Từ đại gia BĐS lừng lẫy Hong Kong, tỷ phú sa cơ phải lầm lũi đi nhặt ve chai sống qua ngày: Tài năng, giàu có đến đâu mà không biết điều này thì sớm muộn cũng trắng tay

Ánh Lê |

Từng là doanh nhân bậc nhất của Hong Kong nhưng vì lầm đường lạc lối mà tỷ phú trở thành kẻ thân bại danh liệt, đến nhà cũng chẳng có để về.

Ngày 1/12/2019, một nhóm tình nguyện viên của tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ những người nghèo vô gia cư tại Trung Quốc "Let Love Go Home" đã tìm thấy một người đàn ông vô gia cư đầu tóc bạc trắng, quần áo luộm thuộm, gương mặt hốc hác và tiều tụy lang thang trên phố giữa đêm.

Trước tình cảnh đáng thương của ông cụ, nhóm tình nguyện viên đã giúp cụ tắm rửa, thay quần áo và mang đồ ăn tới, qua đó hỏi han cụ về tên tuổi cũng như gia cảnh. Xúc động trước tấm lòng của nhóm tình nguyện viên, ông cụ cũng mở lòng, ngậm ngùi chia sẻ về cuộc đời buồn bã của mình.

Từ đại gia BĐS lừng lẫy Hong Kong, tỷ phú sa cơ phải lầm lũi đi nhặt ve chai sống qua ngày: Tài năng, giàu có đến đâu mà không biết điều này thì sớm muộn cũng trắng tay - Ảnh 1.

(Ảnh: dy.163.com)

Theo đó, ông tên là Guan Baili, 65 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải nhưng từ khi còn trẻ đã đến Hong Kong để lập nghiệp. Trước khi phải sống cảnh lẻ loi, màn trời chiếu đất như hiện tại, ông từng là một trong những doanh nhân thành đạt nhất trong lĩnh vực bất động sản ở xứ cảng thơm, có một gia đình với vợ và hai đứa con. Cuộc sống của đại gia này từng rất xa hoa, hoành tráng, tiêu tiền không chớp mắt.

Dù vậy, cuộc sống ngập tràn trong nhung lụa cũng không cứu vãn được một gia đình không mấy hạnh phúc. Những trận cãi vã đã đẩy cuộc hôn nhân của vợ chồng ông đến bờ vực tan vỡ. Sau khi ly hôn, tỷ phú này quyết định rời khỏi nhà và để lại công ty cùng toàn bộ tài sản cho vợ và con với mong muốn bù đắp phần nào. 

Sau đó, ông lại một thân một mình đến Quảng Đông kinh doanh quần áo.

Bằng tài năng kinh doanh cùng khả năng thông thạo 4 thứ tiếng bao gồm tiếng Quảng Đông, Quan Thoạ‌i, tiếng Anh và cả tiếng Thái, ông Guan làm ăn vô cùng thuận lợi và nhanh chóng trở thành một doanh nhân giàu có và nổi tiếng ở đây. 

Thế nhưng ngựa quen đường cũ, cuộc sống giàu sang khiến ông không bỏ được thói ăn chơi sa đọa của mình. Cũng từ đây, bi kịch cuộc đời bắt đầu bủa vây con người này.

Từ đại gia BĐS lừng lẫy Hong Kong, tỷ phú sa cơ phải lầm lũi đi nhặt ve chai sống qua ngày: Tài năng, giàu có đến đâu mà không biết điều này thì sớm muộn cũng trắng tay - Ảnh 2.

(Ảnh: dy.163.com)

Khi trở thành kẻ ăn chơi có tiếng ở Quảng Đông, tỷ phú này không còn chú tâm vào việc kinh doanh dẫn đến quản lý lỏng lẻo, công ty rơi vào tình trạng tuột dốc không phanh và nhanh chóng đi vào phá sản. Bấy giờ, ông Guan mới bắt đầu bừng tỉnh và lao vào công việc nhưng không còn kịp nữa, số tiền dành dụm được đã dần cạn kiệt, nhà cửa cũng phải bán đi trả nợ.

Vậy là từ một tỷ phú với khối gia tài đồ sộ, ông Guan bỗng chốc trắng tay. Xấu hổ và tủi nhục, người đàn ông này không còn dám trở về quê hương nên đành lầm lũi đi nhặt ve chai để sống qua ngày. Khi thành phố lên đèn, ông cụ ngủ ở gầm cầu hoặc vào công viên tìm tạm một chỗ để nghỉ ngơi. Trải qua những thăng trầm của cuộc đời, giờ đây, ông cụ tóc trắng chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được trở về quê hương, được về lại mảnh đất mà một thời ông đã từng tạo nên cơ đồ.

Sau khi câu chuyện của ông Guan được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, các mạnh thường quân từ khắp nơi đã gửi tiền quyên góp để giúp người đàn ông vô gia cư này có cơ hội được trở về nhà. Bên cạnh đó, nhóm tình nguyện viên của "Let Love Go Home" cũng tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang yêu thương trở về tổ ấm khi cố gắng liên lạc với một tổ chức tình nguyện tại Hồng Kông để giúp ông Guan tìm địa chỉ nhà 30 năm trước.

Từ đại gia BĐS lừng lẫy Hong Kong, tỷ phú sa cơ phải lầm lũi đi nhặt ve chai sống qua ngày: Tài năng, giàu có đến đâu mà không biết điều này thì sớm muộn cũng trắng tay - Ảnh 4.

(Ảnh: dy.163.com)

Tuy nhiên, mong ước cuối đời của cựu doanh nhân một thời cũng không được trọn vẹn khi trước đó, ông Guan đã bị mất chứng minh thư, nhóm tình nguyện tại Hong Kong cũng thông báo không có tin gì khả quan về nơi ở cũ. Được biết, vợ cũ và các con của ông cũng đã sang Anh định cư và cắt đứt liên lạc với ông từ lâu nên việc đưa ông trở về quê hương trở nên vô cùng khó khăn.

Biết được tin này, ông Guan rơi vào tuyệt vọng vì chút ánh sáng le lói cuối đường cũng dường như vụt tắt. Quá đau buồn, ông âm thầm gửi lại toàn bộ số tiền quyên góp rồi bỏ đi. Hiện nhóm tình nguyện viên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ông Guan với hi vọng mong ông cụ có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn ở những năm tháng của tuổi già.

Có thể thấy cuộc đời của tỷ phú Guan Baili như một đồ thị hình sin, lúc lên khi xuống chẳng ai ngờ được. Nhìn vào đó, người ta từng phải thán phục vì tài năng và ý vươn lên để đổi đời, nhưng cũng phải xót xa cho số phận cũng như nuối tiếc cho những thứ mà ông đã đánh mất chỉ vì những phút huy hoàng rồi tự đánh mất bản thân.

Suy cho cùng, cuộc đời của con người đều tuân theo dòng chảy có quy luật nhân quả. Đến cuối, thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất ở con người Guan Baili không phải là tiền tài hay danh vọng mà là sự tự trọng của gã tỷ phú một thời. 

Dù rơi vào hoàn cảnh bi đát và đau đớn thay cho cuộc đời của mình nhưng người đàn ông đã dạn dày sương gió này vẫn không muốn ngửa tay xin một ai, bởi ông biết bản thân còn lành lặn và vẫn có thể tự kiếm sống cho quãng đời còn lại dù nghèo khổ ra sao.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại