Trong khi bóng Việt “gà nhà đá nhau”, Thái Lan đã phát dương như thế nào?

Lê Sơn |

Có quá nhiều sự đối lập đang diễn ra giữa hai nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam và hẳn khi nhìn người Thái, không ít CĐV ở dải đất chữ S sẽ phải chạnh lòng.

Nhìn người…

Sáng 10/9, tờ Bangkokpost có bài viết phân tích sự tiến bộ của bóng đá Thái Lan với nhan đề: "Người Thái xóa nhòa khoảng cách về trình độ với những tinh hoa của bóng đá châu lục dưới thời Rajevac".

Bài viết này mở đầu bằng những lời lẽ đầy tự hào: "Thái Lan đã kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup theo một phong cách thật đáng nhớ. Nhà vô địch AFF Cup ở ĐNÁ đã thể hiện được phẩm chất của mình dù để thua Australia 1-2 ngay tại Melbourne. Đối với Thái Lan, họ đã có bước cải thiện mạnh mẽ ở hàng thủ dưới thời tân HLV Milovan Rajevac.

Vào một đêm lạnh giá ở thủ đô của Australia, 6 trong số 11 cầu thủ Thái Lan đã phải đeo găng tay khi bước vào trận. Cuối cùng, họ đã có màn thể hiện quá ấn tượng để tôn vinh hai vị quan chức quốc gia vừa thiệt mạng tuần trước trong một vụ tai nạn xe hơi.

Chín tháng trước, Thái Lan đã gây ấn tượng ở khả năng tấn công khi hòa Australia 2-2 tại Bangkok. Đó là trận đấu mà "Voi chiến" chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 đầy táo bạo của cựu HLV Kiatisak.

Kể từ đó, Milovan Rajevac đã biến ĐT Thái Lan trở nên cứng cáp hơn, kiên cường hơn và khó bị đánh bại hơn.

Trong khi bóng Việt “gà nhà đá nhau”, Thái Lan đã phát dương như thế nào? - Ảnh 1.

Thua Australia, thất bại ở VL World Cup nhưng ĐT Thái Lan vẫn nhận được sự tán dương nhiệt liệt từ người hâm mộ.

Nhưng Thái Lan đâu chỉ biết phòng ngự. Họ đã có những thời điểm chơi tấn công trước Australia ngay tại Melbourne, với tâm điểm là chàng "Messi" Chanathip Songkrasin.

Cộng đồng người Thái có khá nhiều ở Melbourne và họ đã ồ lên sau những pha tấn công sắc bén của đội khách. Cũng không khó để nhận ra Chanathip đã khiến Trent Sainsbury và Mark Milligan phải vất vả như thế nào. 

Teerasil Dangda cũng để lại dấu ấn khi buộc thủ môn Mat Ryan phải mắc lỗi gần vòng cấm. Người Thái đã phải hứng chịu tới 45 cú sút trong suốt trận đấu nhưng không hề bị thủng lưới cho tới tận phút 69.

HLV Ange Postecoglou từng mạnh miệng tuyên bố Australia chỉ cần đá với 10% cũng hạ gục Thái Lan. Còn đội trưởng Tim Cahill dõng dạc cho rằng người Úc có thể thắng Thái với cách biệt 10 bàn. Nhưng rõ ràng, đó là những tuyên bố ngông cuồng, bởi chúng ta là những chiến binh Thái Lan!

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Rajevac, Thái Lan hứa hẹn sẽ gặt hái thành công lớn ở Asian Cup 2019. Và chắc chắn, bóng đá Thái Lan vẫn đang dần xóa nhòa khoảng cách với những đội tuyển ưu tú bậc nhất ở châu Á".

Rồi ngẫm đến ta…

Có thể thấy, dù đứng bét bảng ở vòng loại World Cup khu vực châu Á, không biết mùi chiến thắng là gì nhưng qua trận đấu với Australia có thể thấy bóng đá Thái Lan đã có bước phát triển mạnh mẽ và dần tiệm cận với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Điều quan trọng hơn, dù thất bại ở mục tiêu quan trọng nhất nhưng truyền thông và người hâm mộ Thái Lan vẫn luôn dành cho đội tuyển thứ niềm tin vô cùng mãnh liệt. Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa bóng đá Thái Lan khi so sánh với Việt Nam.

Cách đây ít ngày, sau thất bại ở SEA Games 29, HLV Hữu Thắng lập tức từ chức ở buổi họp báo ngay tại Malaysia, mở màn cho một giai đoạn rối ren trong làng bóng Việt.

Hết Hữu Thắng từ chức đến lượt bầu Đức tuyên bố nghỉ việc VFF, để bảo vệ danh dự của bản thân cũng như trút bớt những áp lực quá lớn từ dư luận.

Trong khi bóng Việt “gà nhà đá nhau”, Thái Lan đã phát dương như thế nào? - Ảnh 2.

Trong khi Thái Lan có thừa niềm tin thì đó lại là thứ quá xa xỉ với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nhưng đáng buồn là khi HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ ẩn ý được làm thầy Công Phượng ở ĐTQG, bầu Đức lại "lỡ mồm" lên tiếng công kích với những lời lẽ đầy dè bỉu, trù dập vị chiến lược gia người Khánh Hòa.

Tới khi cầm ĐT U18 Việt Nam thắng đậm Brunei 8-1 ở giải U18 ĐNÁ, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn bị người hâm mộ chỉ trích, vì "trót dại" thắng đậm quá, mà lại giống cách khởi đầu của U22 ở SEA Games thay vì "thắng ít mà chắc" như người Thái.

Rồi tới chuyện của ông Mai Đức Chung. Dù đã hoàn thành tốt nhiệm vụ "chữa cháy" giúp ĐTVN đánh bại Campuchia ở thời điểm nước sôi lửa bỏng nhưng vị chiến lược gia với gương mặt khắc khổ vẫn bị rất nhiều NHM chỉ trích phũ phàng thay vì những lời khích lệ.

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam đang giống như một bức tranh mà mỗi nét vẽ đều nghuệch ngoạc vụng về. Hay nó đang giống một bản hòa tấu mà mỗi nhạc cụ cứ "đốp" nhau chan chát, khiến người nghe khó tiêu hóa nổi? Có lẽ giống cả hai!

Trong bức tranh xấu xí và bản hợp âm tạp nham ấy, cái thiếu nhất chính là sự đoàn kết và niềm tin – vốn là thứ mà Thái Lan lại đang có thừa ở thời điểm hiện tại.

Nếu Việt Nam không học người Thái, xem ra viễn cảnh chúng ta vượt qua họ để "lên đỉnh" Đông Nam Á cũng chẳng khác gì kịch bản của một bộ phim giả tưởng chẳng biết bao giờ mới thành sự thật!!!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại