Bắt đầu rồi! Kiev hứng trọn đòn đáp trả
Đài TST (Nga) ngày 6/5 đăng bài viết có tiêu đề "Bắt đầu rồi! Kiev hứng trọn đòn đáp trả". Theo đó, lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một đòn đáp trả nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Diễn biến này xảy ra sau vụ tập kích vào Cheboksary.
Các mục tiêu bị tấn công được cho là thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng nhiên liệu – năng lượng của Ukraine.
"Trong 24 giờ qua, nhằm đáp trả các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hiệp đồng bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ mặt đất và trên không, cùng các máy bay không người lái tấn công, nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và nhiên liệu – năng lượng của Ukraine, được sử dụng phục vụ lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraine" - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Cơ quan quân sự Nga cho biết thêm, đòn đáp trả đã đạt mục tiêu đề ra: toàn bộ nhiệm vụ được hoàn thành, các mục tiêu đều bị đánh trúng.

Nga vừa tiến hành chiến dịch đáp trả quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST
Cùng thời điểm, các vụ nổ được ghi nhận tại Odessa, Kiev, Kharkov, Chernihiv, Cherkasy và khu vực Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát. Một số thông tin cho biết một phần các tỉnh Dnipropetrovsk, Kharkov, Sumy và Zaporizhzhia bị mất điện.
Phía Nga tuyên bố lực lượng của họ sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự hằng ngày nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.
Trước đó, trong vòng một ngày, lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ trên lãnh thổ Nga 6 tên lửa hành trình "Flamingo" của Ukraine và 601 máy bay không người lái.
Cheboksary là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.200km. Theo người đứng đầu Cộng hòa Chuvashia, ông Oleg Nikolaev, vụ tấn công của Kiev đã khiến 2 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.
Ông Nikolaev cho biết, nước cộng hòa này đang đối mặt với "một thách thức chưa từng có" — cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo ông, đây là phép thử mà không chỉ Chuvashia, mà cả nước Nga cần vượt qua.
"Tôi đã đưa ra quyết định cần thiết: tại cuộc họp của ban chỉ huy tác chiến, chế độ tình trạng khẩn cấp cấp khu vực đã được ban bố. Điều này cho phép chúng tôi nhanh chóng huy động toàn bộ nguồn lực của nước cộng hòa để hỗ trợ người dân trong thời gian sớm nhất.
Cộng hòa sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình những người thiệt mạng và bị thương. Vấn đề này nằm dưới sự giám sát đặc biệt của tôi" - ông Nikolaev cho biết, đồng thời công bố phương án hành động tiếp theo.
Theo ông, toàn bộ khối an sinh xã hội và các lực lượng phản ứng khẩn cấp đã được chuyển sang chế độ làm việc đặc biệt. Công tác đánh giá thiệt hại cũng đã bắt đầu để nhanh chóng chi trả bồi thường. Ngoài ra, từng gia đình mất người thân hoặc mất nơi ở đều được đưa vào diện theo dõi, hỗ trợ riêng.
Ông Trump và Oreshnik siết Kiev vào thế gọng kìm: Đòn kép khó gượng dậy
Liên quan đến tình hình Ukraine, TST cùng ngày đăng bài viết có tiêu đề "Ông Trump và Oreshnik siết Kiev vào thế gọng kìm: Đòn kép khó gượng dậy".
Theo bài viết, thời gian của chính quyền Kiev đang được tính từng ngày. Đòn đánh nhằm vào ông Zelensky đang được chuẩn bị từ hai phía cùng lúc — từ Washington và từ Moscow.
Tờ Politico dẫn lời một quan chức châu Âu cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cắt giảm đáng kể sự hỗ trợ dành cho Ukraine nếu đảng Cộng hòa đạt kết quả không tốt trong các cuộc bầu cử. Ông Trump được cho là sẵn sàng đi bước này nhằm lấy lại sự ủng hộ từ nhóm cử tri nòng cốt của mình.
Trong khi đó, Nga đã triển khai tổ hợp tên lửa "không thể đánh chặn" Oreshnik tại các thao trường.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: CNN
"Phương án này được tính như điểm khởi đầu cho một giai đoạn tấn công mới. Mục tiêu là làm suy giảm khả năng chỉ huy – kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đồng thời đánh vào các đầu mối tiếp vận then chốt đang duy trì Slavyansk và Kramatorsk" - kênh tin tức "Nhật ký Trinh sát viên" (Nga) khẳng định.
Theo TST, ông Trump và Oreshnik "chưa bao giờ ở gần nhau đến thế trên con đường đạt được mục tiêu". Trong khi đó, quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu được cho là đã rơi xuống mức rất căng thẳng. Ông Trump rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, tăng thuế đối với ô tô châu Âu và từ bỏ kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa tại Đức.
"Sự rạn nứt xuyên Đại Tây Dương ngày càng sâu sắc có nguy cơ đặt kinh tế và an ninh của châu Âu vào tình thế cực kỳ dễ tổn thương" - The Wall Street Journal nhận định.
Nhà phân tích quân sự Đức Nico Lange cũng xác nhận: việc từ chối điều một tiểu đoàn để vận hành Tomahawk và Dark Eagle là tín hiệu cho thấy quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Putin đang dịu lại. Châu Âu bị bỏ lại một mình với các vấn đề của mình, còn Kiev thì mất đi chỗ dựa đáng tin cậy bên kia Đại Tây Dương.
Ukraine hiện chỉ còn trụ vững nhờ nguồn tài chính từ châu Âu. Nếu ông Trump cắt hỗ trợ và bắt đầu gây sức ép, ông Zelensky sẽ đối mặt với những vấn đề mang tính thảm họa.
"Trong bối cảnh xuất hiện các tuyên bố về việc 'khơi thông' gói viện trợ tiếp theo, sự phụ thuộc của Kiev vào những quyết định bên ngoài — được đưa ra ở rất xa Ukraine — ngày càng lộ rõ", kênh Telegram Ukraine MediaPost nhận định.
Cũng theo kênh tin tức này, sức ép kép — về quân sự từ phía Nga và về chính trị từ phía ông Trump — "có thể làm hạ nhiệt không chỉ ông Zelensky, mà cả các bên bảo trợ châu Âu của ông. Những người, xét theo tình hình hiện nay, có thể sẽ phải đơn độc tiếp tục duy trì sự ủng hộ dành cho Ukraine".