Trọng Nhân "Hoa hồng trên ngực trái" diễn kịch nói

An Nguyên |

Khi thấy Trọng Nhân xuất hiện trên sân khấu kịch nói, chính các đồng nghiệp của anh cũng cảm thấy bất ngờ.

Trọng Nhân sinh năm 1988, từng theo học trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Từ năm đầu tiên đại học, anh được mời đi đóng phim và tham gia hàng loạt phim như Ai, Chuyện tình mùa thu, Giấc mơ biển, Chàng trai không biết ghen, Đất mặn...

Năm 2015, anh được đề cử cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc tại giải Mai Vàng. Khi sự nghiệp đang trên đà thuận lợi, anh đột ngột tạm nghỉ và đến năm 2019 mới tái xuất khán giả màn ảnh nhỏ bằng vai Khang trong Hoa hồng trên ngực trái.

Trọng Nhân Hoa hồng trên ngực trái diễn kịch nói - Ảnh 1.

Nam diễn viên Trọng Nhân.

Mới đây nhất, nhiều khán giả và đồng nghiệp bất ngờ khi thấy Trọng Nhân xuất hiện trên sân khấu kịch nói. Cụ thể, tối 13/1/2022, Trọng Nhân cùng dàn nghệ sĩ: Lê Giang, Thanh Hiền, Linh Tý, Khắc Hưng... thể hiện vở kịch Nắng chiều.

Đây là vở diễn nằm trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu kịch toàn quốc 2021, do sân khấu kịch Quốc Thảo dàn dựng.

Trọng Nhân Hoa hồng trên ngực trái diễn kịch nói - Ảnh 3.

Trong Nhân tham gia vở diễn Nắng chiều cùng nhiều nghệ sĩ: Lê Giang, Thanh Hiền, Linh Tý, Khắc Hưng...

Nam diễn viên vào vai Công, xuất thân là một kỹ sư nông nghiệp nhưng theo đuổi nghề xây dựng theo ý muốn của bà xã tên Ty. Đón bố từ quê lên thành phố sống cùng nhưng vợ chồng anh không mấy quan tâm, để ông cả ngày lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn.

Khi việc làm ăn đổ bể, vợ chồng Công - Ty đổ lỗi cho nhau và đòi ly hôn. Phải đến khi bố của Công lên tiếng, chỉ cho họ thấy hạnh phúc gia đình không chỉ nằm ở vật chất mà còn phải vun đắp từ tình cảm, từ hơi ấm tình yêu, Công và Ty mới nhìn nhận và hàn gắn lại.

Trọng Nhân Hoa hồng trên ngực trái diễn kịch nói - Ảnh 4.

Kịch bản không yêu cầu phải khóc nhưng quá nhập tâm nên Trọng Nhân đã không kìm được xúc động.

Vào vai đứa con vô tâm, Trọng Nhân đã có những cảm xúc rất mãnh liệt. Nam diễn viên cho biết anh đã không kìm được nước mắt khi diễn phân đoạn đối thoại của ba bố con:

"Đặt mình vào vị trí của Công, tôi thấy mình là đứa con vô tâm để bố cô đơn và là người chồng tồi để vợ phải chịu nhiều ấm ức. Kịch bản không yêu cầu khóc nhưng tôi không thể kiềm chế, nước mắt cứ rơi lã chã. Gần một ngày sau đêm diễn, mắt tôi vẫn sưng húp vì khóc nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại