Trump, Clinton là nhân vật nào trong "bom tấn" Game of Thrones?

Mai Linh |

Phó Giáo sư khoa học chính trị người Mỹ đã chỉ ra sự giống nhau giữa các ứng viên Tổng thống Mỹ hiện nay với các nhân vật trong thế giới Westeros và Essos của Game of Thrones.

Lý giải cho sự so sánh của mình, Phó Giáo sư khoa học chính trị Stephen Dyson từ Đại học Connecticut (Mỹ) cho rằng, các mối quan hệ quốc tế, khoa học viễn tưởng đều phụ thuộc vào việc hình thành, xây dựng thế giới để giải thích cho các chân lý và giả thuyết.

Những "phép" so sánh theo ý kiến chủ quan của ông Dyson được đưa ra ngay trước thời điểm phần Sáu của seri giả tưởng Game of Thones (Cuộc chiến Vương quyền) chính thức công chiếu.

Donald Trump - nhân vật chưa từng xuất hiện

Ông Dyson khá lưỡng lự khi phải lựa chọn một nhân vật nào đó phù hợp với người đang nắm chắc vị trí ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, bởi ông ta trong đời thực vốn đã là một tính cách "ngoại cỡ".

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Donald Trump sẽ thuộc dòng tộc Stark hay Lannister, Dyson không ngần ngại mà khẳng định rằng, Trump là một Lannister.

Vị phó giáo sư này giải thích: "Người nhà Lannister có thiên hướng về kinh doanh thương mại, họ rất quan tâm tới chính trị và tin vào việc đưa ra các thỏa thuận.

Tôi không chắc tất cả các Lannister liệu có đều thu nhận Trump đứng trong hàng ngũ của mình hay không, nhưng tôi tin rằng đây là triều đại mà ở đó, ông ta có thể sống là mình một cách phù hợp nhất".

Tuy nhiên, là một kẻ "ngoại đạo" trong lĩnh vực chính trị, theo Dyson, Trump đại diện cho điều gì đó vượt ra ngoài trật tự chính trị thông thường.

"Nếu Game of Thrones nói về xung đột của các triều đại và nếu nền chính trị Mỹ suốt nhiều năm qua xoay quanh dòng họ nhà Bush và Clinton, thì ý tôi là, Trump là hiện thân cho thế lực đang thổi tung tất cả".

Tất nhiên, cũng có người sẽ lập luận rằng, Trump có vẻ giống với người Dothraki hơn, hay thậm chí là White Walker, bởi cả 2 bộ tộc này đều là những kẻ ngoại đạo tìm cách phá hủy những triều đại được gây dựng bằng gươm đao, đổ máu, từ thời xưa cũ.

Dù vậy, vị phó giáo sư Mỹ tin rằng vẫn có thể gặp một nhân vật giống Donald Trump hơn nữa ở các mùa sau, đặc biệt là khi cuộc chiến tranh giành ngôi vương giữa các triều đại vẫn không ngừng diễn ra.

Hillary Clinton và người phụ nữ quyền lực trong thế giới của đàn ông

VOX khẳng định, trang tin này cũng như ông Dyson không định nói Hilary Clinton là một kẻ mưu mô, một nữ hoàng tàn độc, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được quyền lực. Song, là những người phụ nữ quyền lực, cả 2 bị những tiêu chuẩn khác nhau "ngáng đường".

Cũng như Clinton, Cersei Lannister - Hoàng thái hậu của 7 vương quốc, liên tục đối mặt với những trở ngại trên con đường thực hiện tham vọng cai trị một thế giới nặng tư tưởng phân biệt giới tính, nơi mà đàn ông đang là những kẻ thống trị.

Ví dụ, Carsei buộc phải nghe theo lời cha, kết hôn với Vua Robert Baratheon - một kẻ ngông cuồng và phóng đãng, để rồi sau này nhiều lần phải chịu sự sỉ nhục.

Tất nhiên, Hillary không bị ép buộc phải kết hôn hay chung sống với Bill Clinton, song có đôi khi, dường như vị cựu Tổng thống này đã đi trệch ra khỏi con đường mà nhẽ ra mình nên đi, gây rắc rối cho chiến dịch vận động tranh cử của vợ.

Ông Dyson nhận định, thứ "tâm lý ức chế" do hoàn cảnh sống đã kìm hãm "tài năng thiên bẩm" của Cersei, biến triều đại của bà trở thành một thảm họa.

Tương tự, những ngôn từ có ý xúc phạm chỉ vì Hillary Clinton là nữ giới có thể đã làm bà bị ức chế và khiến bà bị công chúng nhìn nhận là một người luôn dè chừng và không đáng tin cậy.

"Trong chiến dịch của mình, Sanders sẽ nói rằng Hillary Clinton gặp vấn đề về việc đánh giá, nhìn nhận sự việc và sử dụng chính kinh nghiệm của bà ấy để "bóp méo" bà".

Tất nhiên, những người ủng hộ nữ ứng viên này sẽ đáp trả rằng, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã bị chi phối bởi những tiêu chuẩn khác so với nhiều đồng nghiệp nam của mình.

Bernie Sanders - kẻ thách thức 1% quyền lực

Giáo sư Dyson cho rằng, Bernie Sanders có thể được khắc họa bằng hình tượng của Thủ lĩnh Man tộc, "Vua bên ngoài những bức tường" Mance Rayder.

"Chỉ có những kẻ lang bạt mới tin vào sự bình đẳng và không tin vào giới quý tộc. Họ không tin rằng cần phải có 1% những người vừa giàu có, vừa nắm mọi quyền hành và rằng, tất cả những người khác chỉ cần làm theo những gì 1% đó nói".

Tuy nhiên, theo VOX, có lẽ việc ông Dyson đặt Sanders bên cạnh Mance Rayder là một "điềm chẳng lành" cho chiến dịch của ứng viên Tổng thống này, bởi mọi thứ tồi tệ đang tới với Rayder.

"Clinton luôn nói rằng Sanders hoàn toàn không thực tế và sẽ không bao giờ có thể làm việc hiệu quả. Ý tưởng của ông ấy thì tốt, song trật tự được thiết lập một cách quá kiên cố".

Theo VOX, Mance Rayder là một ví dụ về điều có thể xảy ra khi thách thức trật tự đã được thiết lập, trong một thế giới mà nhiều người cho rằng, còn bất bình đẳng hơn cả thế giới của chúng ta.

Ngoài 3 ứng viên nổi bật vẫn còn tham gia đường đua, ông Dyson cũng đưa ra hình tượng dành cho 2 nhân vật mới bỏ cuộc chơi.

Theo ông, Ted Cruz lúc là Roose Bolton, lúc lại là Walder Frey - đều là những người vi phạm các quy tắc trò chơi. "Trong quan hệ quốc tế, điều mà người ta vẫn tranh cãi là, nếu bạn vi phạm chuẩn mực của một xã hội, bạn có thể tạm thời bị gạt ra ngoài, hoặc cuối cùng cũng bị trừng phạt".


Trong mắt phó giáo sư Dyson, John Kasich là hiện thân của Jon Snow trong Game of Thrones.

Trong mắt phó giáo sư Dyson, John Kasich là hiện thân của Jon Snow trong Game of Thrones.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại