Tử hình gã sát thủ "máu lạnh", sát hại ân nhân

Trần Sỹ-Ngọc Trinh |

Sau khi sát hại nữ giáo viên là ân nhân của mình, đối tượng cướp đi số tài sản lớn. Tàn nhẫn hơn, xác nạn nhân bị đối tượng bỏ vào bao tải rồi mang đến rẫy cà phê vứt xuống giếng.

sát thủ máu lạnh và tàn nhẫn

Theo nội dung vụ án: Vào năm 2016, Nguyễn Thanh Tùng (Trú thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) có vay một ngân hàng trên địa bàn huyện số tiền 150.000.000 đồng. Đến ngày 26/3/2017 hạn trả nợ đã đến nhưng Tùng không có tiền để trả và để đáo hạn.

Trước đó 4 ngày, vào 22/3 Tùng đã vay của chị Phạm Thị Ngọc Diệp (là giáo viên trên địa bàn Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) 150 triệu đồng để trả nợ ngân hàng.

Sau đó, Tùng đã mang số tiền trên đến ngân hàng để trả và xin đáo hạn.

Tại đây, ngân hàng nhận định Tùng đã chậm trả lãi nhiều lần nên thuộc vào trường hợp nợ xấu nên ngân hàng đã từ chối cho Tùng vay lại, do vậy Tùng đã không có tiền để trả lại cho chị Diệp.

Tiếp tục, đối tượng Tùng lại cậy nhờ đến chị Diệp vay ngân hàng dùm cho 200 triệu.

Nghe Tùng trình bày hoàn cảnh cũng như muốn lấy lại được 150 triệu đồng mà mình đã cho đối tượng vay từ trước, chị Diệp đồng ý giúp rồi bảo Tùng đưa Giấy CNQSDĐ để mình ra ngân hàng làm các thủ tục vay vốn cho Tùng.

Vốn đã xác định, lên kế hoạch sát hại chị Diệp nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền mà chị Diệp đã cho vay trước đó nên chiều ngày 23/3 đối tượng hẹn chị Diệp đến nhà để lấy Giấy CNQSDĐ.

Lo sợ, vợ con ở nhà sẽ khó ra tay nên Tùng nói với vợ và các con qua nhà anh ruột của mình gần đó chơi, rồi ra sân vận động của xã chờ chị Diệp.

Khi nữ giáo viên vào tới UBND xã, được Tùng đón rồi dẫn về nhà lấy giấy tờ. Tại nhà Nguyễn Thanh Tùng, chị Diệp bảo Tùng đưa giấy tờ để chị còn ra ngân hàng làm thủ tục vay vốn.

Tùng đáp lại với sự dối trá rằng giấy tờ đang gửi ở nhà của mẹ mình. Sau đó, gã đi ra chuồng bò phía sau nhà lấy một đoạn dây thừng, dài hơn 1m bỏ vào túi quần rồi đi lên đứng sau chị Diệp.

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác gã cầm hai đầu dây thừng vòng hai vòng qua cổ nạn nhân rồi siết chặt. Nạn nhân lúc này xin buông tha, nhưng gã sát nhân vẫn tiếp tục siết chặt, khiến chị Diệp ngã xuống nền nhà.

Chưa dùng lại ở đó, Nguyễn Thanh Tùng còn dùng chân đạp vào người chị Diệp và tiếp tục siết chặt cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Dã man hơn, gã sát nhân máu lạnh này còn tiếp tục cầm dây thừng lôi chị vào buồng ngủ rồi treo cổ nạn nhân vào cột giường.

Chiều tối cùng ngày, đối tượng đã ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua hai bao tải về để thu dọn hiện trường, đồng thời mang xác nạn nhân đến rẫy hồ tiêu của gia đình vứt xuống giếng cạn cách nhà nạn nhân khoảng 1km.

Sáng sớm hôm sau, các giấy tờ của nạn nhân cũng như giấy biên nhận nợ 150 triệu được đối tượng đưa sang rẫy hồ tiêu khác của gia đình đốt phi tang.

Tổng tài sản mà đối tượng cướp của nạn nhân (gồm xe máy, điện thoại và một số trang sức) theo cơ quan chức năng định giá là trên 42 triệu đồng.

Bản án nghiêm khắc

Tối cùng ngày xảy ra sự việc, không thấy vợ mình về nhà như mọi ngày nên chồng chị Diệp và một đồng nghiệp của nạn nhân gọi điện thoại vào số điện thoại của vợ thì bên kia đường dây đối tượng Tùng bắt máy và lên tiếng “Chị Diệp đang tắm ở nhà nghỉ K.L (tại Tp.Pleiku)”, nhằm mục đích đánh lạc hướng của gia đình nạn nhân cũng như cơ quan chức năng.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, chồng chị Diệp cùng người thân đã chia nhau ra đi tìm, đồng thời làm đơn trình báo lên Công an huyện Chư Sê.

Sáng sớm ngày 24/3, gia đình nạn nhân đến gặp đối tượng Tùng để hỏi nhưng lúc này, gã sát thủ máu lạnh vẫn trả lời thản nhiên là không biết, đồng thời lừa mọi người vào thôn 2 thuộc xã Ia Blang (Chư Sê) để tìm chị Diệp.

Nói xong, gã sát thủ tự mình đi xe máy của nạn nhân và mang toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt của nạn nhân bỏ trốn lên đồi.

Trưa cùng ngày, quần chúng nhân dân phát hiện xác chị Diệp ở dưới giếng cạn, thuộc lô đất trống Thôn 6 (xã Ia Blang) của gia đình Nguyễn Thanh Tùng.

Sau đó, biết không thể thoát tội nên đến 14h chiều đối tượng đã đến Công an xã Ia Blang (Chư Sê) đầu thú.

Tử hình gã sát thủ máu lạnh, sát hại ân nhân - Ảnh 1.

Rất nhiều người dân có mặt theo dõi phiên tòa.

Vụ án đã khiến dư luận địa phương phẫn nộ vì hành vi đê hèn của đối tượng, ra tay sát hại dã man ân nhân của mình.

Phiên tòa xét xử lưu động sáng ngày 22/9, thu hút hàng ngàn người theo dõi. HĐXX TAND tỉnh Gia Lai sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, cũng như quá trình xét hỏi, tranh luận xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Vì vậy, HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với tội “giết người” và 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình đối với Nguyễn Thanh Tùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại