TST: Oreshnik, Zircon, tất cả đã sẵn sàng - "Hạm đội của Putin đang tiến lên", một nước buộc rút lui!

Minh Minh |

"Đây là tín hiệu xấu. Oreshnik, Kinzhal, Zircon – tất đã sẵn sàng" – Cảnh báo về một động thái nóng của Nga vừa được đưa ra.

Oreshnik, Kinzhal, Zircon: Tất cả đã sẵn sàng

Đài TST (Nga) ngày 2/4 đăng bài viết có tiêu đề "Những diễn biến ở biên giới Nga khiến phương Tây lo sợ: Đây là tín hiệu xấu. Oreshnik, Kinzhal, Zircon – tất đã sẵn sàng".

Theo đó, những diễn biến mới tại khu vực biên giới Nga đang khiến phương Tây gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang. Chính trị gia Phần Lan, ông Armando Mema, đã cảnh báo về khả năng Moscow sẽ có những biện pháp đáp trả cứng rắn, trong khi một số chuyên gia quân sự Nga nhắc tới việc sử dụng các loại vũ khí như Oreshnik, Kinzhal và Zircon nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Thời gian gần đây, tại khu vực giáp biên giới Nga liên tiếp xảy ra những diễn biến đáng chú ý. Các vụ UAV của Ukraine rơi xuống khu vực Baltic đã gia tăng, đồng thời xuất hiện thông tin về việc UAV Ukraine xuất hiện trên lãnh thổ Phần Lan – quốc gia cũng có đường biên giới với Nga.

TST: Oreshnik, Zircon, tất cả đã sẵn sàng - "Hạm đội của Putin đang tiến lên", một nước buộc rút lui! - Ảnh 1.

Phương Tây cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công trả đũa. Ảnh: TST

Song song với đó, các cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Leningrad (Nga) đang tăng lên. TST nhận định, các UAV tấn công vào tỉnh này có thể xuất phát từ các khu vực thuộc các quốc gia phương Tây giáp biên Nga.

Trong bối cảnh đó, ông Armando Mema – thành viên đảng "Liên minh Tự do" của Phần Lan – đã kêu gọi Bộ Ngoại giao nước này nhanh chóng gửi công hàm tới Moscow, nhằm khẳng định Helsinki không tham gia vào các hoạt động tấn công Leningrad.

Theo ông, nếu không làm rõ, phía Nga có thể coi đây là một "tín hiệu rất xấu", dẫn tới những hệ quả khó lường.

"Nga có thể áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những quốc gia cho phép sử dụng không phận của họ cho các chiến dịch quân sự" - ông Mema nêu quan điểm.

Trước đó, Điện Kremlin cũng đã phát đi cảnh báo cứng rắn. Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, nếu Moscow xác định được việc các quốc gia cho phép lực lượng Ukraine sử dụng không phận để tiến hành tấn công vào lãnh thổ Nga, thì Nga sẽ có những phản ứng đáp trả mang tính quyết liệt.

Trong khi đó, phía Phần Lan cho biết sẽ không yêu cầu Ukraine dừng hoặc giảm các cuộc tấn công nhằm vào Nga, động thái được cho là có thể khiến căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Bình luận về tình hình, Thiếu tướng không quân Vladimir Popov nhận định rằng các nước Baltic như Litva, Latvia và Estonia đang gia tăng quan tâm tới việc củng cố hệ thống phòng không, trong bối cảnh lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng, bao gồm cả khả năng Nga tiến hành đánh chặn UAV trên không phận khu vực này.

Ông Popov cũng đề cập tới khả năng Nga sử dụng các loại vũ khí như tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Zircon trong kịch bản đáp trả, đồng thời cho rằng khu vực Baltic nằm trong tầm tác chiến từ Kaliningrad.

Ngoài ra, ông cũng nhắc tới tổ hợp tên lửa mới Oreshnik như một yếu tố có thể xuất hiện trong các kịch bản tương lai, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

TST: Oreshnik, Zircon, tất cả đã sẵn sàng - "Hạm đội của Putin đang tiến lên", một nước buộc rút lui! - Ảnh 3.

