Trương Vệ Kiện và 17 năm bên Trương Tây: "Em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em 1 đời thủy chung"

PADUN - DESIGN: SẤM |

Một người phụ nữ có hạnh phúc hay không, hãy nhìn vào cách người đàn ông của cô ấy đối xử với cô ấy ra sao. Và tôi tin, Trương Tây đã hạnh phúc.

Trong Love, Rosie từng có một câu thoại vô cùng dễ thương mà sau này cô gái nào cũng muốn lưu lại và tự nhắc bản thân rằng mình luôn xứng đáng để có đuộc một người đàn ông chân thành.

"Em xứng đáng có một người đàn ông yêu em với từng nhịp đập con tim của anh ấy, một người luôn nghĩ về em, một người dành mỗi phút, mỗi ngày chỉ để băn khoăn không biết em đang làm gì, em đang ở đâu, với ai và em có ổn không.  

Em cần một người bên em, giúp em đạt được những ước mơ của mình và bảo vệ em khỏi sự bất an. Em cần một người đối xử với em bằng sự trân trọng, yêu từng phần tạo nên con người em, kể cả những khuyết điểm nếu có...", Love, Rosie.

Nhưng càng trưởng thành, khi con người ta gặp phải những đổ vỡ, va đập vào những nỗi đau người ta càng hoài nghi về cuộc đời, hoài nghi về tình yêu. Ấy vậy nhưng giữa những xô bồ, thật giả lẫn lộn ở làng giải trí, người ta vẫn cảm thấy rung động vì chuyện tình của một người đàn ông và một người phụ nữ mang tên Trương Vệ Kiện - Trương Tây.

Ai đó nói rằng, chân tình trên đời này tìm đã khó, giữ lại càng khó hơn. 17 năm qua đi, biết bao sóng gió, biết bao bão giông những tưởng sẽ khiết họ tuột tay nhau ra giữa dòng đời. Nhưng không, người đàn ông ấy vẫn mạnh mẽ nắm tay người phụ nữ của mình vượt qua biết bao khó khăn, biết bao trở ngại vì anh biết rằng: Trương Tây xứng đáng.

Đời này, người con gái nào cũng chỉ mong: Không cần thề non hẹn biển, chỉ cần anh tin tưởng nắm chặt tay em vượt qua giông bão.  

Trương Vệ Kiện và 17 năm bên Trương Tây: Em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em 1 đời thủy chung - Ảnh 1.

Không quá lời khi nói rằng cách đây 10 năm trước, Trương Vệ Kiện là cái tên hot nhất nhì làng giải trí Châu Á. Trương Vệ Kiện chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là một ngôi sao nổi tiếng nếu không như có cơ duyên gặp được Trương Quốc Vinh. 

Với sự giúp đỡ của Trương Quốc Vinh, Trương Vệ Kiện ra mắt album đầu tiên năm 1991 và nhanh chóng lọt top trên các bảng xếp hạng. Năm 1996, Trương Quốc Vinh được TVB định hướng sang diễn xuất. Anh nhanh chóng gặt hái thành công với vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây du ký. 

Và cũng từ đó, cái tên Trương Vệ Kiện trở nên nổi tiếng nhất nhì Châu Á. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Trương Vệ Kiện được coi là đối thủ cạnh tranh của "vua hài" Châu Tinh Trì.   

Trương Vệ Kiện và 17 năm bên Trương Tây: Em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em 1 đời thủy chung - Ảnh 2.

Khi Trương Vệ Kiện gặp Trương Tây anh đã là người đàn ông 33 tuổi, va vấp đủ sóng gió trên cuộc đời với bao vinh hoa tủi nhục. Còn Trương Tây, khi ấy mới chỉ là cô gái 24 tuổi chưa va vấp nhiều sự đời.

Hai con người, hai cá tính hoàn toàn khác biệt chưa từng nghĩ sẽ yêu nhau lại vì nhau mà rẽ lối.

Sau một thời gian dài yêu nhau, Trương Tây muốn dành cả cuộc đời mình để bên cạnh một người đàn ông mà cô yêu nhất. Tuy nhiên, với Trương Vệ Kiện hôn nhân vẫn là nỗi ám ảnh đầy bi thương khi cha mẹ anh ly hôn từ bé. Anh sợ hãi hôn nhân, sợ hãi sự ổn định.

 Trước sự lưỡng lự của người yêu, Trương Tây quyết định chia tay, cô nghĩ rằng hôn nhân thực ra chỉ là một chuyện nhỏ, chuyện lớn chính là cô không thể dành tặng cả cuộc đời cho một người đàn ông không lấy hôn nhân làm mục đích cho một chuyện tình. 

Trương Vệ Kiện và 17 năm bên Trương Tây: Em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em 1 đời thủy chung - Ảnh 3.

Sau khi chia tay, Trương Tây mất một thời gian dài để chìm đắm trong nỗi đau. Còn Trương Vệ Kiện, anh không ngờ rằng những ngày mất đi Trương Tây là những ngày cảm tưởng chân không thể nào chạm đất nổi.

Nhớ về ngày ấy, Trương Vệ Kiện chia sẻ, có một lần rời phim trường về trong đêm, tài xế taxi bật bài hát "Cuối cùng anh đã mất em" của Lưu Đức Hoa, bỗng dưng anh thấy khóe mắt cay cay. 

Cả đêm hôm ấy, Trương Vệ Kiện không thể nào ngủ nổi, anh chợt nhận ra rằng có những người chỉ khi mất đi ai đó rồi họ mới hiểu ra rằng người đó là người quan trọng nhất mà cả đời mình không thể nào rời xa được. 

