*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi được cảnh sát dẫn giải đưa ra ngoài phòng xử, qua khu vực phóng viên ngồi, tử tù Thọ "sứt" nhoẻn miệng cười, nháy mắt.
Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo kêu oan của Nguyễn Văn Tình, giữ nguyên mức án tử hình đối với tử tù từng vượt ngục này.
Mới đây dư luận xã hội đặc biệt quan tâm về vụ 2 tử tù vượt ngục là Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”) và Nguyễn Văn Tình. Tuy nhiên ít ai biết đến hành trình tội ác của Thọ “sứt” dẫn tới hình phạt cao nhất là tử hình.
Thêm một đồng phạm của tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình phải nhận mức án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy.
Mặc dù biết con phạm tội nhưng khi nghe tin Thọ trốn trại, vợ chồng ông B. vẫn mong ngóng con về gõ cửa.
Sau khi chạy lên nhà người thân ở huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình, tử tù Nguyễn Văn Tình đã ăn vội bữa cơm chiều rồi đổi xe máy và tiếp tục bỏ trốn.
Có nhiều chi tiết rất đặc biệt của vụ án hai tử tù trốn thoát khiến ta ngạc nhiên. Nhưng chúng lại khiến ta rút ra những bài học đắt giá.
Trên đường dẫn giải đối tượng về Trại tạm giam T16 ở Hà Nội, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến hỏi Thọ “sứt”: “Mày có nhớ chú không?”. Thọ lí nhí: “Có ạ”. Hắn quên làm sao được vì Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chính là người đã 3 lần chỉ đạo bắt giữ các vụ án liên quan đến hắn...
Nếu như năm 2001 cần đến 17 ngày và 500 cảnh sát mới bắt được 2 tử tù trốn trại thì hôm qua, 400 cảnh sát chỉ mất đúng 150 giờ.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn”.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thông tin hai tử tù trốn khỏi trại tạm giam T16 vào đêm 10/9 bị bắt ở Móng Cái là không chính xác.
Đêm 10/9, sau khi vượt ngục thành công, Thọ và Tình đã bắt taxi về tận xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội, đập cửa nhà người anh họ của Tình để mượn xe máy, tiếp tục hành trình bỏ trốn.