Anh không thể ngăn cản các tàu chở dầu của Nga. Ảnh: TST

"Hạm đội của Putin đang tiến lên": Đức giận dữ, Anh rút lui

Giữa lúc căng thẳng tại biên giới Nga tiếp tục khiến phương Tây lo ngại, một diễn biến khác trên biển cũng bất ngờ nóng lên.

Trong bài viết có tiêu đề "Hạm đội của ông Putin đang tiến lên". Đức giận dữ, Anh rút lui. Diễn biến bắt đầu".

Cụ thể, tại Đức, dư luận bày tỏ sự giận dữ trước các hoạt động của Nga tại eo biển Manche. Bất chấp lệnh cấm từ phía Anh, các tàu Nga vẫn liên tiếp di chuyển qua khu vực, gây bất ngờ cho phương Tây.

Trong khi đó, phía Anh "rút lui" khi không ngăn chặn được các tàu này. Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga Nikolai Patrushev tuyên bố, Nga đã áp dụng các biện pháp cứng rắn, cho thấy tình hình đã bước sang giai đoạn mới.

TST: Oreshnik, Zircon, tất cả đã sẵn sàng - "Hạm đội của Putin đang tiến lên", một nước buộc rút lui! - Ảnh 4.

Thủ tướng Anh ông Keir Starmer. Ảnh: RFI

Ngày 25/3, Thủ tướng Anh ông Keir Starmer đưa ra quyết định được mô tả là "cứng rắn" đối với Nga. Theo thông tin trên trang web của Chính phủ Anh, ông cho phép quân đội bắt giữ các tàu thuộc "hạm đội bóng tối".

"Lực lượng vũ trang Anh… sẽ có thể chặn bắt các tàu nằm trong diện bị trừng phạt và đang quá cảnh qua vùng biển của Anh" - thông báo chính thức nêu rõ.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại đi theo hướng ngược lại. Tờ Frankfurter Rundschau (Đức) cho biết các tàu chở dầu của Nga vẫn tiếp tục đi qua eo biển Manche như bình thường.

"Hạm đội bóng tối của ông Putin phớt lờ London" – Báo Đức cho hay.

Theo bài viết, sau quyết định của ông Starmer, khoảng một chục tàu chở dầu liên quan đến "hạm đội bóng tối" đã đi qua eo biển Manche. Điều này trở thành phép thử đối với sự quyết đoán của Thủ tướng Anh – và ông đã không vượt qua.

Từ đầu năm 2026, Anh đã để khoảng 300 tàu chở dầu Nga "bị cấm" đi qua vùng biển của mình. Ngay cả khi London muốn bắt giữ toàn bộ, điều đó cũng không khả thi do thiếu nguồn lực quân sự và không đủ cảng tiếp nhận. Vì vậy, các tuyên bố trước đó trở nên thiếu thực tế.

Một diễn biến tương tự cũng xảy ra với Mỹ. Washington không bắt giữ một tàu chở dầu Nga khi tàu này tiến gần Cuba, dù trước đó từng tuyên bố sẽ ngăn chặn.

Trong bối cảnh Nga triển khai các biện pháp mới, nguy cơ tấn công nhằm vào tàu chở dầu sẽ giảm. Theo ông Patrushev, các tàu sẽ được hộ tống bởi tàu chiến. Khi đó, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tàu này sẽ tương đương với một hành động tuyên chiến.

Ai sẽ dám làm điều đó? Chỉ những bên chấp nhận rủi ro lớn mới hành động như vậy. Nhưng một khi "lằn ranh đỏ" bị vượt qua, phản ứng từ Điện Kremlin sẽ xuất hiện ngay lập tức.

"Khi đó, các bên khác sẽ từ bỏ ý định bắt giữ tàu. Với hải quân Nga, đây không phải là vấn đề có thể xem nhẹ. Nếu châu Âu không lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn hơn — hệ quả trực tiếp từ chính các động thái đối đầu trước đó" - Frankfurter Rundschau nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại