Bán nhà cho con đẻ còn lật lọng

Đây là một câu chuyện kể của cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út xoay quanh câu chuyện tình người, tình đời.

Thật khó chịu khi phải xét xử những vụ án con cái kiện cáo cha mẹ. Ác cảm của những người ngồi ghế xét xử thường dành cho những nguyên đơn là những người được ví như nghịch tử đó.

Tuy nhiên, có một vụ án mà tôi đã giải quyết theo lý trí chứ không theo cảm nhận chủ quan của mình. Tôi đã tuyên phần thắng cho phía người con và tuyên buộc người cha, là người đàn ông góa vợ với vị trí bị đơn phải thất kiện vì hành động bội ước của mình.

Tranh minh họa (nguồn báo Phụ nữ TpHCM)

Tranh minh họa (nguồn báo Phụ nữ TpHCM)

Cặp vợ chồng đâm đơn kiện người cha vợ là bán nhà nhưng không chịu giao nhà, chứng cứ của họ trong hồ sơ không hề có một khế ước mua bán nhà hay biên nhận giao tiền nào cả, chỉ là những khẩu ước giữa cha với con, giữa ông bố vợ với con gái và con rể mà thôi.

Tôi hỏi: “Anh kiện đòi cái gì, với ai?” Người vợ ủy quyền cho chồng trả lời thay: “Vợ chồng tôi yêu cầu bố vợ tôi giao nhà vì đã nhận tiền bán nhà của chúng tôi từ nhiều năm rồi mà không giao nhà”.

Tôi hỏi bị đơn: “Có đúng là ông đã bán nhà cho con gái và con rể rồi không?”

Ông ta khẳng định chắc nịch “Tôi bán hồi nào, có gì làm chứng!”

- “Ông có nhận những khoản tiền nào của con gái và con rể của ông không?”

- “Có, đó là chúng cho tôi chứ chẳng phải tiền mua bán gì cả”.

- “Ông có bao nhiêu người con?”

-“Ba đứa, đều là con gái hết, hai đứa đã ra riêng, còn đứa này với chồng nó ở rể gia đình tôi hơn mười năm nay”.

- “Ông nhận của con gái và con rể bao nhiêu tiền?”

- “Tổng cộng đâu như mười lăm lượng vàng”.

Tôi hỏi hai người con gái khác của bị đơn: “Các chị có biết gì về việc cha của các chị nhận vàng này không?”

Cả hai trả lời giống nhau: “Ba tôi nói miệng là bán nhà này cho anh chị hai, giá mười lăm lượng vàng, mấy năm nay anh chị hai quần quật làm lụng để dành dụm, và vay mượn thêm của chúng tôi để đưa đủ cho ba tôi mười lăm lượng vàng, nhưng nay ba tôi đã nói ngược.”

Tôi hỏi bị đơn: “Ông có ba người con, hai người lấy chồng khá giả, tại sao không ai cho ông tiền, chỉ người con cả với chồng ở cùng ông là nghèo nhất lại phải làm lụng, vay nợ để đưa ông mười lăm lượng vàng, trong khi định giá căn nhà chỉ mười hai lượng vàng?”

Ông ta cãi ngay “Thì làm con, chúng nó phải rộng rãi với tôi chứ không lẽ chúng tính sát giá thị trường!?".

Chính lời này đã tố cáo ông ta.

Luật sư Phạm Công Út

---

Đón đọc hàng loạt các vụ án dài kỳ ấn tượng, đặc sắc nhất tại chuyên mục KỲ ÁN

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại