*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi tiến công địch trên chiến trường K, nhiều lần xe địch lạc vào đội hình, bộ đội ta đã tắt đèn xe, bỏ mũ cối, đội khăn đóng giả quân Khmer Đỏ để lừa bắt chúng.
Trên chiến trường K, vì trời tối, xe tăng của ta và địch lại giống nhau, bộ đội ta lầm tưởng là xe tăng của ta nên không đề phòng.
Sau khi chọc thủng Nước Trong, đội hình Binh đoàn thọc sâu Quân đoàn 2 phát triển ra đường 15 rồi cơ động về Ngã ba Vũng Tàu ở phía đông thành phố Biên Hòa.
Pailin là trung tâm chỉ huy và là cái túi đựng tàn quân Polpot từ khắp nơi đổ về. Theo quân báo, hầu hết đầu sỏ của chế độ diệt chủng khi đó đang có mặt tại Tà Sanh và Pailin.
Theo Hội đồng Mặt trận Đoàn kết xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc Campuchia, Pol Pot đã giết hại hơn 2,7 triệu người dân nước này - số liệu nghiên cứu khác là hơn 2 triệu, Tòa án Quốc tế ghi nhận 1,7 triệu người - cho thấy Pol Pot đã xây dựng một chế độ diệt chủng tội ác.
Chính xác từng đường ngắm, xác định trúng tọa độ..., các chiến sĩ Trung đoàn 66 (Sư 10, Quân đoàn 3) tập trung cao độ trong các bài huấn luyện trên thao trường...