Trương Vệ Kiện và 17 năm bên Trương Tây: Em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em 1 đời thủy chung - Ảnh 4.

Những người phụ nữ khác có thể bên anh lúc anh hào hoa nhất, huy hoàng nhất nhưng tuyệt nhiên chỉ có Trương Tây nắm chặt tay anh khi anh khó khăn nhất. 

Sau đó không lâu, truyền thông Hong Kong truyền tay nhau một lá thư. Cũng chẳng biết lá thư ấy có thật của Trương Vệ Kiện hay không nhưng nó đủ chạm vào trái tim của nhiều người. Đầu thư, Trương Vệ Kiện chỉ nhắn một câu: "Tiểu Tây, đã lâu không liên lạc, gần đây em có ổn không..."

Trong thư, Vệ Kiện kể về nỗi hoang mang, lo lắng của bản thân trước hôn nhân và sự hoài nghi về sự vĩnh cửu. Anh cũng ngỏ lời muốn được quay lại với Trương Tây để cùng cô vượt qua những hoài nghi của bản thân mình. 

Và tất nhiên, Trương tây chẳng thể nào chối từ sự chân thành từ một trái tim từng nhiều thương tổn của Trương Vệ Kiện. Sau khi 2 người quay về bên nhau, Trương Tây đã nói với bạn trai một câu rằng: "Từ nay về sau, cho dù xảy ra chuyện gì, triều khởi triều lạc chúng ta đều cùng nhau vượt qua!".

Trương Vệ Kiện và 17 năm bên Trương Tây: Em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em 1 đời thủy chung - Ảnh 5.

 Người ta nói rằng đàn ông tốt đã hiếm, đàn ông vừa tốt vừa biết điều thì còn hiếm hơn. Một người phụ nữ có hạnh phúc hay không, hãy nhìn vào cách người đàn ông của cô ấy đối xử với cô ấy ra sao.

Tôi tin Trương Tây đã hạnh phúc dù cuộc đời nhiều lần cay nghiệt với cô.

Năm 2008, Trương Vệ Kiệt và Trương Tây háo hức chào đón đứa con đầu lòng, kết tinh tình yêu của đôi trẻ. Nhưng khi sinh mệnh chỉ vừa kịp hoài thai ở tháng thứ 8 đã vội vã nói lời tạm biệt với cha mẹ. 

Trương Vệ Kiện và 17 năm bên Trương Tây: Em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em 1 đời thủy chung - Ảnh 6.

Trương Tây sẩy thai, lúc ấy cả bầu trời như sụp xuống. Cô gái nhỏ bé cảm tưởng mọi mộng ước trên cuộc đời này đều tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, Trương Vệ Kiện hiểu rằng mình phải thật sự mạnh mẽ để chống đỡ cả thế giới cho người phụ nữ bên cạnh. Anh từ chối mọi hợp đồng đóng phim, quảng cáo, phỏng vấn chỉ để ở trong nhà với Trương Tây. Anh nói chuyện, kể về ngày đã qua, kể về ngày mai, kể về những mộng ước và không bao giờ quên nắm tay Trương Tây thật chặt.

Và sau đó, anh quyết định mang đến cho Trương Tây một lễ cưới như cô từng mơ ước. Quả thật, phải có biết bao tình yêu, biết bao dũng khí, Trương Vệ Kiện mới có thể gạt qua được những nỗi ám ảnh của bản thân để Trương Tây là cô dâu đẹp nhất.

 12/1/2009, Trương Tây chính thức trở thành cô dâu của Trương Vệ Kiện. Và có lẽ cũng chỉ có thể trước Trương Tây, người đàn ông tưởng chừng thô kệch như Trương Vệ Kiện mới có thể nói những lời có cánh thế này: "Trương Tây là một cô gái xinh đẹp, nhưng thế giới có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Trương Tây là cô gái tốt bụng, nhưng cũng có rất nhiều cô gái tốt bụng trên thế giới. Nhưng, với tôi, Trương Tây là cô gái khác lạ và dịu dàng nhất. Cô ấy là "người đặc biệt" của tôi".   

Vài năm sau khi cưới, Trương Tây mang thai lần 2. Nhưng ông trời có vẻ như vẫn cay nghiệt với họ, cô lại sẩy thai. Nói về chuyện có con, Trương Vệ Kiện vẫn luôn vô cùng tinh tế, bởi với anh điều quan trọng nhất không phải là có con hay không mà chính là không để người phụ nữ của mình bị thương tổn:  "Tôi cảm thấy chuyện con cái là nhân duyên trời cho. Trời thương thì chúng tôi cảm động. Trời không thương, chúng tôi chấp nhận".

Trương Vệ Kiện và 17 năm bên Trương Tây: Em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em 1 đời thủy chung - Ảnh 7.

Thấu hiểu nỗi đau mất con của vợ, Trương Vệ Kiện càng cố gắng bù đắp chiều chuộng Trương Tây. Với anh, đàn ông mà không thể bảo vệ người phụ nữ của mình thì có tư cách gì vẫy vùng biển lớn.

17 năm trôi qua, Trương Vệ Kiện vẫn nắm chặt tay Trương Tây đi qua từ khó khăn này đến khó khăn khác. Bản thân anh hiểu rằng người phụ nữ ấy phải yêu anh đến chừng nào mới hai lần đau đớn mang thai con cả anh rồi hai lần đau đớn nuốt nước mắt vì mất đi. 

Có lẽ vì thế nên Trương Vệ Kiện muốn dành cả cuộc đời này để đối đãi với Trương Tây như một nàng công chúa - Bởi vì cô xứng đáng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại