

"Tôi luôn có sự lựa chọn chừng mực và khá am hiểu tâm lý khán giả. Nhưng dĩ nhiên những người không ưa mình thì dù mình có tròn trịa cách mấy họ cũng cho là méo.

Tôi đã từng làm một bản hòa âm rất mạnh mẽ và đầy kịch tính cho một tác phẩm của ngài Trịnh Công Sơn – những người yêu nhạc của ông dĩ nhiên là khó chịu nhưng sau đó có ca sĩ còn làm nặng nề hơn tôi.

Có lẽ họ không quen đón nhận những cái mới thì họ có quyền mà. Cũng như tôi có quyền làm những gì tôi thấy hợp lý đối với tôi mà thôi. Dĩ nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Họ cứ việc không thích theo kiểu họ".

Nói thêm về những kế hoạch mới mẻ cho âm nhạc trong thời gian tới, Đàm Vĩnh Hưng cho biết:

"Bấy nhiêu thể loại nhạc cũng đủ sức để tôi bay nhảy trong 10 năm nữa rồi bạn ơi. Ví dụ như nhạc xưa và bolero, tôi đã nhìn thấy được cục diện mầu sắc này trước đó nhiều năm khi tôi vẫn là ca sĩ của dòng nhạc pop.

Tôi thấy mảnh đất này quá nhiều điều để khai thác nhưng không ai làm tới nơi tới chốn. Sẵn có sức ảnh hưởng đang có tôi tấn công liền.

Tôi đang có một âm mưu cho một mảnh đấy khác đã từng thao túng mọi sân khấu và mọi loại hình giải trí cách đây nhiều năm nhưng vẫn chưa có ai nhảy vào. Bằng chứng là một liveshow dòng nhạc đó sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Tôi cũng đã dọn đường cho mình khi mà sau những đêm hát thành công tôi luôn tự hỏi mình sẽ như thế này được bao lâu?

Nếu mình già đi mình có điên như thế này không? Vẫn nhảy nhót trên sân khấu? Vẫn tóc high light? Không chắc chắn. Lúc đó mình sẽ như thế nào? Coi giống ai không hay nửa ông nửa thằng thật là khó...".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại