*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vì sao ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu lo cho tuổi già từ sớm, khi quan niệm dựa vào con cái lúc về già không còn là lựa chọn mặc định?
Chỉ cần một biến cố xảy ra, kế hoạch tuổi già có thể đảo lộn hoàn toàn.
Tuổi già có khổ hay không, đôi khi không nằm ở việc con cái giàu đến đâu, mà nằm ở chỗ cha mẹ có biết chuẩn bị cho cuộc sống của chính mình trước khi quá muộn hay không.
Tiền bạc và nhà cửa là hai tài sản nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng dành cho con cái. Tuy nhiên, sự cho đi quá mức ở tuổi xế chiều đôi khi không mang lại hạnh phúc như kỳ vọng, thậm chí còn khiến họ đánh mất sự chủ động và bình yên trong cuộc sống.
Không phải đến khi nghỉ hưu mới bắt đầu lo cho tuổi già. Thực tế, khoảng cách giữa một tuổi già an nhàn và một tuổi già nhiều áp lực thường được tạo nên từ rất nhiều quyết định nhỏ trong suốt hàng chục năm trước đó. Đến tuổi 55, nhiều người mới nhận ra rằng người chuẩn bị sớm và người luôn nghĩ "để sau tính" cuối cùng lại bước vào hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau.
Từ những bà mẹ nội trợ đến nhân viên văn phòng mất việc, một thế hệ lao động trung niên Trung Quốc đang tìm thấy cả thu nhập lẫn ý nghĩa trong nghề "bồi chẩn sư", người đồng hành cùng bệnh nhân giữa những bệnh viện khổng lồ và rối rắm bậc nhất thế giới.
Tôi hối hận vì công khai di chúc, cho cháu đích tôn thừa kế phần lớn gia sản; phần còn lại chia đều cho 3 con; hai đứa con gái gần như "từ mặt" tôi sau đó.
Không phải tiền bạc hay danh vọng, đây mới là những điều khó khăn nhất trong đời người mà ai cũng phải trải qua.
Tin rằng dành hết những gì mình có cho con là biểu hiện của tình yêu thương, nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm để hỗ trợ con mua nhà, lập nghiệp. Thế nhưng, chỉ một lần cần gấp 50 triệu đồng để chữa bệnh, người mẹ trong câu chuyện dưới đây đã nhận ra một bài học đắt giá: con cái có thể rất hiếu thảo, nhưng sự an toàn của tuổi già vẫn phải bắt đầu từ chính khả năng tự chủ tài chính của bản thân.
Khi đi qua nửa đời người, nhiều người mới nhận ra rằng tuổi già không giống như những gì họ từng hình dung.
Nghỉ hưu sớm ở tuổi 43 với suy nghĩ mình đã "thắng cuộc đời", 5 năm sau, người đàn ông Nhật Bản này lại phải lang thang ở quán cà phê, siêu thị mỗi ngày...
Cụ bà 79 tuổi nói cả ngày chẳng có ai để trò chuyện đến mức miệng gần như bị cứng lại vì không nói năng gì.